Hàng công cùn và hàng thủ yếu
Man Utd tràn đầy tự tin sau chiến thắng 3-0 trước West Brom ở vòng đấu trước, hơn thế nữa họ cần một chiến thắng để làm bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu với Olympiakos ở Champions League giữa tuần tới. Thế nhưng Liverpool không phải là đội bóng dễ chơi nhất là khi họ đang đạt phong độ rất cao trong giai đoạn gần đây. Từ vị trí thứ 4, giờ đây họ đã vượt qua Arsenal và Man City để đánh chiếm ngôi nhì của bảng xếp hạng.
Và quả thực diễn biến trên sân đã không kịch tính như người ta chờ đợi khi mà Man Utd dù được chơi trên sân nhà nhưng đã lép vế hoàn toàn so với đội khách. Hàng công cho thấy sự yếu kém của mình ở khâu dứt điểm, điều đó được thể hiện sau những pha dứt điểm của Van Persie hay Welbeck. Hàng tiền vệ của Man Utd cũng lép vế hoàn toàn so với hàng tiền vệ cơ động của Liverpool. Không những vậy, không ít lần những tiền vệ của Man Utd như Mata hay Fellaini để mất bóng trong những tình huống rất nguy hiểm.
Khi mà hàng công vô duyên thì hàng thủ cũng chẳng khá hơn là mấy. Đã từ lâu hàng phòng ngự luôn là nơi tử huyệt của Man Utd. Bộ đôi trung vệ Phil Jones và Vidic được bố trí đá cặp với nhau nhưng họ đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Trước sức ép quá lớn đến từ hàng công của Liverpool, Rafael để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha xử lý kỹ thuật của Suarez. Và đó có lẽ là bước ngoặt của trận đấu, Gerrard đã tái lập được thành tích của mình cách đây 6 năm khi thực hiện thành công quả penalty mở tỉ số cho Liverpool.
Lần thứ hai trong trận đấu, hàng phòng ngự Man Utd mắc lối khi Phil Jones phạm lỗi với Allen trong vòng cấm. Gerrard lần thứ hai thể hiện bản lĩnh của mình khi đánh bại De Gea. Tấn bi kịch của Man Utd chưa dừng lại ở đó khi trung vệ Vidic của họ phạm lỗi Sturridge trong vòng cấm. May mắn đã mỉm cười với Man Utd khi Gerrard đã không thể có cú hat-trick cho riêng mình. Thế trận vẫn không có gì thay đổi, Man Utd vẫn chơi mờ nhạt và không tạo ra những áp lực đáng kể về phía đội khách. Mọi thứ đã khép lại sau khi Suarez có pha đối mặt và sửa lòng chính xác. Cơn ác mộng chính thức khép lại với Man Utd.
Tốp bốn xa dần
Khi mà mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc, khoảng cách giữa Man Utd với đội đứng thứ hai Man City đang là 12 điểm. Nên nhớ Man City vẫn còn 2 trận đấu trong tay và trong trường hợp đội bóng cùng thành phố thắng nốt 2 trận đá bù thì khoảng cách sẽ là 18 điểm. Thực sự là quá khó cho Man Utd cho một vị trí trong tốp 4.
Không ai nghĩ Man Utd có thể thua một trận đấu bạc nhược đến như vậy. Đã 6 năm rồi, Liverpool mới thắng được Man Utd ngay tại sào huyệt Old Trafford và cũng lâu lắm rồi mới có một đội bóng có thể đánh bại Man Utd cả 2 lượt trận đi và về trong cùng một mùa giải. Đó thực sự là những kí ức không lấy gì làm vui vẻ đối với các Fan của Red Devils.
David Moyes đã đến và liên tiếp lập nên những kỉ lục đáng quên đối với Quỷ đỏ. Máy quay đã hướng camera của mình về khán đài nơi có Sir Alex Ferguson đang dự khán, nó giống như là một nốt trầm xao xuyến trong một bản nhạc mà Liverpool mới chính là hợp xướng của bản giao hưởng. Không hiểu Sir Alex đã nghĩ gì trong cái nhìn trầm tư của mình, chỉ biết rằng đội bóng mà ông đã gây dựng lên đang dần sụp đổ. Sau cơn mưa, bầu trời không sáng lên mà chỉ còn lại những giọt nước mắt. Các Fan của Red Devils khóc không phải vì tiếc nuối mà vì họ không tưởng tượng được viễn cảnh tối tăm đang diễn ra ở Old Trafford.
