Mùa Giáng sinh và năm mới luôn là giai đoạn khốc liệt nhất của Ngoại hạng Anh với mật độ dày đặc. Nhưng số phận dườn như muốn thử thách Liverpool xem họ có đủ bản lĩnh không để trở lại ngôi vương Premier League nên đã đưa đến cho đội bóng vùng Merseyside 2 ngọn núi phải vượt qua đó là Man city và Chelsea. Đã có những dự báo về 2 chuyến đi đầy sóng gió của Liverpool đến Etihad và Stamford Bridge, nhưng để tái hiện lại hình ảnh đế chế màu đỏ ngày nào, nhiệm vụ của Liverpool không ngoài việc phải chiến thắng. Chiến thắng để chứng tỏ thực lực và tham vọng, chiến thắng để duy trì lợi thế với các đội phía sau, đồng thời vô địch mùa đông, mà đội nào vô địch mùa đông Premier League thường sẽ đăng quang vào cuối mùa.
![]() |
| Luis Suarez 2 trận liên tiếp không ghi bàn. Ảnh: Internet |
Lữ đoàn đỏ bước vào Etihad với tư thế hiên ngang của kẻ dẫn đầu bảng, của niềm tin sẽ phá tan pháo đài Etihad – nơi đã chôn vùi Man United, Tottenham và Arsenal – và niềm tin ở một Super Suarez đang thăng hoa tột độ. Niềm tin càng lên cao khi Liverpool mới chính là đội mở tỉ số với bàn thắng của Coutinho. Nhưng Liverpool cầm vàng mà để rơi vàng, khi họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội kết liễu Man city, để rồi cuối cùng họ phải trả giá bởi 2 bàn thắng của Kompany và Negredo phía chủ nhà. Đớn đau cho Liverpool khi họ không xứng đáng bị một kết cục như vậy, ngọn lửa Liverpool vẫn bị dập tắt tại Etihad một cách lạnh lùng và có phần nghiệt ngã. Suarez không thể giúp Liverpool kiếm được dù một điểm và đánh mất ngôi đầu vào chính tay của nửa xanh thành Manchester.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và cũng không nên lặp lại sai lầm theo cùng một cách thức. Nhưng chỉ trong vòng 3 ngày, Liverpool đã bị đánh bại 2 lần theo cùng một kịch bản và lần này là tại sân nhà của Chelsea Stamford Bidge. Số phận đúng là quá nhẫn tâm với Liverpool khi sức lực của Lữ đoản đỏ chưa kịp phục hồi sau trận đại chiến trên Etihad thì họ lại phải hành quân tới đọ sức với các học trò của Jose Mourinho. Chelsea dẫu thời gian qua cũng hứng chịu nhiều chỉ trích với thứ bóng đá xấu xí gan lì của Người hạnh phúc Mourinho, nhưng khi gặp Liverpool, chính lối đá ấy có lẽ sẽ phát huy sức mạnh. Để trấn áp ngọn lửa hừng hực của vùng Merseyside tràn tới, The Blues cần lắm sự lạnh lùng băng giá của nước. Cuối cùng Chelsea cũng chứng minh được rằng dù họ từng thất bại 2 lần trước Basel, bị Newcastle và Stoke hạ nhục nhưng khi đối đầu với các đội bóng lớn, họ luôn biết cách tìm lợi thế. Đau đớn cho Liverpool thay khi họ lại gục ngã bằng chính cái kịch bản của mấy hôm trước tại Manchester: họ dẫn trước nhờ công của Skrtel nhưng bị Chelsea lội ngược dòng (người ghi bàn cho Chelsea là Hazard và Eto’o). Trận thứ 2 liên tiếp Luis Suarez không ghi bàn, và Liverpool thua trận thứ 2 liên tiếp. Một kịch bản cho hai thất bại trong ba ngày, còn nỗi đau nào hơn cho Liverpool.
Ngọn lửa Liverpool đang hừng hực cho tham vọng trở về ánh hào quang xưa của một đế chế nhưng ngọn lửa ấy dườn như chưa đủ mạnh nên nó bị dập tắt bởi sự lạnh lùng của hai dòng nước băng giá và tàn nhẫn. Màu đỏ của niềm tin từ vùng Merseyside đã bị khỏa lấp bởi màu xanh của hy vọng từ Luân Đôn và Manchester. Buồn cho Suarez và Liverpool
(Bạn đọc: Tống Thông)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















