Kết quả thi đấu kém cỏi, hậu trường bất ổn, cổ động viên phải đối quyết liệt, Chelsea ngày càng xa rời khỏi nhóm dự Champions League năm sau… với những kết quả đó, Villas-Boas không thể biện minh cho bản thân, không ai có thể tin tưởng ông, và trong bóng đá hiện đại ngày nay, rõ ràng không có ông chủ nào có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Việc Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với Mourinho II là điều hoàn toàn hợp lý. Có chăng chỉ là hơi muộn so với dự đoán của giới chuyên môn mà thôi. Nhưng muộn còn hơn không, nếu người Anh không muốn mất đi một đại diện ưu tú tại sân chơi châu lục vào năm sau.
![]() |
| Chelsea vẫn cần một cuộc cách mạng sau sự ra đi của HLV Villas-Boas. Ảnh Getty. |
Nhưng vấn đề là sa thải Villas-Boas là một chuyện, còn Chelsea sẽ ra sao lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Rõ ràng ở Stamford Brigde hiện nay còn có rất nhiều vấn đề. Đó là việc tìm kiếm một chiến lược gia có đủ phẩm chất để ngồi vào chiếc ghế nóng, là vấn đề của Torres, hay chất lượng đội hình… mà đó nổi bật là vấn đề về câu chuyện trong phòng thay đồ ở Chelsea.
Ai cùng biết Chelsea là đội bóng mà chốn hậu trường luôn diễn biến cực kỳ phức tạp trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó nổi cộm là vấn đề “quyền lực đen” nơi phòng thay đồ. Nơi mà quyền lực của nhóm cựu thần như Lampard, Terry, Drogba… là rất lớn. Theo những nhà quan sát thì ở Chelsea, quyền lực của nhóm này còn lớn hơn cả HLV trưởng. Quá khứ đã chứng minh hầu hết các HLV trước đây của Chelsea đều phải ra đi sau khi không còn được nhận được sự ủng hộ của họ. Đó là những Ranieri, Scolari, Ancelotti, Avra Gram và ngay cả Jose Mourinho cũng bị họ “đâm sau lưng”, và bây giờ là Villas-Boas.
Công bằng mà nói, với những đóng góp cho thành công của Chelsea trong suốt cả chục năm qua, thì công lao của những “công thần” đó rất đáng được trân trọng. Nhưng mặt khác, bóng đá đỉnh cao hiện tại chịu tác động rất lớn của quy luật đào thải. Ở đó sẽ không có chỗ cho những cầu thủ đã hết thời, bởi sự có mặt của họ sẽ cản trở sự phát triển của cả tập thể và những Lampard hay Drogba cũng không phải là ngoại lệ.
Sau sự ra đi của Villas-Boas, nhiệm vụ trước mắt của Chelsea bây giờ không gì khác ngoài việc ổn định tình hình và gấp rút tìm một nhà cầm quân có đủ năng lực để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Brigde. Nhưng về lâu về dài, mà cụ thể là sau mùa giải năm nay, có lẽ đã đến lúc Abramovich nên tiến hành một cuộc “cách mạng” nơi phòng thay đồ của đội bóng. Những tuyên bố như sẽ bán đi những cầu thủ thường xuyên chống đối của chính vị chủ tịch người Nga hay lời nhận xét của cựu HLV Scolari (muốn thành công, Chelsea cần loại đi ít nhất 7 -8 cầu thủ) phải chăng sẽ báo hiệu một thời kỳ mới?
(Bạn đọc: Hà Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














