ĐT Brazil dưới sự dẫn dắt của Scolari đã vô địch Confederations Cup năm vừa qua sau khi vượt qua đối thủ sừng sỏ châu Âu Tây Ban Nha tại Thánh địa Maracana. Đối với nhiều người, chiến thắng đó đã đánh dấu bước ngoặt phân chia lại bản đồ sức mạnh bóng đá, khi người Brazil đã trở lại như ứng viên hàng đầu vô địch World Cup.
![]() |
| Tây Ban Nha được Scolari "nâng lên" làm khiên chắn sức ép cho Brazil |
Nhưng Scolari, HLV trưởng đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, lại cho rằng: “Không có gì thay đổi cả, Tây Ban Nha vẫn là nhà vô địch và là số Một thế giới”
“Trở thành nhà vô địch Confederations Cup không là gì cả, chúng tôi chỉ may mắn thắng Tây Ban Nha trên sân nhà mà thôi, chứ thực lực thì họ vẫn hơn Brazil nhiều”
Có thể thấy phát biểu trên là động thái vô cùng khôn khéo của chiến lược gia Brazil. Khi đội bóng Vàng - Xanh của ông được thi đấu trên sân nhà và phải chịu áp lực thành tích cao, việc “khiêm tốn” trao lại vị trí “Ứng viên số 1” cho Tây Ban Nha là nước cờ thông minh giảm tải phần nào sức ép cho các vũ công Samba.
![]() |
| HLV trưởng Scolari biết rõ việc thi đấu trên sân nhà áp lực như thế nào khi từng cùng Bồ Đào Nha thất bại trận chung kết Euro 2004 |
Mới đây, hậu vệ thép Thiago Silva của Brazil cũng “hùa” theo HLV trưởng của mình bằng cách khẳng định Brazil không phải ứng viên vô địch. Cầu thủ đang thi đấu cho PSG nói thêm: “Vòng chung kết World Cup sẽ có rất nhiều các đội bóng mạnh, có thể kể ra Tây Ban Nha và Đức, trong khi Cristiano Ronaldo và Messi hoàn toàn có thể giúp Bồ Đào Nha và Argentina gây bất ngờ. Cá nhân tôi thì vẫn thấy không ai khác ngoài Tây Ban Nha có thể vô địch”.
Việc từ BHL đến các cầu thủ Brazil đều đồng thanh không đề cập đến bản thân đội bóng Samba trong các phát biểu đã cho thấy sự tính toán kĩ lưỡng trong kịch bản, và không ai khác đứng sau kế hoạch này ngoài “sói đội lốt cừu” Scolari.
Và fan hâm mộ có thể tin cái điệp khúc “tôn vinh” Tây Ban Nha có lẽ sẽ còn được đội bóng Brazil lặp đi lặp lại từ giờ cho đến mùa Hè sang năm.
















