Góc Man City: Thầy trò Mancini đang “tự sát”

14:45 Thứ ba 03/04/2012

Dẫn đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục trong phần lớn thời gian của mùa giải. Nhưng với những kết quả không tốt trong thời gian qua, Man xanh đang từng bước bị Man đỏ cho “hít khói” trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đặc biệt với trận hòa như thua trước Sunderland ngay tại “thánh địa” Etihad chẳng khác gì một hành động “tự sát” của thầy trò HLV Mancini.

Có lẽ chưa bao giờ “nửa xanh” của thành Manchester cảm nhận được sự khó khăn khi bước đi trên con đường đế vương lại khó như lúc này. Khởi đầu mùa giải bằng một cách không thể thuyết phục hơn với đỉnh cao là trận “tennis” tại Nhà hát của những giấc mơ của Quỷ đỏ. Đã có lúc người ta nghĩ không gì có thể ngặn chặn được thầy trò Mancini chạm vào ngôi báu. Nhưng giờ đây giấc mộng đó đang từng bước thoát khỏi tầm tay của “thiếu gia”.

Khoảng cách 5 điểm so với M.U chưa phải là không thể san lấp. Đặc biệt là họ vẫn còn một trận quyết đấu với chính đối thủ ngay tại sân nhà của mình. Nhưng cho dù là như vậy thì chiến lược gia người Ý cũng không ngần ngại thừa nhận đội bóng của ông rất khó có cơ hội để giành chức vô địch. Đó hoàn toàn không phải là một lời nói mang tính xã giao hay bất kỳ một chiêu bài tâm lý nào mà đó đơn giản là sự thực. Lời tuyên bố mang tính tính chất “đầu hàng” của Mancini đã cho đội bóng của ông chưa sẵn sàng cho việc bước lên đỉnh vinh quang, hay nói chính xác hơn là Man xanh chưa đủ đẳng cấp để chạy đua với đối thủ cùng thành phố.

Họ là đội bóng có nhiều tiền nhất, có một dàn cầu thủ hùng hậu nhất mà đẳng cấp đã được thẩm định. Sức mạnh của Man xanh là không thể bàn cãi. Cho dù là M.U, Chelsea, Arsenal hay bất kỳ một đội bóng nào tại Premier League cũng có thể biến thành bại tướng của họ. Nhưng tất cả những thứ đó vẫn chưa thể giúp “thiếu gia” có thể đi đến những thành công. Bởi đơn giản trong bóng đá tiền chưa phải là tất cả và tiền không thể mua được đẳng cấp của nhà vô địch ngay lập tức.

Để M.U bỏ xa 5 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh, Man City nên tự trách mình. Ảnh: Internet.

M.U có thể thua M.C một cách tâm phục khẩu phục tại Old Trafford, có thể bị chính đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nhưng đẳng cấp của nhà vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu luôn giúp họ vượt qua được những thời điểm khó khăn để rồi vượt qua chính mình và chính đối thủ. Trong một giải đấu kéo dài tới 38 vòng đấu thì chức vô địch không thể quyết định bằng một vài trận đối đầu trực tiếp mà nó là kết quả của cả một chặng đường. Và trong cuộc đua đó, thầy trò HLV Ferguson luôn biết làm những gì có lợi nhất cho mình. Ngược lại Man City thì không, họ vấp ngã đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Những sai lầm mà có thể khiến “thiếu gia” sẽ đánh mất đi tất cả những thành quả đã dày công vun đắp trong suốt cả chặng đường đã qua.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là 2 trận hòa liên tiếp trong 2 vòng đấu gần đây. Khi mà cuộc đua tới ngôi vương đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết thì đội quân của Mancini lại bất ngờ vấp ngã. Sau trận hòa trên sân của Stoke City lại tiếp tục là trận hòa tệ hại ngay trên sân nhà trước Sunderland. Nếu như lần vấp ngã trước Stoke dù thất vọng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Bởi Britannia luôn là nơi gây nên rất nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn mà minh chứng là cả M.U lẫn Chelsea đều không có kết quả tốt khi hành quân đến nơi đây, thì trận hòa như thua trước Sunderland thực sự là kết quả không thể chấp nhận đặc biệt là khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.

Man City bước vào trận tiếp đón “Mèo đen” trong hoàn cảnh họ cần một chiến thắng hơn bao giờ hết. Bởi nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò Mancini sẽ tạm thời vượt qua M.U để dẫn đầu trên bảng xếp hạng và qua đó gây sức ép lớn lên những nhà vô địch. Nhưng….

Trên “thánh địa” Etihad của mình, nơi mà chưa có bất kỳ một đối thủ nào tại Premier League trong mùa giải năm nay có thể ra về với dù chỉ một điểm, thì đội bóng của chiến lược gia người Italia lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến lạ thường. Có lẽ có nằm mơ những cổ động viên trung thành của họ cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảng đội bóng con cưng lại phải trải qua một trận đấu khó khăn đến thế. Bị dẫn trước đến 3-1 ngay trên sân nhà là điều chưa từng xảy ra trong mùa giải năm nay. Không chỉ có vậy, những ngôi sao đắt giá của họ còn thể hiện một bộ mặt vô cùng thất vọng. Đã không còn một Yaya Toure dũng mãnh, không có một Silva sáng tạo, cũng chẳng thể nhận ra một Dzeko sát thủ hồi đầu mùa… thay vào đó là một đội bóng bạc nhược và thiếu sức sống đến lạ thường mà nếu “Mèo đen” thi đấu thận trọng hơn trong 5 phút cuối cùng của trận đấu thì có lẽ Man City đã không thể giành lấy dù chỉ một điểm ít ỏi ngay trên sân nhà.

Tục ngữ Việt Nam ta có câu “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Rõ ràng là thầy trò HLV không thể trách bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình. Đáng lý ra trước khi chờ M.U vấp ngã trong những vòng đấu tiếp theo thì họ phải làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng giờ đây Man xanh đã chẳng thể hoàn thành sứ mệnh mà còn tạo nên niềm vui cho chính đối thủ cùng thành phố. Một hành động “tự sát” đang được “thiếu gia” “đạo diễn” tại Premier League.

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục