Man City đã khởi đầu mùa giải 2015/16 không đến nỗi nào khi họ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League sau 7 vòng đấu, thứ 3 tại Champions League sau 2 lượt trận vòng bảng và lọt vào vòng 4 Cup Liên đoàn.
Nỗi lo hàng công
Nếu như các tiền đạo của Man City tận dụng tốt vô số cơ hội mà mình tạo ra, thì có lẽ vị trí và lợi thế của họ sẽ tốt rất nhiều hơn hiện tại. Tính cho đến lúc này, sau 10 trận đã thi đấu trên mọi đấu trường thì cả 3 tiền đạo chính của Man City là Aguero, Bony, Iheanacho chỉ mới đóng góp đúng vỏn vẹn 4 bàn thắng.
![]() |
| Hàng công Man City khởi đầu mùa giải với phong độ vô cùng kém cỏi. Ảnh: Internet. |
Trong số ấy, một mình tiền đạo chủ lực Aguero ghi 3 bàn, nhưng nên nhớ 2 trong số ấy là trên chấm phạt đền chứ không phải là các pha dàn xếp tấn công bài bản. Bàn còn lại được ghi bởi tiền đạo trẻ Iheanacho và người còn lại là Bony vẫn chưa có cho riêng mình pha lập công nào.
Sự thật, 4 bàn thắng của 3 tiền đạo đã ghi trong số 20 bàn mà Man City đã có ở mùa giải này là quá ít và thiếu thuyết phục. Càng thất vọng hơn khi chứng kiến phong độ và cách chơi bóng của họ. Ngoại trừ Iheanacho, cái tên ít được HLV Pellegrini sử dụng ở những trận đã qua. Ngược lại, cả Aguero và Bony được ra sân nhiều hơn nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng và sự yên tâm phía trên hàng công.
Aguero thì vẫn nỗ lực và xông xáo như thường thấy, nhưng anh lại đánh mất đi sự tự tin cần có của một sát thủ hàng đầu. Tất tần tật, từ khâu nhận bóng, khống chế và dứt điểm thiếu đi sự chuẩn xác, sự lạnh lùng, quyết đoán và quá vội vàng. Dù được các đồng đội trao cho nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng anh không thể tận dụng và kết quả 3 bàn sau 10 trận là minh chứng rõ nét nhất đối với vua phá lưới Premier League mùa giải trước.
Còn Bony thì sao? Sự có mặt của anh, chính là nguyên nhân khiến Dzeko phải khăn quả mướp rời Etihad trong mùa hè vừa qua để gia nhập Roma. Ngài kỹ sư đã gật đầu để tiền đạo từng đã ghi 71 bàn sau 185 trận ra đi và đặt hết niềm tin vào Bony - Tiền đạo mới đến vào kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải trước.
Lúc này, bản hợp đồng trị giá 28 triệu bảng mới có 2 pha lập công cho Man City, nhưng là ở mùa giải trước. Chuyện ghi bàn đối với Bony có thể thông cảm vì anh vẫn chưa được tạo cơ hội ra sân nhiều. Nhưng cái cách chơi bóng và sự cẩu thả trong khâu dứt điểm của anh trong chuỗi trận vừa qua khó có thể khiến các CĐV vừa lòng.
Một tiền đạo từng làm mưa, làm gió từ giải VĐQG Hà Lan cho tới Premier League; một tiền đạo khiến không ít các ông lớn thèm khát muốn có trong đội hình. Ấy thế nhưng, khi chấp nhận gia nhập Man City, thì anh trở nên hiền lành và vô hại đến lạ thường.
Ở nơi Bony không còn thấy sự ranh mãnh trong những tình huống xử lý bóng, sức mạnh trong các pha tranh chấp. Thay vào đó là sự rườm rà, chậm chạp và thiếu chính xác trong các pha xử lý. Rất khác xa với ngày anh còn thi đấu thăng hoa tại CLB Swansea. Từ đầu mùa giải đến giờ, Bony vẫn chưa ghi bàn, chưa tạo được chút niềm tin lẫn hy vọng nào. Con số 0 tròn trĩnh ở mùa giải này đối với một tiền đạo trị giá 28 triệu bảng thật khó để BLĐ lẫn NHM Man City chấp nhận được.
