Góc Milan: Những tượng đài đang bị Berlusconi phá hủy

23:08 Thứ tư 11/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Không thể phủ nhận rằng, trong vòng hai mươi năm qua, Silvio Berlusconi đã góp phần xây dựng nhiều tượng đài và gắn lên đó logo của AC Milan. Nhưng cũng chính ông là người đi đầu trong việc phá hủy ba trong số những tượng đài đẹp nhất do mình xây dựng.

Đó đều là những huyền thoại của AC Milan, do chính cựu thủ tướng Italia đưa về sân San Siro. Leonardo Araújo, tiền vệ điển trai người Brazil, từng thi đấu cho Rossoneri từ năm 1997 đến 2001. Clarence Seedorf, huyền thoại người Hà Lan, đã gắn bó với sân San Siro trong mười năm, trước khi rời đội bóng vào năm 2012. Và Filippo Inzaghi, sát thủ trong vòng cấm một thời, một người yêu AC Milan bằng cả trái tim. Hiện tại, chính Inzaghi đang là huấn luyện viên của đội bóng.

Tất cả họ đều đã gắn bó quãng đời đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ trong màu áo sọc đỏ đen của AC Milan. Seedorf và Inzaghi đã có những ngày tháng ngọt ngào với hai danh hiệu UEFA Championsleague, ba Scudetto. Leonardo thì không có UEFA Championsleague nào, nhưng chức vô địch Serie A mùa giải 1998 – 1999 vẫn sẽ là kỷ niệm đẹp, bởi đó là danh hiệu hiếm hoi anh có được trong quãng thời gian tiền vệ này thi đấu tại châu Âu.

Dù gắn bó với Rossoneri chỉ trong vòng bốn năm như Leonardo, hay cả một thập kỷ như Seedorf, Inzaghi, thì ba cựu cầu thủ trên vẫn được các Milanista coi là huyền thoại. Họ là những tượng đài, hiện diện trong trái tim của các tifosi AC Milan. Thế nhưng chỉ trong vòng sáu năm qua, Silvio Berlusconi đã làm những bức tượng ấy bị chai sạm, khi đưa họ lên ghế huấn luyện viên trưởng, để họ gánh vác đội bóng khi mà trong tay chưa có những kinh nghiệm cần thiết.

Sau khi Carlo Ancelotti rời AC Milan để đến Chelsea, đội bóng chủ sân San Siro cần một người thay thế. Và Leonardo Araújo là người được chọn. Trong quãng thời gian dẫn dắt Rossoneri, Ancelotti đã đưa AC Milan trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu, với ba lần lọt vào trận chung kết UEFA Championsleague, và hai trong số đó là những trận thắng, đem về chức vô địch. Vì vậy, áp lực dành cho Leonardo là rất lớn. Cựu tiền vệ người Brazil trước đó còn chưa làm huấn luyện viên trưởng một lần nào, nhưng anh vẫn được ban lãnh đạo AC Milan tin tưởng.

Kết quả thì ai cũng đã rõ, AC Milan chỉ đứng thứ ba tại Serie A. Còn tại UEFA Championsleague, kết quả còn tồi tệ hơn. Sau hai trận thua bạc nhược trước Manchester United, 2-3 tại San Siro và 0-4 tại Old Trafford, Rossoneri đã dừng bước ở vòng 1/16. Cuối mùa giải, do những bất đồng với chủ tịch Silvio Berlusconi, Leonardo rời AC Milan. Dấu ấn cuối cùng mà anh để lại, đó là trận thắng 3-0 trước Juventus ở vòng 38.

Leonardo rời, Maximiliano Allegri đến. Vị huấn luyện viên đến tứ xứ Toscana đã đem về cho đội bóng một Scudetto trong hơn ba mùa giải mà ông tại vị. Sau những kết quả bết bát trong mùa giải 2013-2014, Allegri bị sa thải vào giữa mùa. Và người được chọn để “chữa cháy” là một huyền thoại khác của đội bóng, Clarence Seedorf.

