![]() |
Mọi thứ đang diễn ra rất tuyệt vời cho Chelsea: 3 trận toàn thắng, ghi 11 bàn thắng và một phong cách chơi bóng vũ bão. The Blues đang làm hài lòng những fan khó tính nhất cả vè kết quả lẫn lối chơi của họ. Và tới lúc này, không ít các fan đang nghĩ đến một Chelsea “lột xác” với thứ bóng đá quyến rũ mà ông chủ Abramovich hằng mong muốn: những pha bóng đẹp mắt, những trận cầu mãn nhãn và đấy ắp bàn thắng…
Tuy nhiên, hãy nhớ cho rằng: HLV của Chelsea là José Mourinho – bậc thầy của lối đá phòng ngự. Tính thực dụng, đặt hiệu quả lên hàng đầu đã tạo nên “thương hiệu” của Mou, mà một khi đã là phong cách, khó ai chịu thay đổi nó cả. Dù thực tế là khi có Fabregas và Costa, The Blues đã đá thanh thoát hơn, quyến rũ hơn, nhưng hướng họ thành một đội bóng “đá đẹp” thì lại là chuyện khác, bởi nó có thể làm phá vỡ tư duy bóng đá của chính Mou và chính Chelsea – một đội bóng lấy phòng ngự làm nền tảng từ mười mấy năm nay.
Những trận thắng vừa qua của Chelsea tuy ấn tượng, nhưng chỉ là trước những đội bóng yếu hơn. The Blues có được chiến thắng là nhờ lối chơi nhanh và chính xác, đặc biệt là trong trận gặp Everton, khi Chelsea đã nhanh chóng khai thác những sơ hở trong phòng ngự của đối phương và ghi bàn chớp nhoáng. Điểm thay đổi quan trọng nhất của The Blues là: họ đã biết cách tận dụng triệt để những tình huống lên bóng của mình, có thể ghi bàn khi muốn và làm chủ cuộc chơi nhờ vào những bổ sung chất lượng ở tuyến giữa và hàng công.
Có một thực tế rằng các đại gia mùa này lại rất chú trọng đến hàng công, và ít nhiều đang gặp vấn đề nơi hàng thủ, và Chelsea-Mourinho sẽ rất lưu tâm tới vấn đề này. Thay vì chạy theo “xu thế chung”, ông sẽ càng xây dựng một đội hình chắc chắn hơn để đứng vững trước những hàng công rất mạnh, đồng thời, sự nhanh nhẹn, ăn ý và sáng tạo trên hàng công sẽ giúp những pha lên bóng thần tốc của The Blues thêm phần sắc bén và hiệu quả.
Điển hình là thế trận mà Chelsea đã bày ra trước Everton: đánh nhanh, diệt gọn để nhanh chóng dẫn trước và triển khai thế trận như ý, cũng như sẵn sàng “đánh vỗ mặt” khi đối phương đang “sung”. Đó mới chính là thứ mà Mourinho cần: lên bóng và ghi bàn để cầm chắc lợi thế, chứ không phải là cứ tấn công và tấn công. Mùa trước, chính nhờ phòng ngự-phản công mà The Blues toàn thắng các đại gia, nên Mou chẳng có lý do gì mà không phát huy lối đá đó cả. Chẳng qua là những trận thắng của Chelsea màu giải này sẽ trở nên hoành tráng hơn mà thôi.
Tuy Chelsea đang đá rất hay, nhưng việc để thủng lưới 4 bàn sau 3 trận quả không thể làm Mourinho hài lòng. Ông muốn The Blues không quên đi “bản chất” của mình: là một chiếc xe buýt, có khả năng “biến hình” thành chiếc xe tăng và có một động cơ “phản lực”. Vẫn sẽ là một The Blues lì lợm và gai góc, chỉ có điều sẽ có thêm nhiều “chiêu” mới thôi.
(Bạn đọc Expert)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















