|
Trở lại với trận đấu tại Anfield vừa qua, Man Utd đã có chiến thắng với bàn thắng duy nhất nhờ công của Rooney. Nếu xét kỹ tình huống bán thắng này, người ta có thể thấy rằng nó chẳng khác nào một món quà mà các hậu vệ Liverpool dành tặng cho Rooney.
Khi bóng được treo vào từ cánh trái theo hướng tấn công của Man Utd, toàn bộ hàng thủ của Liverpool (với 4 chiếc áo đỏ) đã bị kéo theo Fellani. Để rồi khi bóng bật ra trúng Rooney đang trong tình trạng không ai kèm, thì chân sút người Anh đã dễ dàng sút tung nóc lưới của Mignolet và mang về chiến thắng cho Quỷ Đỏ.
Thực tế mà nói, đó cũng là lần duy nhất mà hàng thủ của Liverpool mắc lỗi nghiêm trọng đến như thế trong trận đấu này. Còn trước và sau đó, họ đã gần như không cho Rooney hay Martial có quá nhiều khoảng trống để tiếp cận khung thành của Mignolet. Thực tế thì cú sút thành bàn của Rooney cũng là cú sút trúng đích duy nhất mà Quỷ Đỏ có được trong trận đấu này.
Hàng công của Man Utd rõ ràng đã có một trận đấu quá bế tắc, và đáng buồn là tình trạng này đã kéo dài từ đầu mùa và đến nay Van Gaal vẫn chưa thể tìm ra hướng khắc phục.
|
Hàng công đã thế, hàng thủ của Man Utd trong trận đấu với Liverpool phải nói là chơi cực tệ. Họ gần như không thể theo kịp bước di chuyển của những Firmino, Lallana,... và thật sự nếu không phải vì De Gea chơi quá tốt (có ít nhất 3 tình huống cứu thua), thì có lẽ lưới của Quỷ Đỏ đã rung lên vài lần trong trận đấu này. Nếu nói rằng De Gea chính là người đã mang về chiến thắng cho Man Utd (thay vì Rooney), thì điều đó cũng chẳng sai.
Với các CĐV Man Utd, chiến thắng trước một đại kình địch như Liverpool dường như đã khiến cho họ quên đi thực tế đang diễn ra tại đội bóng, khiến họ đã quên đi lý do vì sao mà họ đều đã đồng loạt kêu gọi sa thải Van Gaal. Tuy nhiên cũng giống như nhiều lần trước đây trong mùa giải năm nay, chỉ khi Man Utd không còn được vị thần may mắn giúp đỡ, thì có lẽ làn sóng đòi Van Gaal ra đi sẽ lại xuất hiện.
Chiến thắng 'may mắn' trước Liverpool. Ảnh: Internet.