Tiền vệ người Hà Lan khi ấy vẫn còn là một cầu thủ, đang thi đấu cho Botafogo, Brazil. Nhưng lời mời đến từ đội bóng cũ là không thể chối từ. Anh tuyên bố giải nghệ trong vội vã, nhanh chóng bay đến Milan để kí hợp đồng. Cũng như Leonardo trước đây, Seedorf chưa có kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng của một câu lạc bộ. Áp lực còn nhiều hơn, bởi sau những gì Allegri để lại, đội bóng đang đứng trước nguy cơ không thể tham dự UEFA Championsleague.

AC Milan dưới sự dẫn dắt của Seedorf cũng thi đấu khá ấn tượng, nhưng kết thúc mùa giải chỉ ở vị trí thứ tám. Một suất dự Europa League cũng không có, chứ chưa nói đến cúp C1. Cánh cửa đến chức vô địch Champions League, cũng bị đóng sập lại không lâu khi Seedorf lên tiếp quản, sau trận thua trước Athletico Madrid. Cuối cùng, Seedorf cũng chỉ tại vị chưa đầy nửa năm. Anh rời đội bóng vào cuối mùa.

Mùa giải năm nay, AC Milan lại có thêm một huấn luyện viên mới, Filippo Inzaghi. Khi còn là cầu thủ, anh đã có một sự nghiệp lẫy lừng với Rossoneri, mà dấu ấn lớn nhất chính là cú đúp vào lưới Liverpool trong trận chung kết UEFA Championsleague 2006-2007 tại Athens. Các Milanista có lẽ sẽ còn bị ám ảnh rất lâu về những màn ăn mừng điên cuồng sau mỗi bàn thắng, và tình yêu mãnh liệt với AC Milan. Đến cuối sự nghiệp, anh từ chối lời mời chuyển sang Siena thi đấu, và tuyên bố giải nghệ, làm huấn luyện viên cho đội trẻ của Rossoneri.

Tình yêu Inzaghi dành cho AC Milan là vô cùng lớn, và các Milanista cũng luôn dành cho anh những tình cảm đặc biệt. Vì vậy, khi anh được chỉ định sẽ là huấn luyện viên mới của đội bóng áo đỏ đen, các tifosi đã rất vui mừng. Tifosi kỳ vọng khát khao ghi bàn, khát khao dành chiến thắng của anh sẽ vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng về cả chuyên môn, tài chính lẫn tinh thần. Ban lãnh đạo thì coi anh như một “Guardiola mới”, sẽ đem đến thành công ngay từ mùa giải đầu tiên. Và anh cũng đáp lại tình cảm đó bằng chuỗi trận ấn tượng hồi đầu mùa, trong đó chiến thắng 3-1 trước Lazio và 5-4 trước Parma là ấn tượng nhất.

Thế nhưng, kể từ khi mùa giải trở lại sau kì nghỉ đông, thành tích của đội bóng đã trở nên yếu kém. Bảy trận đấu gần nhất, họ thắng được có hai, và đó là hai trận thắng trước hai đội bóng đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng (Cesena và Parma). Còn lại là ba trận hòa và hai trận thua. Đội bóng đang xếp thứ 10, và 99% sẽ không thể tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau.

Inzaghi đương nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Trận hòa với Hellas Verona vừa qua đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Berlusconi muốn sa thải anh (anh vẫn tại vị do Galliani thuyết phục chủ tịch của đội bóng cho anh thêm cơ hội). Các Milanista bắt đầu la ó trên khán đài San Siro vốn đã thưa thớt, trái ngược với thời gian đầu mùa giải.

Để giải quyết vấn đề của AC Milan, đâu phải chỉ là thay đổi huấn luyện viên. Nếu muốn thay đổi, hãy thay đổi vị trí chủ tịch đội bóng, vị trí do chính Berlusconi đang nắm giữ. Chính cách chi tiêu dè dặt ấy của cựu thủ tướng Italia đã làm hại đội bóng của ông. Và chính việc kì vọng vào các huyền thoại sân cỏ, đẩy họ lên ghế huấn luyện viên trưởng khi chưa có kinh nghiệm đã khiến AC Milan tiếp tục khủng hoảng.

Rossoneri cần Spalletti, Montella hoặc Ranieri, những người đã có kinh nghiệm làm huấn luyện viên lâu năm. Thử hỏi, mùa giải năm sau, bức tượng nào tiếp theo sẽ bị ố vàng? Tassoti hay Brocchi?

(Bạn đọc Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục