![]() |
| Man United có chiến thắng trước West Brom. Ảnh: Internet. |
Các khán giả vẫn đặt niềm tin, sự kiên nhẫn dành cho HLV Louis Van Gaal để đem đến một lối chơi đẹp mắt, cuốn hút, thay vì những chiến thắng “xấu xí”, thiếu thuyết phục gần đây. Họ chờ đợi những pha đập nhả, bật tường, phối hợp nhỏ nhanh, chính xác như thời Sir Alex.
Man Utd đã từng là biểu tượng của bóng đá quyến rũ, người xem bị hớp hồn bởi các pha làm bàn tuyệt vời, những đường bóng chỉ thấy trong trò chơi điện tử. Họ có thể chinh phục ngôi vương Premier League nhiều mùa giải liên tiếp với cùng một dàn cầu thủ, điều mà không phải ai cũng có thể làm được, cứ nhìn vào tấm gương của Mourinho hiện tại là đủ biết. Manchester United ngày ấy là đội bóng tập thể, họ có những cá nhân xuất sắc nhưng không quá phụ thuộc vào một ai.
Quay lại thực tại, Man Utd đang trình diễn thứ bóng đá quá nhàm chán, lời nhận xét của huyền thoại Paul Scholes hẳn là có cơ sở. Trước đối thủ West Brom chơi phòng thủ chắc chắn, có tổ chức với số đông, những ngôi sao của Quỷ Đỏ chỉ biết cầm bóng chuyền qua chuyền lại, đến lúc nghe thấy tiếng la ó trên khán đài, họ vội vàng tung ra những quả tạt cầu may.
Nếu không có một tình huống lóe sáng của cầu thủ trẻ Lingard rất có thể M.U đã phải nhận kết quả hòa ngay trên sân nhà Old Trafford. Các bài tấn công, miếng phối hợp của họ quá dễ bắt bài, cứng nhắc, thiếu ý tưởng như thường lệ.
Tiền đạo Wayne Rooney vẫn là chính anh của mùa giải này, chậm chạp, xử lý vụng về, không ít lần anh để mất bóng vào chân đối thủ. Cuối cùng Van Gaal cũng buộc phải rút anh ra nhường chỗ cho Herrera ở những phút cuối hiệp 2, các khán giả đồng loạt vỗ tay, không rõ đây là tiếng vỗ tay động viên màn trình diễn của cầu thủ số 10 hay là họ vui vì thấy anh bị thay ra nữa.
Người hâm mộ chờ đợi quyết định mạnh dạn, táo bạo hơn từ vị chiến lược gia người Hà Lan, để Anthony Martial đá trung phong, sức mạnh, khả năng xoay trở nhanh nhẹn của chân sút người Pháp là thích hợp, mang lại hiệu quả cao hơn so với Rooney, một điều không phải bàn cãi.
![]() |
| Man United vẫn bị chê vì lối chơi nhàm chán và thiếu thuyết phục. Ảnh: Internet. |
Vẫn biết tuyển thủ Anh có vị thế, tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội hình Man Utd lúc này nhưng một đội bóng ra sân để chiến thắng chứ không phải để tôn vinh những công thần. Mặt khác, bản thân Rooney hiểu rõ anh đang chơi ra sao, vậy ở cương vị Quỷ đầu đàn anh lại càng phải biết hy sinh cái tôi vì lợi ích chung đội bóng. Có thể là một cuộc trò chuyện riêng với Van Gaal, bởi nói thẳng Van Gaal chưa dám đụng đến Rooney mà ông có lẽ chờ cho Rooney tự bỏ cuộc.
Người hâm mộ cần chiến thắng nhưng không phải chiến thắng nhạt nhòa, chiến thắng theo kiểu…Van Gaal.
(Bạn đọc: Minh Phan)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