Và nỗi nhớ Edin Dzeko
Nếu như không có sự tỏa sáng của các tiền vệ và hậu vệ thì không biết giờ Man City sẽ ra sao và đang đứng ở đâu. Điều đó chứng tỏ rằng, Man xanh đang sống bằng hơi thở của tuyến dưới. Có lẽ lúc này, HLV Pellegrini đang cảm thấy hối hận vì đã đem cho As Roma mượn tiền đạo Edin Dzeko. Thật sự là vậy, bởi khi một người nào đó đang cảm thấy thất vọng về những quyết định mình đã chọn, thì họ sẽ nghĩ ngay đến những gì mình đã gạt đi. Để đến bây giờ, nó đã xảy ra với Ngài kỹ sư.
![]() |
| Có lẽ giờ này cổ động viên Man City rất nhớ Edin Dzeko. Ảnh: Internet. |
Ngay cả một người ngoài cuộc như HLV Fabio Capello cũng lên tiếng chỉ ra vấn đề của Man City, khi được hỏi về khả năng tiến xa ở mọi đấu trường trong mùa giải này: Đó là “Vấn đề của Man City là họ không có sự thay thế xứng đáng cho Aguero. Khi anh ta không ghi bàn, đội bóng lập tức gặp vấn đề. Bán Edin Dzeko là một sai lầm.”
Bán Dzeko là một sai lầm của Man City. Thật tiếc khi một tiền đạo có tài và tinh thần chiến đấu cao như Dzeko lại không được trọng dụng. Nếu HLV Pellegrini cần anh và sẵn sàng trao cơ hội cho Dzeko thì có lẽ anh đã không lên tiếng rời Etihad. Ai cũng vậy thôi, nhất là với cầu thủ chất lượng và bao năm qua phải sắm vai "Người dự bị" tại Man City như Dzeko, thì họ cũng sẽ chọn cách giải thoát cho mình nếu không được tin tưởng.
Nếu Ngài kỹ sư chịu giữ Dzeko ở lại, thì có lẽ ông sẽ không phải mỏi mắt ngồi chờ các tiền đạo khó khăn trong việc ghi bàn trong các trận vừa qua. Bởi Dzeko sẽ giúp ông giải quyết vấn đề đó, giúp ông ăn mừng thong thả ngoài đường Pite. Không quá khi đề cao Dzeko như thế, nhưng phải công nhận những gì anh thể hiện sau hơn 4 năm chơi cho đội chủ sân Etihad. Một cầu thủ luôn biết lên tiếng khi đội nhà gặp khó khăn, khi các đồng đội bế tắc.
Sự đa năng và toàn diện trong khâu dứt điểm của anh giúp cho Man City có nhiều miếng đánh hơn. Từ đất cho đến trên không. Có thể thấy, các quả tạt từ hai biên của Man City ở các trận vừa qua dường như vô hại và thường dể bị bẻ gãy trước khi đến chân và đầu Aguero. Nó sẽ khác đi và nguy hiểm hơn nếu có một cầu thủ như Dzeko phía trong, khi ấy cơ hội để có bàn thắng cũng cao hơn so với một Aguero quá nhỏ bé trong sự bao vây của các hậu vệ to cao.
Kể cả khi đá một mình, Dzeko cũng sẽ tạo ra được nhiều nguy hiểm, vì đội hình Man City có rất nhiều cầu thủ làm bóng giỏi. Nhất là, ở mùa giải này họ vừa mang về hai tân binh làm bóng chất lượng Sterling và Bruyne...
Quả thực, Man City mùa giải này quá mỏng ở vị trí tiền đạo. Chỉ có ba cái tên cho mọi đấu trường, nhưng thực sự mỗi Aguero là đáng để tin tưởng. Còn Iheanacho lẫn Bony vẫn chưa thể tạo được niềm tin lẫn sự yên tâm.
Dù mới chuyển tới Serie A nhưng tiền đạo được mệnh danh là "Siêu dự bị" của Man City đã được CLB Roma kỳ vọng rất nhiều. Dzeko hiện đang là lá cờ đầu trên hàng công của đội bóng áo màu bả trầu. Anh chơi rất hay và có tầm ảnh hưởng rất lớn giúp Roma có những kết quả khả quan trong những trận đấu đã qua.
Những gì Dzeko đang thể hiện tại Roma thật khiến không ít CĐV Man City thấy tiếc, khi mà đội bóng để anh ra đi. Và có lẽ, HLV Pellegrini cũng đang cảm thấy nhớ Dzeko khi mà Bony chưa đáp ứng được kỳ vọng, còn tiền đạo chủ lực Aguero thì vẫn cần một người đá cặp ưng ý để sang sẻ gánh nặng ghi bàn.
(Bạn đọc: Nt Tương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















