Góc Chelsea: Người mới và người cũ

10:21 Chủ nhật 31/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Khi mùa giải 2014 - 2015 chuẩn bị bắt đầu, NHM Chelsea đã phải nói lời chia tay với Frank Lampard, một huyền thoại rất được yêu quý ở Stamford Bridge trong suốt 13 năm ròng rã.

Khi Mourinho mang một huyền thoại khác là Drogba trở về lại mái nhà xưa, người Chelsea hăm hở trong niềm vui được đoàn tụ. Là thế, có những lời chia tay không hẹn trước, cũng có những niềm vui đến bất ngờ, tất cả đã góp phần tạo nên một một năm đầy tràn ngập cảm xúc của Chelsea.

Mùa giải năm nay, Chelsea đã chào đón hai tân binh là Diego Costa và Cesc Fabregas. Dù được gọi là tân binh nhưng cả hai đều là những con người đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Mùa giải năm nay, Chelsea đã chào đón hai tân binh là Diego Costa và Cesc Fabregas. Ảnh: Internet.

Costa chính là chân sút đã lọt vào tầm ngắm của Abramovich từ lúc anh đang còn làm mưa làm gió ở La Liga và chính anh cũng là người châm ngòi cho những mâu thuẫn với John Terry ở tứ kết Champions League vào năm ngoái. Thế nhưng, từ khi khoác áo Chelsea, Costa đã chiến đấu như một chiến binh.

Sự nóng tính của Costa đã không ít lần làm Chelsea khốn đốn, thậm chí là làm cho đồng đội lẫn Mourinho bị liên lụy. Nhưng trên hết, chàng trai này đã trở thành một biểu tượng mới ở Stamford Bridge và nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV Chelsea. Lập công và ghi bàn ở những thời điểm quan trọng, chính anh là nhân tố quan trọng giúp Chelsea vững vàng ngôi đầu suốt 38 vòng đấu của Premier League.

Còn đối với Cesc Fabregas thì có lẽ cũng chẳng còn ai xa lạ gì. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có quãng thời gian rất hạnh phúc trong màu áo của Pháo thủ và trở lại London lần này, anh đã lựa chọn Chelsea là điểm đến tiếp theo của mình.

Với nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng kiến tạo tuyệt vời, anh đã làm nức lòng các fan của Chelsea khi trở thành cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất cho The Blues mùa giải vừa qua.

Những con người mới mà cũ, cũ mà mới ấy đã ghi những dấu ấn cực kỳ đậm nét vào thành công chung của Chelsea. Và hơn ai hết, người Chelsea hiểu được rằng, những Costa, Fabregas chính là niềm hy vọng, là tương lai của đội bóng phía Tây London.

Thế nhưng cũng có một người cũ quá đỗi đặc biệt, anh yêu Chelsea hơn bất cứ ai nhưng lại tìm cách làm tổn thương những trái tim màu xanh bằng cách ghi bàn vào lưới của Chelsea.

Số phận đã đẩy Frank Lampard trở thành một người cũ đáng thương, đáng thương đến nỗi anh không có lấy một trận cầu vinh danh ở Stamford Bridge, đáng thương đến mức phải nén nỗi đau trong tim khi ghi bàn vào lưới đội bóng anh yêu quý nhất.

Trái ngược với nỗi đau của Lampard là David Luiz, chàng trai đã từng có quãng thời gian khó quên khi còn khoác áo Chelsea. Trong lần chạm trán với PSG ở tứ kết lượt về Champions League, chính anh là người đã ghi bàn thắng quan trọng để loại Chelsea khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu và có màn ăn mừng đầy cảm xúc trước mặt đồng đội cũ của mình. Hành động “cạn tình cạn nghĩa” ấy của Luiz sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong tâm trí của các CĐV Chelsea, những người đã từng coi anh như là một biểu tượng mới ở Stamford Bridge.

Người hạnh phúc nhất có lẽ là Drogba. Tiền đạo được phong cho cái tên là “voi rừng” đã được đắm mình trong giây phút đăng quang của Chelsea và cũng trong giây phút cuối cùng được làm cầu thủ Chelsea, anh đã được tất cả tri ân như một vị vua.

Khoảnh khắc Drogba được tất cả các đồng đội của mình khiêng ra sân và cả khán đài cùng đứng lên vỗ tay để nói lời chào tạm biệt anh là khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động. Drogba đã chia tay Chelsea trong vinh quang và những giọt nước mắt hạnh phúc.

Một mùa giải với quá nhiều những cảm xúc đối với NHM Chelsea, vui có, buồn có, hạnh phúc có và đắng cay cũng có. Những người cũ và những người mới đã góp phần tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và cảm xúc. Có lẽ, những gì mà Chelsea đã trải qua trong mùa giải vừa rồi chính là một phần của bóng đá.

(Bạn đọc: Nhơn Bình)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục