Góc khuất sau một tượng đài

14:13 Thứ bảy 12/10/2013

Nếu nói đến “Tượng Đài” bóng chuyền Việt Nam, không ai khác chính là đội bóng Thông Tin Lienvietpostbank danh tiếng. Đối bóng từng dành rất nhiều thành tích trên đấu trường quốc nội, nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng cho bóng chuyền Việt Nam. Ngoài thành tích vang dội thì nơi đây cũng ẩn chứa rất nhiều những góc khuất.

Trái đắng và sự bội bạc

Cùng với VTV BĐLA, Thông Tin LVPB có thể coi là lò đào tạo trẻ tốt nhất hiện nay của bóng chuyền Việt Nam. Hàng năm, đội BTLTT tuyển quân rộng khắp, với ba vòng nghiêm ngặt, từ hàng trăm ứng viên chọn lấy 20-30 người để đưa vào đào tạo ban đầu, qua đó tiếp tục lựa ra những người có “tố chất” thực sự bổ sung vào tuyến trẻ.

Quê ở Ứng Hòa, Hà Nội Nguyễn Thị Lan Anh 13 tuổi và Ngọc Bích 12 tuổi cũng như 9 đứa trẻ khác trúng tuyển vào lớp năng khiếu của đội bóng này sau một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe cũng như tố chất. Cùng với việc tập năng khiếu là việc đảm bảo học văn hóa hết lớp 12 và vô vàn lời hứa hẹn tốt đẹp.

Tập được hơn 2 năm, với lí do bị dạ dày Lan Anh bị trả về khi mới học lớp 11 với 2 bàn tay trắng. Còn Ngọc Bích cũng chẳng khá hơn khi em mới chỉ học lớp 10.

Theo Lan Anh: Là những VĐV trẻ nên thiệt thòi đủ trăm đường, chế độ lương thưởng thấp đã đành vì chưa có chuyên môn. Ngay cả tiếng nói cũng không có, hàng ngày ngoài việc tập chuyên môn, học văn hóa, thì áp lực lớn nhất của em lại đến từ chính HLV Nguyễn Thu Ngọc. Bởi HLV này thường xuyên gây tâm lý căng thẳng khiến em vô cùng lo lắng.

Cũng theo Lan Anh, ngoài cô và Ngọc Bích thì cũng có khá nhiều VĐV trong đội luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Có VĐV dù chuyên môn tốt như Ngọc Ánh nhưng chỉ vì không được lòng HLV này mà bị đẩy xuống bộ phận hậu cần (chuyên làm dọn dẹp vệ sinh, nhà bếp...), khi nhận được sự phản ánh từ gia đình: “Cháu mới 16 tuổi chưa làm được các việc nặng nhọc thì lại chuyển qua việc nhặt bóng cho đội 2, không được tập luyện gì”, sau rất nhiều lí do đưa ra, cuối cùng VĐV này bị HLV trả về với lí do “béo”.

Những tưởng, Trịnh Thị Khánh chỉ là nạn nhân duy nhất của việc con ghẻ. Nhưng HLV Nguyễn Thị Thu Ngọc lại đối xử không công tâm với chính những VĐV trong đội của mình. Còn nhớ giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2013 tại Hậu Giang cách đây ít lâu. Trong trận chung kết khi VTV BĐLA dẫn trước Thông Tin LVPB 2-0, và rất nhiều khán giả đã nghĩ đến kết cục thua 3 ván trắng. Nhưng cô đối chuyền nhỏ Nguyễn Thị Thanh Hương đã trở thành người hùng hôm đó. Dù bị lật cổ chân trong set thứ 3, nhưng vẫn tiếp tục vào sân thi đấu, chính VĐV này đã giúp Thông Tin thắng lại 2 set đấu sau đó dù chung cuộc vẫn thua VTV BĐLA 2-3. Tưởng rằng sau trận đấu này, cô gái nhỏ sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng không hiểu lí do tại sao HLV Nguyễn Thị Thu Ngọc chỉ xếp cô gái này ở mức lương loại 2, bằng với mức lương của những VĐV không vào sân thi đấu.

Cuộc chiến giữa các phe cánh

Cách đây hai thập kỷ, các cô gái Bộ Tư Lệnh Thông Tin đã lên ngôi và giữ ngôi bằng một thế hệ vàng với Thu Hương, Thúy Oanh, Thanh Hương, Thúy Hằng, Kim Dung, Thanh Hà, Tâm Anh bằng sơ đồ 2-4 nhuần nhuyễn cùng miếng đánh một thời vang danh: các mũi đánh từ hai bên lao vào khu vực số 3 trên lưới như những chiếc nan quạt khép lại. Họ lên tuyển với 4/6 vị trí thi đấu chính thức và nhiều người trong đó nay là những HLV được tín nhiệm.

Nhưng cả cuộc đời, lao động và cống hiến cho đội bóng BTLTT, nhưng thử hỏi có mấy người bám trụ được cương vị HLV ở đội bóng này. Những người không theo được chế độ khắc nghiệt của HLV họ Phạm và phe cánh của HLV này đã lần lượt buộc phải ra đi. HLV Thu Hương (Hương cảnh sát) chuyển sang huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hà Nội, Nguyễn Thúy Oanh ngâm đắng nuốt cay chuyển qua huấn luyện đội trẻ NHCT. Ngay cả HLV giỏi chuyên môn, được nhà báo Nguyễn Lưu ngợi ca là “Quái Kiệt” của BCVN – Nguyễn Tuấn Kiệt cũng phải xin ra khỏi ngành, buồn tủi làm lại sự nghiệp tận nước Mỹ.

Nỗi khổ trên vai những VĐV thấp cổ, bé họng

Bên ngoài là cuộc chiến phe cánh giữa các HLV, nhưng bên trong có ai hiểu rằng VĐV chính là những người khổ nhất, chịu áp lực nhiều nhất. Ngay như thời kỳ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn nắm đội trẻ, các VĐV do HLV này dẫn dắt từ việc lớn đến việc nhỏ như vệ sinh sân bãi đều bị 2 HLV Vũ Thị Thúy và Nguyễn Thị Thu Ngọc soi xét đến mức ngạt thở.

Ngay cả Kim Huệ, một trong những VĐV được coi là tượng đài của bóng chuyền Việt Nam cũng phải ấm ức ra đi, mang theo vô vàn điều tiếng không đáng có. Ngay cả người đàn em của cô là phụ công Phạm Thị Thu Trang chỉ vì bản tính quá ngay thẳng mà bị HLV trưởng đội bóng “trù” từ CLB đến đội tuyển. Cho đến nay, dù đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng Thu Trang vẫn phải ấm ức dự bị cho 2 người đàn em của mình tại CLB.

Hỏi ra mới biết, quy cách gọi người lên tuyển của bóng chuyền Việt Nam vẫn được một nhóm nhỏ trong ban chuyên môn và HLV trưởng thống nhất và sắp đặt. Nhưng HLV trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm và quyết định cuối cùng về danh sách VĐV, cũng như trợ lí của mình trên tuyển. Nên với cách làm cá nhân của ông Phạm Văn Long, không lạ khi việc gọi Kim Huệ là miễn cường và VĐV này mãi chỉ đóng vai trò dự bị và Phạm Thị Thu Trang không bao giờ được bước lên đội tuyển, bỏ ngoài tai sự van nài, mong muốn, tức giận nơi người hâm mộ.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục