Góc MU: Thiếu một cầu thủ có thể gây đột biến

09:42 Thứ bảy 03/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - MU đã nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên của mình con số 10, nhưng họ vừa trải qua trận hòa thứ 2 chỉ trong 2 vòng đấu gần đây nhất. Mặc dù, “Quỷ đỏ” vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng đã bị Man City nới rộng khoảng cách lên 9 điểm và chỉ hơn đội xếp thứ 4 đúng một điểm. Kết quả đó chính là hệ quả việc hàng tiền vệ thiếu đi một cầu thủ có thể giúp xoay chuyển cục diện trận đấu.

Ai đó có thể vẫn trách hàng thủ MU thi đấu kém cỏi trong trận đấu với Stoke City. Nhưng rõ ràng, hàng công cũng có trận đấu đáng quên. Những vòng đấu trước đây, MU đã giành những chiến thắng nhờ những bàn thắng của Wayne Rooney hay Robin van Persie. Đó là khi hàng tiền vệ thi đấu hiệu quả.

Rooney vẫn nhận được nhiều lời khen khi được xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đó là khả năng tranh chấp, điều phối bóng, cầm trịch cũng như bao quát trận đấu tốt với những đường chuyền mở cánh chính xác. Điều đó vẫn được “số 10” thể hiện trong trận đấu với Stoke City. Nhưng để đòi hỏi anh có thể có những được chọc khe “chết chóc” thì có vẻ hơi khó. Michael Carrick cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy.

Juan Mata đã chơi không tốt trong trận đấu với Stoke City. Ảnh: Internet

Hai cánh của Quỷ đỏ cũng chỉ mang đến nỗi thất vọng. Theo thống kê sau trận đấu với Stoke City, Ashley Young là cầu thủ chuyền bóng tệ nhất khi chỉ có 69.6% đường chuyền của anh đi trúng đích sau thủ môn De Gea. Những đường chuyền chính xác vào vòng cấm địa như những trận đấu trước đã không còn được anh duy trì. Ở cánh đối diện, Luke Shaw đã cho thấy, anh chỉ là một hậu vệ đúng nghĩa. Cựu cầu thủ Southampton đã có 75 phút nhạt nhòa trước khi bị rút ra bằng Adnan Januzaj.

Những lo sợ về việc sử dụng Juan Mata đã xẩy đến ở trận đấu vừa qua. Khi Rooney phải chú tâm hỗ trợ phòng ngự, không thể dâng cao thì Juan Mata gần như mất hút. Rất ít cơ hội sáng sủa được tuyển thủ người Tây Ban Nha tạo ra. Những quả đá phạt của anh được Van Gaal ghi chép lại với nội dung: “Quả đá phạt ngớ ngẩn”. Trong thế trận bế tắc, những tình huống cố định là rất quan trọng nhưng Mata lại không gây ra khó khăn gì cho thủ môn Stoke City. Mata chính là một trong những cầu thủ được chấm điểm thấp nhất sau trận đấu.

Hai trận đấu liên tiếp, dù MU đang bị cầm hòa nhưng những phút cuối trận chính họ lại là đội bóng bị ép sân. Dù rất muốn ghi bàn nhưng MU không thể dâng cao tấn công. Những đường lên bóng dễ dàng bị đối thủ bẽ gãy. Rõ ràng, hàng tiền vệ MU thiếu mẫu cầu thủ có thể gây đột biến. Angel Di Maria có lẽ là cầu thủ duy nhất có thể mang đến sự khác biệt. Nhưng anh lại đang phải “làm bạn” với bệnh viện.

Nhìn sang những đối thủ khác người hâm mộ “Quỷ đỏ” sẽ không khỏi chạnh lòng. Phong cách chơi bóng của Eden Hazard chẳng khác nào một “Messi Chelsea”. Anh có thể cầm bóng qua 3-4 cầu thủ như cơm bữa, giữ bóng siêu hạng, thu hút cầu thủ và tạo cơ hội cho đồng đội cực tốt. Đó là chưa nói đến Oscar hay Cesc Fabregas cũng có thể mang đến sự khác biệt bất cứ lúc nào.

Khi thế trận của Man City rơi vào bế tắc thì “phù thủy nhỏ” David Silva lập tức lên tiếng với những pha solo cực đỉnh. Samir Nasri và Yaya Toure cũng có thể tỏa sáng vào mọi thời điểm. Đến Liverpool còn có Philippe Coutinho luôn mang đến sự bất ngờ với những pha xử lý bóng thông minh và qua người điệu nghệ.

Thử hỏi hàng tiền vệ MU có ai có thể làm được như vậy? Khi MU tấn công, bóng cứ quanh quẩn ở giữa sân, được chuyền đi chuyền lại và cứ nhắm đến chân Rooney. Cặp đôi Ashley Young - Luke Shaw chỉ biết tạt và tạt. Để tìm ra ai đó có thể vượt qua chỉ một cầu thủ đối phương trong trận đấu vừa qua thôi cũng là cực hiếm. Đó chính là nguyên nhân mà MU chỉ ghi được một bàn thắng từ tình huống cố định.

Khi những Falcao và Van Persie bị kìm cặp quá chặt hay đối phương phòng ngự số đông, MU cần có mẫu cầu thủ có thể gây đột biến. Mata có nhãn quan kỹ thuật tốt nhưng với thể hình mỏng cơm thì không thể đòi hỏi anh có những pha solo tốc độ. Có lẽ, người hâm mộ MU đang hi vọng sẽ nhìn thấy một Angel Di Maria lành lặn ra sân trong những trận đấu tiếp theo.

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục