Góc Inter Milan: Ngày ấy đâu rồi?

21:12 Thứ ba 02/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mancini bắt đầu dẫn dắt Inter từ trận derby với AC Milan và ít nhiều kết quả hòa 1-1 cũng là chấp nhận được, tiếp đến là chiến thắng tại đấu trường Europa League trước Dnipro với tỷ số 2-1. Như vậy, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ với cựu cầu thủ Lazio. Nhưng trận đấu với AS Roma trên sân vận động Olimpico kết thúc với tỉ số 4-2 nghiên về đội bóng thành Roma đã cho thấy được đâu là sức mạnh thật sự của Inter.

Thành tích của Inter Milan trong giai đoạn đầu mùa bóng 2014-2015 đang rất không tốt, chỉ thắng được 4 sau 13 trận tại Serie A. Điều này đã khiến ban lãnh đạo Inter Milan không còn kiên nhẫn và đi đến quyết định sa thải Walter Mazzarri. Người cũ Roberto Mancini là người thay thế Mazzarri, chắc chắn mục tiêu của Mancini và Inter là sẽ giúp CLB trở lại vị thế đội bóng hàng đầu châu Âu của mình…

Mùa giải 2013-2014 Inter Milan có được vị trí thứ 5 trên BXH chung cuộc Serie A nhưng một sự thật đáng buồn Nerazzurri chỉ còn là một đội bóng trung bình ở Italia, họ xếp sau đội vô địch Juventus đến tận 42 điểm, con số cho thấy sức mạnh của Inter trong thời điểm gần đây chỉ là cái bóng của chính mình thời đoạt cú ăn 3 mùa bóng 2009-2010.

Những tưởng sau 1 mùa bóng bết bát Inter Milan sẽ biết đứng lên, tìm phương án cho sự trở lại với thời đỉnh cao, nhưng những ai yêu mến Nerazzurri có lẽ sẽ vô cùng thất vọng, sau 13 vòng đấu ở Serie A mùa này họ mới tìm được cho mình 17 điểm đứng tận vị trí thứ 11 trên BXH, càng thất vọng hơn khi Inter chưa biết mùi chiến thắng sau 5 trận gần, người ta nhìn thấy Inter không còn gì nữa rồi, hàng công làm việc không hiệu quả còn hàng phòng ngự thì quá hớ hênh.

Trong quá khứ người ta đã thấy một Inter chơi bùng nổ, họ giành được 5 Scudetto liên tiếp từ mùa 2005/06 đến 2009/10, nhưng ở các mùa giải tiếp theo cho đến nay Inter chưa 1 lần vào đến top 4, vực sâu là mùa 2012/13 họ đứng thứ 9 chung cuộc, Serie A đang đánh mất vị thế của mình trên bình diện châu Âu, còn CLB từng giành Champions League ngày xưa, nay chỉ là đội bóng của những khủng hoảng và thất bại.

Ngày mới đến Inter năm 2008, Mourinho lần lượt đưa Lucio, Samuel Eto’o, Sneijder, Thiago Motta và Diego Milito về Giuseppe Meazza. Trong 5 bản hợp đồng điển hình này, thương vụ Sneijder được đánh giá là thành công nhất khi tiền vệ người Hà Lan là mắt xích quan trọng bậc nhất mang về cú ăn ba vĩ đại nhất cho Inter là: Scudetto, Coppa Italia và Champions League. Với bàn tay của mình Mourinho gầy dựng một Inter chỉ loay hoay ở Italia trở thành thế lực của bóng đá lục địa già, ông giúp Nerazzurri không có đối thủ ở đất nước “hình chiếc ủng”.

Nhưng cái kỷ niệm ấy bây giờ đã rất xa Inter, thậm chí mỗi trận thắng bây giờ đã là 1 niềm vui với họ rồi chứ đừng nói đến chức vô địch. Từ ngày Mourinho ra đi biết bao đời HLV thay thế, rất nhiều cầu thủ đến và đi nhưng các Tifosi chưa bao giờ hài lòng, rõ ràng thời điểm Mourinho còn dẫn dắt Inter không ai dễ dàng bắt nạt họ như bây giờ..

Inter bây giờ dù cho khủng hoảng có trầm trọng đến mấy nhưng cũng khá hơn Juventus khi xưa rất nhiều, họ bị vụ Calciopoli, vụ bê bối lớn nhất của bóng đá Italy khiến CLB Juventus hùng mạnh khi đó bị tước chức vô địch mùa giải 2005 và 2006 và còn bị giáng xuống Serie B, Juvetus từng là CLB chơi ở Serie B là thế nhưng nay họ đang làm mưa làm gió trên khắp các sân cỏ Italia. Đó là một bài học cho Inter, dẫu sao đội hình của Mancini vẫn đang còn đó rất nhiều tên tuổi chất lượng và những cầu thủ ấy đã thi đấu ở châu Âu “cả trăm trận” như Nemanja Vidic, Fredy Guarin, Hernanes, Mauro Icardi…Có thể sẽ giúp Inter tìm lại chính mình 1 ngày không xa?

Công việc của HLV Roberto Mancini người đã có giai đoạn 2004-2008 rất thành công với Inter Milan khi giúp đội đoạt 3 Scudetto và 2 Cúp QG Ý. Công việc của Mancini giờ này là ổn định lòng quân trước khi nghĩ đến những danh hiệu phía trước. Các Interista phải kiên nhẫn chờ đợi còn BLĐ CLB thành Milan là im lặng làm lại từ đầu, và cũng đừng bao giờ hỏi Inter sẽ trở lại sau bao nhiêu năm nữa…

(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục