Trong quá khứ, Inter từng đem về Meazza hàng tá ngôi sao danh tiếng. Họ đã đến và cũng nói lời chia tay khi đội bóng đồng ý bán. Từ Ronaldo, Ibrahimovic hay sau này là những Sneijder, Coutinho nhưng có lẽ không một ai làm các CĐV trung thành của Inter buồn bã như trường hợp của Mateo Kovacic.
Kovacic không phải là nhân tố chủ chốt dưới thời Walter Mazzarri hay Roberto Mancini. Anh chỉ là một “cậu bé” vừa bước qua tuổi đôi mươi nhưng tại sao lại được các Interista yêu mến như vậy?
![]() |
| Kovacic cập bến Real khiến nhiều CĐV Inter không khỏi tiết nuối. Ảnh:Internet. |
Điều đầu tiên phải nhắc đến chính là việc các CĐV của đội chủ sân Meazza từ lâu đã “mồ côi” thần tượng. Khi vừa đặt chân đến Meazza, chiếc áo số 10 được trao ngay cho chàng trai trẻ đến từ Zagreb đã nói lên tất cả. Mọi hi vọng về tương lai của Inter Milan được đặt lên vai “cậu nhóc” 18 tuổi hơn hai năm trước.
Điều thứ hai khiến các Interista có rất nhiều cảm tình với Kovacic chính là khuôn mặt “búng ra sữa” của anh. Kovacic trong sân luôn thi đấu năng nổ, nhiệt tình còn ngoài sân, trên môi luôn nở một nụ cười tươi rói. Cái cảm giác yêu thương được các CĐV Inter giành cho mình, hẳn Kovacic hiểu rõ hơn ai hết.
Điều thứ ba, là yếu tố quan trọng nhất tạo ra chỗ đứng nhất định cho Kovacic trong lòng các CĐV Inter chính là khả năng rê dắt, những phẩm chất kỹ thuật siêu việt và tố chất của một tiền vệ dẫn dắt hàng đầu trong tương lai nhưng…
Hơn hai năm qua, anh vật lộn với việc tìm cho mình vị trí phù hợp nhất trong đội hình của Inter. Dù được bố trí chơi gần như hầu hết mọi vị trí ở hàng tiền vệ nhưng Kovacic vẫn chưa cho thấy (hoặc chưa biết) ở đâu thì khả năng của mình được phát tiết một cách tốt nhất.
Mọi thứ dường như vẫn tiếp tục đóng băng trong hai mùa bóng liên tiếp, Kovacic vẫn đi bóng “như Messi”, vẫn qua người rất dễ dàng, thỉnh thoảng vẫn tung ra những đường chuyền cực kỳ thông minh và tinh tế nhưng gần như anh không tiến bộ gì đáng kể ở những khía cạnh còn lại.
Lý giải cho nguyên nhân này cũng có thể nêu ra rất nhiều yếu tố: những đồng đội xung quanh không đủ tốt, lối chơi của Inter quá yếu kém hay các HLV không biết cách phát huy tối đa khả năng của anh,… Chung quy lại, sự ra đi của Kovacic để đổi lấy hơn 30 triệu Euro từ Real Madrid cũng… khá là xứng đáng.
![]() |
| La Liga sẽ là môi trường tốt để Kovacic phát huy hết tài năng của mình. Ảnh: Internet. |
Inter bán Kovacic (trước nữa là Shaqiri) cũng một phần vì luật công bằng tài chính nhưng điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của họ ở thời điểm hiện tại. Có thể nói Nerazzurri đã bán đi “Người nghệ sỹ cuối cùng” còn sót lại ở Meazza để đem về hàng loạt những “Chiếc máy cày” đúng nghĩa ở tuyến giữa.
Người ta mải mê với thương vụ Kovacic sang Real mà chẳng ai thèm bận tâm cùng lúc đó Inter lại tiếp tục hòa thất vọng AEK Athens của Hi Lạp trong một trận giao hữu. Không có bàn thắng nào được ghi và Inter trong 80 phút đầu tiên của trận đấu không có lấy nổi một cơ hội ghi bàn. Cũng dễ hiểu khi Mancini tung ra một “bộ tứ quý 7” chơi ở hàng tiền vệ (gồm Kondogbia – số 7, Medel – số 17, Gnoukouri – số 27 và Brozovic – số 77).
Serie A vẫn chưa bắt đầu, kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn chưa đóng cửa nhưng Inter của Mancini đã không còn tạo cho các CĐV bất cứ một niềm tin nào nữa. Thậm chí có những luồng ý kiến trái chiều cho rằng Mancio đang tìm cách… phá nát Inter (?).
Theo Gazetta dello Sport thì Inter đang dự tính dùng số tiền bán Kovacic để thương thảo với Manchester City hòng mang về Samir Nasri. Nếu thương vụ này xảy ra thì ít nhiều ban lãnh đạo của đội bóng xanh – đen cũng làm các Interista nguôi đi nỗi nhớ Kovacic. Khi đó Inter sẽ có một đội hình cân bằng hơn ở cả ba tuyến sau khi đã có được Jovetic từ chính Man City cách đây không lâu, vẫn còn có cái đáng xem, vẫn còn ít nhiều tính nghệ thuật ở đội bóng đang dần “cơ bắp hóa” một cách toàn diện này!
















