Trong bài thơ “Nhớ rừng” nổi tiếng, Thế Lữ đã có hai câu thơ bất hủ về nỗi nhớ quá khứ kiêu hùng mà ai đã từng đọc qua đều ghi nhớ mãi:
“Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.”
Nhà thơ miêu tả một chú hổ sa cơ thất thế, chú hổ ấy trông có vẻ rất tội nghiệp đang nằm dài nhìn thời gian cứ chầm chậm trôi đi. Nó làm chúng ta liên tưởng đến Man Utd ở mùa giải năm nay, một “Quỷ đỏ” đang mất đi oai phong ở của ngày xưa, không còn thường xuyên kiêu ngạo và “tác oai tác quái”. Man Utd đang sống trong những chuỗi ngày tủi hổ với mạch 3 trận thua liên tiếp trong vòng 1 tuần. Thánh địa Old Trafford giờ đây không còn là mảnh đất thiêng để “Quỷ đỏ” gieo rắc nỗi khiếp sợ đến các đối thủ.
![]() |
Man Utd cần phải vực dậy tinh thần và thay đổi, cải thiện nhiều hơn nữa nếu không muốn chuỗi ngày bi đát cứ tiếp tục tiếp diễn. Ảnh: Internet. |
Các cổ động viên Man Utd đang rất ngao ngán với hình ảnh bạc nhược của Man Utd trong 3 trận thua liên tiếp vừa qua. Một chiến thắng trước Swansea ở vòng 21 Ngoại hạng Anh vào lúc này là hết sức cần thiết để chặn lại chuỗi trận quá thất vọng. Một chiến thắng trước Swansea ngay trên sân nhà sẽ như một lời tái khẳng định Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ” chứ không phải là “Nhà hát của những bi kịch”!
Khi đối mặt với những khó khăn ở hiện tại người ta thường hoài niệm về những giá trị xưa cũ. Nhưng hoài niệm chỉ làm tăng thêm một chút động lực để bước tiếp mà thôi, còn sống là phải sống cho hiện tại và tương lai. Man Utd cần phải vực dậy tinh thần và thay đổi, cải thiện nhiều hơn nữa nếu không muốn chuỗi ngày bi đát cứ tiếp tục tiếp diễn.
Điều Man Utd cần làm bây giờ là một cuộc cải tổ thật sự, công cuộc ấy phải được bắt đầu từ hôm nay, từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Nếu chần chừ không mua sắm, không có những sự bổ sung, thay đổi thì chắc có lẽ Man Utd sẽ còn thảm nhiều hơn nữa? Lúc ấy không chỉ là sự đi xuống về thành tích của đội bóng mà nó còn kéo một hệ lụy khôn lường là sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, về giá trị thương hiệu... Cái giá của sự sụp đổ của một triều đại có lẽ sẽ là rất đắt!
Quá khứ huy hoàng chỉ là một bước đệm để ta vững tin tiến tới những thành công! Nhưng hoài niệm về quá khứ mãi để làm chi, khi nhìn lại hiện tại phũ phàng sẽ càng làm chua xót thêm mà thôi! Thay vì hoài niệm và sống trong những ký ức đẹp, chúng ta hãy nỗ lực hết mình và bắt tay vào công việc hiện tại, bổ sung thêm những gì đội bóng cần để hoàn thành những mục tiêu thiết thực trước mắt. Hãy chấp nhận với thực tại và không ngừng cố gắng sẽ giúp bạn thành công!
(Bạn đọc: Ngọc Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam