Góc Man Utd: Ánh sáng nơi cuối con đường

08:49 Chủ nhật 30/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau thất bại thảm hại với tỷ số 3-0 trong trận derby với Man City ở vòng đấu trước, mọi thứ với Man Utd dường như đã khép lại. Tiếp Aston Villa trên sân nhà ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, Man Utd đã có cú lội ngược dòng để thắng đậm 4-1. Qua đó tạo đà tâm lý trước trận đại chiến với Bayern Munich vào giữa tuần.

Mọi thứ với Man Utd vào lúc này đang khó khăn hơn bao giờ hết. Khi mà giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 trận đấu nữa là kết thúc, hiện tại Man Utd đang kém đội đứng thứ 4 là Arsenal tận 12 điểm. Vậy nên thực tình mà nói Man Utd gần như đã hết mục tiêu để phấn đấu. Động lực duy nhất để họ có thể chiến đấu đó chính là giành lấy một vị trí trong tốp 6 để có thể giành vé tham dự Europa League mùa sau.
 

Điều thứ hai đó là họ cần phải có những màn trình diễn sáng sủa để có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhất là sau những màn trình diễn rất nghèo nàn trước Liverpool và Man City ngay tại thánh địa Old Trafford của mình. Một chiến thắng sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho các cầu thủ để họ tự tin chơi tốt và giành lấy một kết quả có lợi trước Bayern Munich. Hơn thế nữa, David Moyes cần ba điểm để xoa dịu những lời đả kích nhằm vào ông, đồng thời chiếc ghế nóng ông đang ngồi có thể tại vị ít nhất là sau trận đấu này.
 
Niềm vui của Quỷ đỏ. Ảnh: Internet

Đã từ lâu Old Trafford không còn là nơi dễ đi khó về với các đội bóng khác. Mùa bóng năm nay, Man Utd đã thua tới sáu trận khi được chơi trên sân nhà. Nhà hát của những giấc mơ đã chẳng còn là điểm tựa cho Quỷ đỏ, thế nên một đội bóng luôn có duyên với các đội bóng lớn như Aston Villa hoàn toàn có quyền hy vọng vào việc sẽ có điểm khi rời nơi đây. Aston Villa mùa bóng năm nay đã đánh bại cả Chelsea, Arsenal lẫn Man City. Vậy nên Man Utd lo lắng là điều dễ hiểu.

Và quả thực mọi thứ đúng như người ta lo nghĩ. Aston Villa đã nhập cuộc rất chủ động và họ có bàn thắng mở tỷ số sau pha đá phạt đẹp mắt của Westwood ở phút thứ 13. Tưởng chừng như với bàn thắng này, Man Utd sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu thì đó cũng là lúc lòng tự ái của nhà đương kim vô địch bị đụng chạm.

Man Utd đã chơi khởi sắc hơn nhờ sự cơ động của Mata và Kagawa. Chính Kagawa là người đã có hai đường chuyền quyết định dẫn đến pha đánh đầu gỡ hoà của Rooney và tình huống dẫn đến quả penalty sau khi Mata bị đốn ngã. Rooney tiếp tục cho thấy phong độ cao của mình bằng một cú đúp. Tân binh Mata cũng đã có pha lập công đầu tiên kể từ khi khoác áo Man Utd. Bàn còn lại được ghi bởi Chicharito và nó khép lại một trận đấu thành công dành cho Man Utd.

Khi mà giải Ngoại hạng Anh đang dần đi đến hồi kết thì cũng là lúc mà Man Utd cần phải thể hiện khả năng của mình để lấy lại niềm tin của người hâm mộ như cái cách mà họ đã thể hiện trong cuộc tiếp đón Aston Villa ngày hôm nay. Đây là lúc mà người ta cảm thấy chán nản vì thành tích nghèo nàn của Man Utd nhất thì họ bất ngờ có được chiến thắng ấn tượng. Nó giống như một tia sáng nơi cuối con đường vậy. Nó không chỉ mở giúp Man Utd dần quên đi thất bại cay đắng trước gã hàng xóm Man City, mà quan trọng hơn chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ sớm lấy lại tinh thần, vượt qua những khó khăn để tự tin chiến đấu nốt cho những mặt trận còn lại.

Khi áng sáng ấy được loé lên cũng là lúc Man Utd cần nhìn về phía trước. Mùa giải thì vẫn còn và vẫn còn đó những mục tiêu để Quỷ đỏ có thể hướng tới. Dù cho chiến thắng trước Aston Villa vẫn không thể giúp Man Utd cải thiện vị trí của mình, nhưng chí ít nó cũng phần nào xoa dịu đi những nỗi đau mà Man Utd đã trải qua khi để thua những trận đấu trên sân nhà mùa bóng năm nay. Mong rằng Quỷ đỏ thành Manchester sẽ có những trận đấu ấn tượng như thế này cho chặng đường sắp tới.

Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục