Chelsea đang tiến rất gần đến việc chốt hạ thương vụ lớn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng với sự xuất hiện của Jeremy Jacquet từ Rennes. Thương vụ này mang đậm dấu ấn trong chiến lược tuyển dụng quen thuộc của đội chủ sân Stamford Bridge: mang về một tài năng trẻ giàu triển vọng với mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá khoảng 65 triệu euro này không hoàn hảo như vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó.
Mức giá mà The Blues sẵn sàng chi trả bị đánh giá là khá phung phí đối với một trung vệ mới chỉ có một năm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trọn vẹn. Thực tế, giá trị chuyển nhượng ước tính (theo FootballTransfers) của Jacquet chỉ rơi vào khoảng 17,8 triệu euro. Sự chênh lệch này phản ánh sự thiếu hụt về bề dày thành tích của cầu thủ hơn là năng lực chuyên môn. Những người hâm mộ Chelsea mong chờ màn trình diễn của anh vào cuối tuần qua khi Rennes gặp Le Havre đã phải thất vọng vì án treo giò, nhưng sự vắng mặt đó vô tình giúp che giấu một vấn đề nghiêm trọng hơn đang tồn tại.
Mối lo ngại lớn nhất mà ít người nhắc đến chính là tiền sử chấn thương của Jacquet. Cầu thủ này đã phải thi đấu với chấn thương cơ khép trong suốt mùa giải. Dù vấn đề này chưa nghiêm trọng đến mức buộc anh phải nghỉ thi đấu tại Ligue 1, nhưng nó đã hạn chế đáng kể thời gian tập luyện và buộc ban huấn luyện Rennes phải giảm tải cường độ hoạt động cho anh tại Cúp Quốc gia Pháp.
HLV Habib Beye của Rennes từng thừa nhận vào đầu tháng 12 rằng họ phải quản lý cơn đau của Jacquet để duy trì việc tập luyện, bởi nếu để anh nghỉ ngơi hoàn toàn, quá trình hồi phục phong độ sẽ mất rất nhiều thời gian. Dù Beye khẳng định Jacquet đang có thể trạng tốt sau kỳ nghỉ đông, đội ngũ y tế của Chelsea chắc chắn phải thực hiện các bước kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký.
Bên cạnh yếu tố thể chất, khía cạnh tâm lý thi đấu của Jacquet cũng để lại nhiều nỗi lo. Trung vệ 20 tuổi thừa nhận bản thân có xu hướng "tài tử" trong các đường chuyền và thường quá thư giãn khi có bóng trong chân. Chính Jacquet cũng nhận thức được việc cần phải nâng cao sự tập trung trong suốt 90 phút và trong từng pha tranh chấp tay đôi.
Beye dù khen ngợi sự tiến bộ về độ quyết liệt của học trò, nhưng cũng từng cảnh báo anh về sự tự tin thái quá. Ông nhấn mạnh rằng vị trí trung vệ đòi hỏi sự gai góc và hiệu quả khi đội bóng chịu áp lực, thay vì chỉ tập trung vào khả năng xử lý bóng. Jacquet là một viên ngọc thô đang trên đà phát triển, nhưng môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh sẽ khiến quá trình học hỏi của anh trở nên gian nan hơn rất nhiều.
Để hiểu thêm về một góc thị trường chuyển nhượng, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.











