Góc Man Utd: Nhớ Sir Alex, nhớ đến bài thơ “Đôi dép”

09:24 Thứ năm 06/03/2014 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Người hâm mộ Man Utd đang trải qua những ngày tháng rất buồn, rất buồn khi chứng kiến Man Utd thi đấu bết bát dưới thời Moyes trong mùa giải năm nay. Và đôi lúc người hâm mộ lại hoài niệm và nhớ đến đến một thời vàng son của Man Utd thời Sir Alex. Nếu ví Sir Alex – Man Utd như một cuộc tình thì cuộc tình ấy rất đẹp, dù không ít những thăng trầm…

Sir Alex – Man Utd như một cặp đôi hoàn hảo, cái ngày mà Sir Alex về hưu thì cặp đôi ấy đã không còn tiếp tục song hành nữa rồi. Người ta đã dự liệu Man Utd sẽ gặp nhiều khó khăn khi không còn được dẫn dắt bởi Sir Alex, thế nhưng không ngờ Man Utd lại khó khăn nhiều đến vậy dưới thời Moyes. Trong nỗi đau của những kẻ chiến bại, người hâm mộ Man Utd lại nhớ về Sir Alex và bất chợt tôi nhớ đến những dòng thơ rất hay trong bài thơ tình “Đôi dép” của Nguyễn Trung Kiên. Cuộc tình trong bài thơ gợi cho người đọc nhớ, nhớ rất nhiều về mối tình Sir Alex – Man Utd.

Sir Alex được sinh ra là để dành cho M.U. Ảnh: Internet

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


Vâng, chắc có lẽ cái ngày mà Sir Alex đặt chân đến Old Trafford, người ta sẽ khó có thể tưởng tượng người đàn ông Scotland này sẽ tạo nên một đế chế Man Utd kiêu hùng đến thế! Ông đã ở Man Utd đến khi về hưu, ông đã tận tâm cống hiến cho Man Utd gần 3 thập kỷ. Lẽ thường, ông đến với Man Utd cũng là vì công việc thôi, thế nhưng chính công việc ấy đã tạo cho ông một tình yêu Quỷ đỏ mãnh liệt, sự khao khát vinh quang trong người đàn ông Scotland này là không bao giờ nguội tắt. Ông đã cùng Man Utd “lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau”, “cùng chia sẻ sức người đời chà đạp”. Man Utd – Sir Alex là một thể thống nhất, sự tin tưởng tuyệt đối mà cả hai dành cho nhau đã giúp Man Utd đi từ thành công này đến thành công khác.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Sir Alex không thể dẫn dắt Man Utd mãi mãi, đó là một sự thật không thể thay đổi. Man Utd đã cố tìm một người thay thế, dù có thể không phải là sự thay thế “hoàn hảo” nhưng ít ra cũng có thể dẫn dắt Man Utd tiếp tục duy trì một cách tương đối vị thế, hình ảnh của Quỷ đỏ. Người thay thế ấy là Moyes, người do chính Sir Alex và BLĐ chọn mặt gởi vàng.

Tuy không còn làm HLV của M.U, nhưng Sir Alex vẫn tiếp tục dõi theo từng bước tiến của M.U. Ảnh: Internet

Moyes có gì đó khá giống với Sir Alex, Moyes cũng là người Scotland, Moyes cũng có khả năng xây dựng một đội ngũ ổn định, có tính kế thừa hay nói một cách khác Moyes có nét gì đó giống như “một nhà quản lý” mà Sir Alex chính là một nhà quản lý tài ba. Có lẽ vì thế mà Sir Alex và BLĐ chọn Moyes, thế nhưng ai cũng biết “mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng” và mọi người vẫn đang băn khoăn liệu Moyes có đủ “tầm” dẫn dắt Man Utd hay không? Và với những gì mà cặp David Moyes – Man Utd thể hiện đến thời điểm hiện tại, người ta có quyền nói rằng “Moyes – Man Utd chẳng phải một đôi đâu”, điều đó có nghĩa là người ta đang nghi ngờ khả năng thành công của Moyes ở Man Utd trong hiện tại và cả tương lai.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia


Sir Alex – Man Utd đã cùng nhau song hành hơn 20 năm, thế nhưng cuộc song hành ấy đã dừng lại khi Sir Alex về hưu. Có lẽ người ta sẽ không còn có dịp chứng kiến cặp đôi Sir Alex – Man Utd “tay trong tay” chinh phục những đỉnh cao nữa rồi. Đấy là sự thật, điều quan trọng là tìm ra một người thay thế xứng đáng. Người thay thế ấy đang là Moyes, nếu Moyes không đủ tài năng hoặc vì một lý do nào khác mà không thể giúp Man Utd thành công thì xin ông, xin BLĐ cho cơ hội vào một người khác.

Một ngày nào đó Man Utd chưa tìm được một ngày thay thế phù hợp thì ngày ấy Man Utd còn lận đận, điều ấy là chắc chắn. Người hâm mộ Man Utd đang rất buồn, rất nhớ Sir Alex và rất muốn nhìn thấy “Moyes - người được Sir Alex chọn để thay thế vị trí của ông” dần dần chứng tỏ mình, để tìm lại hình ảnh một Quỷ đỏ kiêu hùng. Còn nếu Moyes không thể đảm nhiệm và “thay thế tương đối” vị trí mà Sir Alex để lại thì Moyes hãy để cho một người thay thế khác Moyes à!

(Bạn đọc: Ngọc Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục