Suốt từ đấu mùa giải đến bây giờ, Man United chẳng khác gì một người bị bệnh, và căn bệnh ngày càng nặng thêm. Khơi nguồn là những ngày du đấu ở những miền xa xôi, nhà ĐKVĐ Premier Laegue đã trình diễn lối chơi nghèo nàn, thiếu sáng tạo. Dù David Moyes có giới thiệu được một tiền vệ tài năng Adnan Januzaj nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Người bi quan thì cho rằng khoảng trống mà Sir Alex để lại quá lớn và David Moyes khó mà xoay chuyển nổi. Người lạc quan thì bảo rằng, đó không là gì cả, chỉ là những trận giao hữu thôi, không nói lên được điều gì cả. Đó giống như một cơn cảm xoàng mà thôi.
![]() |
| David Moyes. Ảnh: Internet |
Nhưng những cơn cảm ho xoàng nhẹ do thời tiết đôi lúc lại là khởi đầu của những chứng nan y. Suốt mùa hè, Man United chạy đôn chạy đáo trên thị trường chuyển nhượng nhưng kết quả gần như là con số 0. Ngày cuối cùng David Moyes mang về sân Old Trafford một Fellaini với cái giá đắt đỏ nhưng hiệu quả thì không thấy đâu. Khi ấy người ta mới thấy rằng cái thương hiệu David Moyes gần như là không có, ông không đủ sức lôi kéo nhiều ngôi sao đến Nhà hát của những giấc mơ như Sir Alex đã làm được. Với lực lượng trước đó đã có dấu hiệu xuống sức, và không có được những bổ sung chất lượng, nhiều người dự báo Man United sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường bảo vệ ngôi vương. Nhiều người vẫn còn lạc quan cho rằng việc David Moyes thất bại trên thị trường chuyển nhượng chủ yếu do những người phụ trách tuyển trạch mà thôi, đó không thể gây nên những căn bệnh nguy hiểm được.
Sau trận khởi đầu đầy hứng khởi, Man United của David Moyes bắt đầu những trận thua. Một hai trận thua ban đầu, người ta cho rằng đó là tai nạn. Sir Alex đâu phải chưa từng thua, nhưng ông luôn có những cú bứt tốc thần kỳ. Người ta bảo rằng phải cho cựu HLV Everton cơ hội, ông cần thời gian để thích ứng và ổn định lối chơi cho Man United. Thời gian là thứ David Moyes đã có được, nhưng sự tin tưởng là điều mà người ta dần mất đi từ phía ông. Dường như có một loại bệnh nặng lây lan khắp cơ thể Quỷ đỏ thành Manchester. Họ yếu ớt, bệ rạc và đương nhiên là thua liểng xiểng từ sân nhà sang sân khách, từ đội lớn đến đội bé. Capital one cup, FA cup lần lượt bị loại, Premier League thì phất cờ trắng từ lâu, còn vị trí tốp 4 cũng chính thức không có khi bị Liverpool đánh cho tan tác ngay tại sân nhà.
Man United bệnh nặng đến mức lan từ sân bóng đến phòng thay đồ. Anderson sang Italia, Persie lên báo chỉ trích đồng đội, Nani, Chicharito…muốn ra đi, đội trưởng Vidic chọn con đường dứt tình với màu áo đỏ. Tất cả dường như hỗn loạn, giống như một cơn bạo bệnh, hay đúng hơn là một trận dịch đang quét qua Old Trafford.
Trong cơn tuyệt cùng của thất vọng, bỗng nhiên người ta thấy Giggs hồi xuân, Persie nổ liền 3 phát súng còn David Moyes biết bố trí đội hình mạo hiểm hơn. Tất cả đã hòa vào một tạo nên một đêm Old Trafford mất ngủ như giấc mơ đẹp của 30 năm về trước khi Man United có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona. Phải chăng đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của con đom đóm trước khi từ giã cuộc đời ngắn ngủi hay là ánh sáng muôn màu của cầu vồng sau cơn mưa để rồi trong khoảng khắc tan ra cùng mây trời. Hy vọng rằng sau trận thắng Olympiakos, Man United sẽ có thêm niềm tin để đi tiếp chứ không phải đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Hãy sống và bước đi thật tốt, và ánh sáng của đêm Old Trafford sẽ là ánh sáng của niềm tin trong tương lai chứ không phải là ánh hồi quang phản chiếu để rồi sau đó lùi mãi vào bóng đêm.
(Bạn đọc: Tống Thông)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