Man Utd tràn đầy tự tin sau chiến thắng 3-0 trước West Brom ở vòng đấu trước, hơn thế nữa họ cần một chiến thắng để làm bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu với Olympiakos ở Champions League giữa tuần tới. Thế nhưng Liverpool không phải là đội bóng dễ chơi nhất là khi họ đang đạt phong độ rất cao trong giai đoạn gần đây. Từ vị trí thứ 4, giờ đây họ đã vượt qua Arsenal và Man City để đánh chiếm ngôi nhì của bảng xếp hạng.
![]() |
| 'Quỷ đỏ' nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: Internet |
Và quả thực diễn biến trên sân đã không kịch tính như người ta chờ đợi khi mà Man Utd dù được chơi trên sân nhà nhưng đã lép vế hoàn toàn so với đội khách. Hàng công cho thấy sự yếu kém của mình ở khâu dứt điểm, điều đó được thể hiện sau những pha dứt điểm của Van Persie hay Welbeck. Hàng tiền vệ của Man Utd cũng lép vế hoàn toàn so với hàng tiền vệ cơ động của Liverpool. Không những vậy, không ít lần những tiền vệ của Man Utd như Mata hay Fellaini để mất bóng trong những tình huống rất nguy hiểm.
Khi mà hàng công vô duyên thì hàng thủ cũng chẳng khá hơn là mấy. Đã từ lâu hàng phòng ngự luôn là nơi tử huyệt của Man Utd. Bộ đôi trung vệ Phil Jones và Vidic được bố trí đá cặp với nhau nhưng họ đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Trước sức ép quá lớn đến từ hàng công của Liverpool, Rafael để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha xử lý kỹ thuật của Suarez. Và đó có lẽ là bước ngoặt của trận đấu, Gerrard đã tái lập được thành tích của mình cách đây 6 năm khi thực hiện thành công quả penalty mở tỉ số cho Liverpool.
Lần thứ hai trong trận đấu, hàng phòng ngự Man Utd mắc lối khi Phil Jones phạm lỗi với Allen trong vòng cấm. Gerrard lần thứ hai thể hiện bản lĩnh của mình khi đánh bại De Gea. Tấn bi kịch của Man Utd chưa dừng lại ở đó khi trung vệ Vidic của họ phạm lỗi Sturridge trong vòng cấm. May mắn đã mỉm cười với Man Utd khi Gerrard đã không thể có cú hat-trick cho riêng mình. Thế trận vẫn không có gì thay đổi, Man Utd vẫn chơi mờ nhạt và không tạo ra những áp lực đáng kể về phía đội khách. Mọi thứ đã khép lại sau khi Suarez có pha đối mặt và sửa lòng chính xác. Cơn ác mộng chính thức khép lại với Man Utd.
Tốp bốn xa dần
Khi mà mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc, khoảng cách giữa Man Utd với đội đứng thứ hai Man City đang là 12 điểm. Nên nhớ Man City vẫn còn 2 trận đấu trong tay và trong trường hợp đội bóng cùng thành phố thắng nốt 2 trận đá bù thì khoảng cách sẽ là 18 điểm. Thực sự là quá khó cho Man Utd cho một vị trí trong tốp 4.
![]() |
| Hình ảnh Sir Alex chất chứa nỗi thất vọng trên khán đài vào đêm qua. Ảnh: Internet |
Không ai nghĩ Man Utd có thể thua một trận đấu bạc nhược đến như vậy. Đã 6 năm rồi, Liverpool mới thắng được Man Utd ngay tại sào huyệt Old Trafford và cũng lâu lắm rồi mới có một đội bóng có thể đánh bại Man Utd cả 2 lượt trận đi và về trong cùng một mùa giải. Đó thực sự là những kí ức không lấy gì làm vui vẻ đối với các Fan của Red Devils.
David Moyes đã đến và liên tiếp lập nên những kỉ lục đáng quên đối với Quỷ đỏ. Máy quay đã hướng camera của mình về khán đài nơi có Sir Alex Ferguson đang dự khán, nó giống như là một nốt trầm xao xuyến trong một bản nhạc mà Liverpool mới chính là hợp xướng của bản giao hưởng. Không hiểu Sir Alex đã nghĩ gì trong cái nhìn trầm tư của mình, chỉ biết rằng đội bóng mà ông đã gây dựng lên đang dần sụp đổ. Sau cơn mưa, bầu trời không sáng lên mà chỉ còn lại những giọt nước mắt. Các Fan của Red Devils khóc không phải vì tiếc nuối mà vì họ không tưởng tượng được viễn cảnh tối tăm đang diễn ra ở Old Trafford.
Hữu Quân |
00:00 30/11/-0001














