Góc M.U: Sau ánh hoàng hôn…

08:45 Thứ tư 28/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng là những bức tranh muôn màu, muôn vẻ; thế nhưng có những quy luật khách quan mà không có ai có thể cưỡng lại được. Sau những tia nắng ấm áp của bình minh là cái nắng chói chang của buổi trưa; rồi kế đó là vẻ đẹp đượm buồn của buổi chiều tà với ánh hoàng hôn. Vậy sau ánh hoàng hôn sẽ là gì? Đó chắc chắn là màn đêm tĩnh mịch, cái khoảng lặng âm u để chờ đợi một ngày mới đến…

Nhắc đến những khoảng thời gian của một ngày thì mọi người thường nhắc nhiều đến bình minh hoặc hoàng hôn. Có những người yêu nét đẹp của bình minh vì đó là cái đẹp tinh khiết, ấm áp và tràn đầy sức sống. Thế nhưng cũng có những người yêu nét đẹp của hoàng hôn, ở đấy là phút giây của một ánh sáng chợt bừng lên rồi vụn tắt; là nét đẹp đượm buồn, sâu lắng và chất chứa nhiều dư vị.

Chức vô địch Premier League 2013, chức vô địch cuối cùng trong kỷ nguyên M.U – Sir Alex có thể xem là nét đẹp của một buổi hoàng hôn và đó cũng là phút giây Quỷ đỏ thành Manchester chia tay một HLV vĩ đại. Tháng 5 năm 2013, người ta nhắc nhiều đến HLV mới của M.U, nhắc nhiều đến một đế chế mới, những thành công mới. Thế nhưng đúng 1 năm sau, khi nhìn lại thực tại thì người hâm mộ M.U lại không khỏi có những cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng. Moyes đã không thể đem lại những thành công cho M.U như kỳ vọng. Lỗi không phải chỉ của riêng Moyes, thế nhưng có một điều chắc chắn rằng (điều này đã được chứng minh) M.U – Moyes không phải là của nhau, M.U - Moyes chỉ là một chuyện tình dang dở với rất nhiều kỷ niệm buồn. Moyes (cũng là một HLV Scotland) chỉ là một bản sao nhạt nhòa của Sir Alex.

Nụ cười chiến thắng và những vinh quang sẽ lại đến với M.U dưới thời Van Gaal.

Dù M.U chỉ mới không thành công có một mùa giải, thế nhưng cái cảm giác chìm trong bóng đêm đã khiến BLĐ M.U và người hâm mộ cực kỳ lo lắng. Người ta lo ngại điều đấy sẽ còn kéo dài và xa hơn nữa là M.U sẽ dần dần đánh mất đi hình ảnh kiêu hùng với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không chùn bước của ngày nào…

Sau ánh hoàng hôn là bóng tối âm u và có lẽ sau chuỗi ngày cực kỳ thành công cùng Sir Alex là những ngày dài M.U chìm sâu trong những nỗi thất vọng? Những ngày ấy sẽ kéo dài bao lâu, khi nào mới kết thúc? Chưa ai dám khẳng định, thế nhưng có một điều là những ai yêu mến M.U đang rất mong muốn những tia nắng ban mai của một buổi bình minh sẽ nhanh chóng xuất hiện, để xóa tan đi cái buồn bã trong màn đêm đen tĩnh mịch. Và giờ đây, người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester đang kỳ vọng vào Louis Van Gaal – vị thuyền trưởng mới của M.U.

Trong suốt chiều dài lịch sử thì M.U là đội bóng không có thói quen thay HLV giữa chừng, thế nhưng họ đã làm điều đó với Moyes (có lẽ vì tình thế bắt buộc). Những tranh cãi về việc BLĐ M.U sa thải Moyes có vội vàng quá hay không đã lùi vào dĩ vãng. Đối với M.U, bây giờ Moyes đã là quá khứ, hiện tại là của Van Gaal. Những cầu thủ được xem như là những công thần của M.U ngày nào như Vidic, Ferdinand và Giggs đều đã chia tay với M.U. Mùa hè này sẽ là một mùa hè đầy nhộn nhịp ở Old Trafford, không chỉ chào đón HLV mới mà M.U còn có thể chào đón nhiều cầu thủ mới.

Van Gaal là một HLV giỏi, điều đó là không cần bàn nhiều vì tài năng của ông ấy đã được khẳng định trong quá khứ. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là Van Gaal có hợp với M.U hay không? Van Gaal có giúp M.U tìm lại hình ảnh, vinh quang của ngày nào hay không? Đó là những điều mà người hâm mộ M.U đang bâng khuâng và chờ đợi câu trả lời bằng những màn trình diễn của M.U trong thời gian tới.

Sau ánh hoàng hôn thì chắc chắn là màn đêm với bóng tối âm u. Bình minh rồi cũng sẽ lại đến, nhưng là khi nào mới đến? Nụ cười chiến thắng và những vinh quang sẽ lại đến với M.U dưới thời Van Gaal, hay Quỷ đỏ thành Manchester sẽ tiếp tục chuỗi ngày dài chìm trong thất vọng? Thời gian rồi sẽ có câu trả lời, nhưng có một điều chắc chắn rằng là những ai đã trót yêu M.U và yêu một cách chân thành, mãnh liệt thì họ sẽ mãi mãi bên cạnh đội bóng dù thành công hay thất bại!

Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục