Góc Man Utd: Trận thua thứ 8 và bao nhiêu nữa?

17:32 Thứ ba 04/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong 10 mùa giải gần nhất ở Premier League, chỉ có đúng 1 mùa Man Utd thua hơn 8 trận (mùa 2003 – 2004, Man Utd thua 9 trận). Premier League mùa này mới đi qua 24 vòng đấu, Man Utd đã thua đến 8 trận (tỷ lệ thua là 33,3%). Không biết từ đây đến cuối mùa, Man Utd sẽ lại thua bao nhiêu lần nữa?

Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều thì ai cũng biết người hâm mộ Man Utd đau cỡ nào khi chứng kiến những thất bại cứ đến với Man Utd một cách tương đối thường xuyên. Nhiều lúc các cổ động viên Man Utd không còn muốn bàn nhiều đến những nguyên nhân thất bại nữa, bởi vì nó có khá nhiều và cũng không ai muốn bàn mãi đến những chuyện đó.

Người hâm mộ Man Utd chỉ biết rằng mỗi lần Man Utd thua thì đó lại là một là đau, để rồi sau đó người hâm mộ đợi chờ và hy vọng cho trận đấu sau. Tuy nhiên, hình như cái niềm tin dành cho Moyes cứ vơi đi một ít sau một lần Man Utd bại trận thì phải? Những cổ động viên trung thành của Man Utd thì lúc nào cũng yêu, cũng dành niềm tin cho Quỷ đỏ và cho cả Moyes. Thế nhưng thật sự mà nói nhiều lúc người hâm mộ sẽ băn khoăn và tự hỏi: “Không biết sẽ còn dành niềm tin cho Moyes đến bao giờ?”

 “Không biết sẽ còn dành niềm tin cho Moyes đến bao giờ?" Ảnh: Internet

Là những fan hâm mộ trung thành của Quỷ đỏ, nhiều người có lẽ sẽ không đổ dồn mọi trách nhiệm cho Moyes, ông đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng nói gì thì nói, đội bóng có những kết quả bết bát như hiện tại thì người đầu tiên chịu trách nhiệm là Moyes, ông nên dũng cảm thừa nhận trách nhiệm hơn là phát biểu đổ thừa do kém may mắn.

David Moyes đã dũng cảm ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford thì chắc hẳn ông có thừa dũng khí để thừa nhận trách nhiệm. Nếu có trách, có đổ lỗi, ông hãy trách “số phận”, bởi vì có lẽ ông không gặp thời khi đến với Man Utd thì phải? Dù tương lai vẫn còn ở phía trước, David Moyes cũng có thể thành công ở Man Utd, thế nhưng đến thời điểm hiện tại ông đã bị mất điểm khá nhiều trong lòng người hâm mộ.

Từ đầu năm 2014 đến giờ, Man Utd đã thi đấu 5 trận ở Ngoại hạng Anh (2 thắng, 3 thua), kết quả của Man Utd trong 5 trận gần nhất ở Premier League cứ luân phiên là thua và thắng. David Moyes và Man Utd hầu như không tạo được cảm giác tin tưởng cho người hâm mộ. Man Utd mùa này thi đấu mong manh không tưởng, họ có thể thua bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Sau trận đấu với Stoke vừa qua, Phil Jones và Johny Evans đã bị chấn thương, không biết hàng thủ Man Utd sẽ thi đấu như thế nào trong những trận đấu sắp tới? Thế nên, người hâm mộ Man Utd càng có lý do mà lo lắng cho đội bóng thân yêu!

Người ta thường nói rằng, thủ không mạnh thì phải “lấy công bù thủ”, đằng này Man Utd thủ không vững mà công cũng lại không sắc, đá như thế thì làm sao mà có kết quả tốt được! Chắc có lẽ người hâm mộ lúc này chỉ mong Moyes tỉnh táo hơn một chút, bố trí các cầu thủ trên hàng công hợp lý hơn và tấn công đa dạng hơn.

Moyes hãy mạnh dạn mạo hiểm đi, bởi vì sự chịu đựng và chờ đợi nào cũng có giới hạn thôi Moyes à! Mùa giải Premier League còn 14 trận đấu nữa, không biết con số trận thua của Man Utd sẽ dừng lại ở con số mấy? Chỉ biết rằng, các fan hâm mộ luôn mong đợi Man Utd sẽ thi đấu tốt hơn, khởi sắc hơn để hạn chế những lần đau như trận thua trước Stoke vừa qua!

(Bạn đọc: Ngọc Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục