Góc Milan: Bao giờ thoát cơn bĩ cực?

13:42 Thứ hai 29/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chỉ trong vòng một tuần, đoàn quân của HLV Filippo Inzaghi đã liên tiếp phải đón nhận những kết quả vô cùng thất vọng. Đó là trận thua ngay trên sân nhà San Siro ngay trước đối thủ truyền kiếp Juventus, sau đó dù chỉ phải chạm trán hai đội bóng mới lên hạng là Empoli và Cesena. Nhưng những gì các fan hâm mộ Rossoneri nhìn thấy được chỉ là hai trận hòa đầy khó nhọc của đội bóng con cưng.

Filippo Inzaghi vẫn thường nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng ở mùa giải năm ngoái AC Milan đứng ở đâu trên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên Inzaghi nói đến chuyện này là trong cuộc họp báo trước mùa giải. Và gần đây nhất là sau trận hòa của Milan trước Cesena vào ngày chủ nhât. Có lẽ tân thuyền trưởng của Milan muốn để các CĐV biết rõ rằng họ không nên đặt quá nhiều sự kỳ vọng và qua đó hạn chế sức ép lên các cầu thủ cũng như chính bản thân mình.

Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng để lẩn tránh những sức ép vô hình, nhưng Filippo Inzaghi và các học trò dường như vẫn chưa thể tìm lại được cảm giác chơi bóng với đôi chân thoải mái. Hay quả thực giờ đây Milan chỉ còn là một đội bóng non yếu, xuống cấp đến trầm trọng mà dưới bàn tay của Pippo cũng không thể cứu vãn?


Tất nhiên khi tiếp quản công việc dẫn dắt một đội bóng chẳng hề có một sự đầu tư mạnh mẽ ngoài những cầu thủ cho mượn và chuyển nhượng tự do như Milan, thì mục tiêu mà ban lãnh đạo đặt ra đối với Super Pippo là khá đơn giản: Kết thúc mùa giải cao hơn vị trí thứ 8. Nhưng thật sự nó quả một điều gì đó quá “khiêm tốn” và phảng phất nỗi buồn nếu nhìn lại bề dày lịch sử của một câu lạc bộ có truyền thống hào hùng như Milan.

Milan hiện tại thoạt nhìn trông có vẻ như là một đội bóng đã được cải thiện hơn. Hai chiến thắng hồi đầu mùa đã củng cố thêm niềm tin to lớn dành cho triều đại của Inzaghi. Nhưng sau thất bại đáng tiếc trước Juve, rất nhiều người đã nghĩ rằng Milan sẽ quay trở lại bộ mặt ấn tượng khi chỉ phải đụng độ những tân binh của Serie A là Empoli và Cesena. Tuy nhiên, đến lúc này người ta lại phải quay trở lại câu hỏi từ mùa giải trước: Bao giờ Milan thoát cơn bĩ cực?

Phát biểu tại Skyport vào ngày chủ nhật vừa qua, Inzaghi cho biết: “Chúng ta thường cho rằng những trận đấu trước Empoli và Cesena là dễ dàng, nhưng chẳng bao giờ đơn giản nếu phải đối mặt với những tân binh tại Serie A.”

Inzaghi có lý, dù vậy là một đội bóng được đánh giá cao hơn, Milan cần phải biết cách để khẳng định sức mạnh của mình. Nhưng cục diện trận đấu trên sân chẳng cho thấy điều đó. Họ chẳng phải là người đã nắm quyền kiểm soát trận đấu, thậm chí đều bị thủng lưới trước. Milan của Inzaghi đã chơi thứ bóng đá mạo hiểm và họ đã mang lại những nét khác biệt ở những trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, càng lúc nó càng để lộ nhiều điểm yếu. Khi các đối thủ bắt đầu cảm nhận được và tìm ra giải pháp hóa giải, trước Empoli và Cesena, Milan rất thiếu ý tưởng. Họ chỉ biết đá và chạy.


Nếu cứ như tiếp tục đánh rơi điểm số một cách lãng phí như vậy, thì giấc mơ quay trở lại đấu trường Champions League của Milan thật sự là rất xa vời. Milan thu về 51,4 triệu euro khi dự Champions League vào mùa giải 2012/2013. Và giờ họ đã mất đi số tiền đó. Bán đi những ngôi sao đắt giá như Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic, hay vài cái tên khác là nguồn thu nhập chính của Rossoneri. Thật đáng xót thương nếu như mùa giải năm nay không lọt vào được Top 3, thì tương lai của Milan sẽ ra sao, bởi đến lúc nào đó họ cũng sẽ chẳng còn ngôi sao nào để mà bán.

Inzaghi muốn né tránh sức ép, nhưng đã đến lúc anh phải đưởng đầu với nó và phải bản lĩnh hơn nữa. Là một người con của Mian, được các CĐV tôn sùng, đã đến lúc Super Pippo cho thấy rằng đây là lúc anh một lần nữa có thể biến tình yêu của mình với Milan trở thành sức mạnh để giúp Rossoneri chạm tới những tháng ngày tươi sáng hơn ở phía trước.
Anh Trường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục