Góc M.U: Cú Poker không mong đợi

17:05 Thứ sáu 10/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bất cứ cầu thủ hay CLB đều mong ước có được cú poker (4) bàn thắng hoặc danh hiệu để đời, tuy nhiên cuối tuần này, thầy trò David Moyes lại đứng trước việc lập một cú poker mà không ai mong đợi.

Mọi ngôn từ để chỉ sự tệ hại của Man United lúc này dường như trở nên thừa khi những con số đã nói lên tất cả. Sau 2 cú tát như trới giáng của Everton và Newcastle ngay tại Old Trafford, thầy trò David Moyes như biết tỉnh ngủ, thắng liền một mạch, tạo nên niềm tin lớn cho người hâm mộ. Nhưng vụt cái, họ dội một gáo nước lạnh cho các CĐV khi nhanh chóng quay trở về bộ mặt nhợt nhạt, thậm chí còn lập một ‘hattrick thất bại” trước Tottenham (Premier League), Swansea (FA cup) và Sunderland (League cup). Chính hattrick tệ hại đó mà thầy trò David Moyes đã phá hàng tá kỷ lục chẳng hay ho gì trong suốt nhiều năm qua. Hình ảnh Man United bây giờ có lẽ là một United tệ nhất trong mấy mươi năm. Càng đáng buồn hơn khi họ đang là nhà ĐKVĐ của Ngoại hạng Anh, là CLB số một của xứ sở sương mù.

Sau cú hattrick thất bại, bóng dáng nhà vô địch vốn đã nhạt nhòa càng trở nên hoen ố hơn. Ấy vậy mà, trong tình thế khó khăn, họ lại gặp Swansea – kẻ đã gieo cho họ mấy ngày trước đó. Lần tái ngộ này cũng sẽ diễn ra trên Old Trafford – nơi mà mùa này như bị ma ám đối với thầy trò David Moyes. Tại Nhà hát của những giấc mơ, Moyes và các học trò đã thua hơn số trận mà Sir Alex phải nếm trải trong cả mùa bóng trên sân nhà. Đấy chẳng khác nào tấn bi kịch cho những ai yêu mến nửa đỏ thành Manchester.

 David Moyes có chứng tỏ được là mình không vô dụng không?Ảnh: Internet.

Rõ ràng hiện tại, “Thiên nga đen” Swansea có tâm lý tốt hơn “Quỷ đỏ” Man United vì cách đó mấy ngày, họ đã đánh bại đối phương ngay tại nơi mà xưa nay được tôn sùng là vùng đất thánh. Nhưng nơi ấy bây giờ không còn giữ được sự thiêng liêng nữa, nó trở thành sân khấu cho những kẻ xa lạ đến phô diễn tài năng. Người ta tự hỏi điều gì đang diễn ra tại Old Trafford? Và cái chuỗi trận tồi tệ này sẽ kéo dài đến bao lâu? David Moyes có chứng tỏ được là mình không vô dụng không? Rồi các cầu thủ, chẳng lẽ họ quên rồi sự tự tôn của mình khi trên người họ vẫn là màu đỏ của huyền thoại, và bản thân họ cũng là những nhà ĐKVĐ?

Có quá nhiều điều để lo lắng và nghi ngờ. Ba thất bại liên tiếp đã là quá sự chịu đựng rồi, nếu thêm một thất bại nữa thì còn gì để than thở, còn gì để bào chữa đây. Nhưng cái viễn cảnh ảm đạm đó không phải không có căn cứ, bởi bây giờ có đội nào sợ Man United đâu, nhất là khi đặt chân đến Old Trafford ? Trớ trêu là vậy. Ngay cả đội bét bảng như Sunderland còn không sợ thì lý gì Swansea lại sợ.

“Phải thắng trong tất cả các trận đấu” là cái điệp khúc mà David Moyes làm người ta chán ngấy, vì Man United không những không thắng mà toàn thua, thua liểng xiểng từ trận này qua trận kia, từ Premier League, FA Cup kéo sang League cup, từ đội khá như Tottenham đến trung bình như Swansea rồi yếu như Sunderland cũng thua nốt. Phía trước họ là Swansea – kẻ sẵn sàng khiến Man United có thể hứng chịu cú “poker thất bại” không thể tồi tệ hơn trong lịch sử. Một cú poker mà không một ai mong muốn nhất là nó lại diễn ra trên Nhà hát của những giấc mơ. Than ôi David Moyes! Than ôi Man United!

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục