![]() |
| Chelsea đang rơi tự do xuống vị trí 16 trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu Premier League. Ảnh: Internet. |
Song, trái bóng luôn tròn, mọi điều xoay quanh về “vật thể” này luôn khó đoán và luân chuyển không ngừng. Vẫn là lối chơi phòng ngự phản công trứ danh ấy, vẫn là dàn hảo thủ với chất lượng hàng đầu xứ sương mù, nhưng thay vì đứng trong top đầu và cạnh tranh ngôi vương thì nhà ĐKVĐ Premier League lại đang sa lầy ở nhóm “cầm đèn đỏ”.
Cái khó của Chelsea và Mourinho lúc này không phải là tìm ra căn bệnh mà là cách chữa trị. Vấn đề mà The Blues gặp phải là có quá nhiều vấn đề. Lối chơi của họ đã bị bắt bài, sự sa sút của những trụ cột, và vũ khí tối thượng là tinh thần chiến đấu giờ đây cũng rệu rã. Tựu chung Mourinho đã biết sai, nhưng ông chẳng biết tiến hành sửa chữa từ đâu.
Có thể dễ dàng nhận thấy, “bộ trục xương sống” của Chelsea tỏ rõ sự uễ oải cùng cực. Từ đầu sân bên này đến cuối sân bên kia chẳng một cái tên nào thi đấu đạt điểm khá. Từ trụ cột đến tân binh, tất thảy cùng dắt tay nhau sa sút, và điều này trực tiếp khiến “chiếc ghế nóng” của HLV Mourinho lung lay hơn bao giờ hết.
Ở hàng hậu vệ đội trưởng vang danh một thời John Terry tỏ ra quá kém cỏi lạ thường. Và khi vị thủ lĩnh đánh mất mình thì các vệ tinh cũng lâm nguy, những “cạ cứng” của Terry như Gary Cahill, Branislav Ivanovic đều sa sút không phanh. Ngay cả tân binh được đánh giá là tiềm năng như Baba Rahman cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều.
Ở tuyến tiền vệ, nơi được xem là “não bộ” của Chelsea. Chiếc mỏ neo cực kì quan trọng Nemanja Matic đang thể hiện một phong độ lấp lửng đầy bết bát. Trước mặt anh, “nhạc trưởng” Cecs Fabrgas giờ đây chỉ là cái bóng mờ của chính mình. Và ngay cả Eden Hazard, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước cũng đang thi đấu “bữa trúng, bữa thất”.
Trên tuyến đầu, sát thủ Diego Costa vang danh khắp cỏi Sương mù mùa trước giờ đây chỉ khiến đối phương khiếp sợ ở khoảng “chơi xấu”. Rồi Pedro, viện binh được kỳ vọng nhất của Chelsea cũng thường xuyên “mất tích” khi được trao cơ hội. Tựu chung, “Chiếc xe buýt” của Mourinho giờ đây không khác gì một “cỗ máy” lỗi thời và hết hạn sử dụng.
![]() |
| Mourinho gần như hết cách cứu chữa một Chelsea rệu rã. Ảnh: Internet. |
Khi bị lâm vào đường cùng người ta thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khủng hoảng chẳng bao giờ là một niềm vui, nhưng những đội bóng sau khi đứng dậy từ những “nỗi đau” ấy lại thường có được một sức mạnh khủng khiếp.
Dù phương án “xây dựng” lại từ đầu không mấy khả thi, nhưng thật sự mà nói đó là điều khả dĩ nhất mà Mourinho cần làm ngay lúc này. Vực dậy tinh thần cầu thủ và cống hiến một lối chơi “không còn gì để mất”, cùng sự đoàn kết một lòng là “bài thuốc” cuối cùng để Chelsea hồi sinh trở lại.
Không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ, và hãy cứ mơ rằng sau chuỗi ngày lận đận này The Blues bay cao trong 2/3 đoạn đường còn lại của mùa giải.















