Đáng tiếc, sự nghiệp của anh lại đi xuống cũng nhanh như khi anh bước lên đỉnh của bóng đá thế giới. Sau một năm không được ra sân trong màu áo Manchester United, Anderson chuyển đến Fiorentina vào cuối mùa trước dưới dạng một bản họp đồng cho mượn.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi quay trở lại sân Old Trafford, trận đấu đầu tiên anh được ra sân trong mùa giải này lại là trận thua thảm hại 4-0 trước MK Dons ở Capital One Cup. Trong trận đấu đó, Anderson đã phải chấp nhận khoác áo số 28 thay vì chiếc áo số 8 mà anh nhận từ Wayne Rooney khi đến với Manchester United năm 2007.
![]() |
Giờ đây, sự có mặt của Anderson ở Manchester United đã không còn được người ta chú ý đến. |
Giờ đây, sự có mặt của Anderson ở Manchester United đã không còn được người ta chú ý đến. Điển hình là các phóng viên hiếm khi hỏi về Anderson trong các cuộc họp báo và việc anh dính chấn thương mới đây chỉ được Louis van Gaal vô tình tiết lộ khi ông đề cập đến chương trình làm việc của mình.
Ngoài ra, nhiều khả năng trong trận đấu gặp Arsenal diễn ra vào cuối tuần này, Michael Carrick và Daley Blind sẽ là hai cái tên vắng mặt. Rất nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra để tìm ra người phù hợp để thay thế bộ đôi này nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến cái tên Anderson.
Chắc hẳn người hâm mộ của Manchester United không ai ghét bỏ Anderson. Bất cứ ai cũng muốn đội bóng của mình được dẫn dắt bởi một tiền vệ người Brazil với lối đá đầy kỹ thuật và rực lửa. Thế nhưng, những chấn thương đã làm cho anh chỉ còn là cái bóng của chính mình sau 7 mùa giải khoác lên mình màu áo Manchester United.
Giờ đây, khi Anderson không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Louis van Gaal, việc ban lãnh đạo MU để cho anh ra đi là điều tất yếu. Đứng trên góc độ của Anderson, ra đi cũng là một cách để giải thoát anh khỏi cái bóng của chính mình, để anh có cơ hội thi đấu nhiều hơn, trưởng thành hơn và tránh xa danh hiệu “thần đồng mãi không lớn” mà người ta gán cho anh khi thi đấu ở sân Old Trafford.
Dù biết rằng bất cứ cuộc chia li nào cũng đều đáng tiếc, nhưng với cả Manchester United và Anderson, sợi dây ràng buộc giữa họ đã không còn và việc tiền vệ người Brazil chuyển đến một chân trời mới chỉ là vấn đề thời gian.