Góc Chelsea: Hãy tin The Blues thắng Barca

14:17 Thứ tư 18/04/2012

Có thể nói Champions League mùa này đang được sắp đặt kì lạ, hai cặp đấu tại bán kết là những cuộc hội ngộ đáng được chờ đợi nhất của lịch sử giải đấu này, bởi đây là những cặp đấu có những mối thù hằn sâu trong quá khứ, điển hình là nỗi đau của The Blues trước Barca trong quá khứ. Giờ đây, The Blues đang có cơ hội phục hận, nhưng có một số ý kiến chủ quan cho rằng The Blues gặp Barca thì cơ hội góp mặt tại trận chung kết Champions League mùa bóng năm nay đã không còn, chúng ta hãy thử nhìn lại những gì diễn ra và đang diễn ra để xem thử The Blues có thực sự bị “bít cửa” trước đội bóng xứ Catalan hay không?

The Blues đã làm gì được những gì trước Barca trong quá khứ?

Có lẽ chúng ta không nên xét thêm về những kết quả đối đầu mà hãy nhìn ở khía cạnh con người và những gì diễn ra trong các lần gặp mặt của hai đội. Trong quá khứ, hay nói chính xác là lần gặp mặt gần đây nhất của The Blues trước Barca tại bán kết Champions League 08/09. Thực sự mà nói thì trong hai trận bán kết năm đó, The Blues là đội bóng chơi hay hơn Barca rất nhiều.

Trong trận lượt đi tại Nou Camp, The Blues đã thể hiện một “nghệ thuật phòng ngự” để phá lối chơi của tiqui-taca của đội bóng xứ Catalan, khi những A.Cole hay Alex và Terry đã khóa hoàn toàn những đường bóng xuống biên của Barca, hệ quả là Messi, Herry và Eto'o đã im lặng, trong khi đó ở khu trung tuyến Ballack và Essien đã khiến cho Xavi hay Iniesta không có nhiều đất diễn. Tất nhiên, The Blues không chỉ đơn thuần là phòng ngự mà có những pha phản công rất xuất sắc, nếu Drogba tận dụng tốt thì The Blues đã có thể ghi bàn.

Phút xuất thần của Iniesta đã giúp Barca loại Chelsea khỏi bán kết Champions League 2009/10. Ảnh: Internet.

Và trong trận lượt về, thì không cần nói nhiều chúng ta vẫn hiểu Barca không xứng đáng có một trận hòa tại Stamford Bridge. Bởi ở trận đấu đó, Barca kiêu hùng chỉ sút trung khung thành đúng một lần duy nhất ở phút cuối cùng và quá may mắn cho Barca, đó lại là một bàn thắng. Có thể người ta không nhắc nhiều đến trận bán kết đó nữa vì năm đó Barca đã lên ngôi, nhưng người hâm mộ The Blues và những người hâm mộ bóng đá chân chính nhất vẫn còn nhắc đến nhiều về trận cầu này, đơn giản đó là “vết nhơ” cua Champions League, bơi không một trận cầu nào mà trọng tài lại bỏ đến 5 quả phạt đền của một đội bóng cả, nhất là vị trọng tài Ovrebo lại là người được FIFA “cân nhắc kĩ lưỡng” để bắt một trận bán kết đỉnh cao như vậy, chỉ có thể là một âm mưu chống lại The Blues. Vì vậy The Blues mới là đội bóng xứng đáng đi tiếp ở bán kết năm đó với Barca.

Hiện tại

Ở mùa bóng này, The Blues đang có những dấu hiệu thăng trầm nhất định, nhưng từ khi Di Matteo lên nắm quyền thì The Blues đã thay đổi rất nhiều, từ mặt con người đến lối chơi và đặc biệt là tinh thần chiến đấu, một vũ khí mà người ta thường nói về người Đức hay người Ý chứ chư bao giờ nói đến người Anh. Và giờ đây vũ khí ấy đang trở nên lợi hai ở The Blues, khi chúng ta nhìn cách The Blues vượt qua Napoli hay chiến thắng các đội bóng ở các trận đấu gần đây, hầu hết là những nhát dao chí mạng ở phút cuối. Và The Blues đang có bước chạy đà hoàn hảo khi đã thắng Tottenham với tỉ số hủy diệt 5-1 tại bán kết FA Cup. Nên nhớ The Blues luôn đáng sợ khi ở chiếu dưới, cộng với “thánh địa” Stamford Bridge thì “Lữ đoàn xanh” hoàn toàn có thể thắng Barca trong trận lượt đi này.

Tinh thần có thể là vũ khí giúp Chelsea "trả hận" Barca. Ảnh: Internet.

Và đặc biệt là The Blues rất có duyên với những lần thay “tướng” bất đắc dĩ, Hiddink hay Avram Grant là những người đã chứng minh cho điều đó. “Người đặc biệt” Mourinho luôn phải dừng bước trước Liverpool tại Champions League, ở thời của mình tại The Blues, nhưng Grant thay thế ông đã đánh bại Liverpool đưa The Blues vào chung kết ở mùa bóng 07/08. Về Hiddink thì chúng ta không cần nói thêm, bởi hai trận bán kết nói trên đủ cho chúng ta thấy được tài năng của ông.

Vậy tại sao chúng ta không đặt niềm tin ở Chelsea, mà lại nghĩ Barca hùng mạnh là có thể chiến thắng. Với tập thể hùng mạnh cộng với ngôi sao Messi cùng với sự ổn định thì Barca thật sự hùng mạnh, nhưng nhìn cách Barca đi tiếp thì vẫn còn quá nhiều dấu ấn của các vị vua áo đen giúp sức, không đâu xa là việc họ góp mặt tại bán kết có công khá lớn của những con người “cầm cân” này trước AC Milan tại tứ kết mùa này. Còn xét về đẳng cấp thì The Blues không hề thua Barca. The Blues vẫn xứng đáng là đối thủ khó chịu nhất mà Barca gặp phải, và có thể nói The Blues luôn là khắc tinh với lối đá tiqui-taca, khi có được những con người đầy quả cảm và đẳng cấp trong đội hình, hay vẫn còn đó những Drogba hay Torres có thể quyết định số phận trận đấu trong tích tắc.

Vì vậy, cá nhân tôi và những ai yêu mến The Blues sẽ tin rằng: “Lữ đoàn xanh” hoàn toàn có thể đánh bại Barca trong trận bán lượt đi vào rạng sáng thứ 5 này và cửa vào chung kết Champions League vẫn rộng mở với The Blues.

(Bạn đọc: Nam Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục