Góc chuyên môn: "Tổng lực" theo cách Tây Ban Nha

20:05 Thứ ba 03/07/2012

Khác với tiqui-taca của Barca là tiqui-taca hướng đến cống hiến và tấn công tưng bừng, tiqui-taca của tuyển TBN lại hướng đến hiệu quả và thực tế...

Tiqui-taca của tuyển TBN hiện nay hiệu quả và thực dụng hơn trước kia

Điều gì sẽ xảy ra nếu ở VCK World Cup 1974 và 1978 đội vào đến chung kết chỉ phải trải qua 5 trận như một VCK EURO vừa rồi? Chắc chắn, khi ấy, Hà Lan có thể kiếm được ít nhất 1 chức VĐTG. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Lối đá tổng lực với đòi hỏi những cá nhân trên sân phải di chuyển liên tục để khiến đối phương xáo trộn đội hình và bộc lộ sơ hở đã làm tiêu hao thể lực của Hà Lan một cách trầm trọng, khiến họ quá tải ở trận chung kết, trận thứ 7 của giải đấu (World Cup 1974 và 1978).

Từ sự thất bại của triết lý bóng đá hoàn hảo trên lý thuyết, Cruyff đã nghiên cứu để bắt đầu những nền tảng đầu tiên cho thứ triết lý mới khi ông đến huấn luyện Barca. Đó là thay vì bắt con người di chuyển liên tục, ông bắt các cầu thủ phải để bóng di chuyển liên tục. Muốn bóng di chuyển liên tục trên sân trong chân các cầu thủ với tốc độ cao, khó có thể nào tìm phương cách hợp lý hơn là chuyền ban ngắn, ít chạm. Từ đó, thứ bóng đá mà bây giờ người ta gọi là tiqui-taca đã ra đời.

Nhưng thứ tiqui-taca của Barca và thứ tiqui-taca của đội tuyển TBN có gì khác nhau? Chắc chắn là có và điều đó thể hiện rõ ở chất lượng bóng đá mà Bò tót đã trình diễn từ năm 2008 tới nay.

Khi nhìn TBN thăng hoa ở EURO 2008 và World Cup 2010, rất nhiều chuyên gia đã trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, sau khi TBN đăng quang ở Nam Phi, có người còn nói “và cái đẹp đã cứu thế giới”. Song, hôm nay, những người từng khen TBN chơi đẹp mắt đã bắt đầu nghĩ khác. Với họ, TBN chơi “tẻ nhạt” và “chán ngắt”. Điển hình là nhận xét của HLV Wenger rằng: “Sự phản bội lại triết lý của chính mình đã khiến TBN chơi tiêu cực hơn. Và bí ẩn lớn nhất của một hài kịch xuất sắc nằm ở yếu tố thời điểm”. Tại sao lại có những lời chê bai đó (dẹp sang một bên yếu tố ghen tỵ) dành cho TBN mà vẫn còn những ngợi khen đẹp cho Barca?

Dễ hiểu, tiqui-taca của Barca là tiqui-taca hướng đến cống hiến và tấn công tưng bừng. Còn tiqui-taca của tuyển TBN lại hướng đến hiệu quả và thực tế. Nó là thứ tiqui-taca để trấn áp đối phương và để nhắm tới mục tiêu không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng.

Song, điều đó không có nghĩa là tiqui-taca của TBN hôm nay là tiêu cực hay tẻ ngắt như nhiều người nghĩ. Đó là tiqui-taca hiện đại thì đúng hơn vì nó bắt kịp với sự phát triển của bóng đá thực dụng nặng chiến thuật hiện nay. Và nó cũng được làm đa dạng hơn với nhiều phương án hãm thành. Ví dụ ư? Bàn mở tỷ số của David Silva từ pha lật bổng của Fabregas trước Italia rạng sáng qua là điển hình nhất. Nó có hơi hướng của bóng đá Anh (một chút thôi). HLV Del Bosque đã nâng tầm tiqui-taca bằng cách đó, cách làm cho nó phù hợp với con người mà ông sử dụng. Với kinh nghiệm ở Premier Leaguecủa mình, Fabregas-Silva đã thực hiện một pha tấn công tiqui-taca kinh điển nhưng lại có pha chút màu sắc bóng đá Anh trong đó.

Và với tất cả những gì mà TBN đã, đang và sẽ thể hiện. Hãy gọi tên thứ bóng đá của họ là bóng đá tổng lực kiểu Tây Ban Nha…
Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục