Trong khi sân Old Trafford vẫn còn chưa được hâm nóng thì lưới của thủ thành De Gea đã rung lên với pha làm bàn có phần may mắn của tiền đạo Peter Crouch vào phút thứ 4 của trận đấu. Rõ ràng, đó là gáo nước lạnh không thể nặng nề hơn dành cho BHL của M.U ngay trên sân nhà của mình. Kể từ đó, vị chiến lược gia David Moyes tỏ ra đứng ngồi không yên trên băng ghế chỉ đạo kèm theo sự hối thúc các học trò của mình dâng lên tấn công.
Có thể nói, phần lớn thời gian của hiệp 1 trận đấu, lối chơi của M.U có phần quá bị động trước hàng thủ chơi rất chắc chắn bên phía đội khách Stoke City. Những con người như Nani, Kagawa, Rooney hay Van Persie… đều bất lực ở các tình huống triển khai bóng quyết định. Và phải nhờ đến đôi chút gặp may thì M.U mới có được bàn thắng cân bằng 1-1 do công của trung phong Van Persie với tình huống đá bồi ở phút 43. Tuy vậy, đội khách tiếp tục làm cho sân Old Trafford phải nín lặng khi có pha lập công vươn lên dẫn trước từ cú đá phạt không thể cản phá của tiền đạo Marko Arnautovic vào những giây cuối cùng hiệp 1.
![]() |
| “Hạt đậu nhỏ” đã đền đáp xứng đáng sự tin tưởng của David Moyes. Ảnh: Internet. |
Những tưởng mọi thứ đã đi theo chiều hướng bất lợi cho đội bóng của David Moyes. Bước sang hiệp hai, cựu HLV của CLB Everton đã liên tiếp có sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới hàng công cho đội nhà. Lần lượt bộ ba Adnan Januzaj, Antonio Valencia và Chicharito được ông tin dùng. Đúng như dự tính, M.U đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều nhờ vào sự táo bạo của David Moyes trong việc thay đổi con người. Sự góp mặt của Januzaj và Valencia bên cánh phải đã giúp Qủy đỏ dễ dàng triển khai thế trận tấn công của mình. Trước đó, tiền vệ Nani tỏ ra đơn độc và chậm chạp trong các đường lên bóng khiến tốc độ phản công bị kìm hảm. Đặc biệt, sự góp mặt của “Hạt đậu nhỏ” càng khiến M.U trở nên khó lường hơn rất nhiều ở khu vực cấm địa Stoke City.
Và điều gì đến cũng đã đến, cuộc lội ngược dòng bắt đầu ở phút 78 khi Rooney có pha đánh đầu không thể cản phá từ quả đá phạt góc của Van Persie. Ban thắng giúp M.U cân bằng tỷ số 2-2, và hơn hết là tinh thần của Quỷ đỏ được tăng lên gấp bội đến từ bàn quân bình của R10. Tiếp đà hưng phấn, M.U chơi đầy nỗ lực và quyết tâm trong phần còn lại của trận đấu nhằm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Quyết tâm của M.U đã được cụ thể hóa với màn tỏa sáng của "siêu dự bị" Chicharito. Phút 80, cả sân Old Trafford như vỡ òa khi "hạt đậu nhỏ" đánh đầu tung lưới thủ thành Begovic sau cú lật chuẩn xác bên cánh trái của Patrice Evra.
Đúng là dấu ấn của David Moyes trong chiến thắng 3-2 trước Stoke City là rất lớn. Chính ông đã tạo ra bước đột phá lớn khi mạnh tay đưa ra các quyết định thay đổi người đúng thời điểm mà M.U cần nhất để kết liễu đối phương. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân về sân Old Trafford, cựu HLV của Everton mới để lại dấu ấn chiến thuật đậm nét đến như vậy. Và người hâm mộ Quỷ đỏ đang muốn ông làm được nhiều điều hơn thế để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải.















