Bundesliga chỉ còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc, nhưng khoảng cách giữa Bayern với đội bóng đang dẫn đầu Borussia Dortmund bây giờ đã được nới rộng lên thành 7 điểm. Bảy điểm chưa phải là khoảng cách không thể san lấp, nhưng nhìn vào phong độ hiện tại của cả hai đội vào lúc này sẽ không có nhiều cổ động viên mơ mộng của thành phố Munich tin vào một cuộc lật đổ thần kỳ trước những nhà đương kim vô địch.
Quay ngược trở về quá khứ chúng ta thấy với tư cách là thế lực số 1 của Bundesliga trong lịch sử, Bayern đương nhiên là đội bóng giàu thành tích nhất. Đặc biệt là trong suốt cả thập kỷ qua, đội bóng xứ Bavaria chưa bao giờ để tuột mất chức vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp. Nhưng bây giờ thì sao? Sau mùa giải thi đấu bết bát năm ngoái chỉ về đích thứ 3 vào vòng đấu cuối, Hùm xám đã thể hiện quyết tâm trở lại ngôi vương trong mùa giải năm nay. Để thực hiện cho tham vọng to lớn của mình, trong mùa hè vừa qua họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Với 58 triệu Euro được bỏ ra để mang về những ngôi sao tầm cỡ như thủ thành Manuel Neuer, hậu vệ Jerome Boateng hay tài năng trẻ Phil Petersen… cộng với những ngôi sao đẳng cấp vốn có trong đội hình như Schweinsteiger, Robben, Ribery, Mueller… Hùm xám đã có một đội hình cực kỳ chất lượng và tràn đầy tự tin cho cuộc báo thù trong mùa giải năm nay.
Thực tế, với sự đầu tư to lớn đó, Bayern đã có một nửa mùa giải tuyệt vời. Đó không chỉ là chuổi thành tích toàn thắng đến 10 trận liên tiếp, mà người ta còn thấy một Bayern với sức mạnh hủy diệt. Nó như cơn gió mạnh cuốn phăng tất cả những cản trở trên con đường về đích với tốc độ của một chiếc xe công thức 1. Dù đó là những Man City, Napoli tại Champions League hay bất cứ một đại diện nào khác của Bundesliga. Đã có giai đoạn Hùm xám được ca ngợi hết lời, các nhà chuyên môn đã không ngần ngại khi cho rằng Bayern đã đạt tới tiệm cận của sự hoàn hảo. Được so sánh với Barcelona, đội bóng số 1 thế giới trong vài năm trở lại đây. Và đó là lúc mà giới chuyên môn đều cho rằng cuộc đua giành chiếc đĩa bạc đã không còn đối thủ dành cho đội bóng thành Munich. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn mà không ai có thể ngờ tới.
![]() |
| Với trận thua trước Leverkusen, Bayern rất khó có cơ hội vô địch Bundesliga năm nay. Ảnh: Getty. |
Sau khi kết thúc thời kỳ nghĩ đông, dường như Hùm xám đã ngủ quên trong mùa đông lạnh lẽo. Họ nhanh chóng tuột dốc không phanh để rồi giờ đây chỉ còn lại là cái bóng của chính mình. Nhìn Bayern thi đấu trong những trận gần đây, người ta không còn nhận ra hình ảnh của một đội bóng lớn. Việc Bastian Schweinsteiger không may dính chấn thương có thể nói là đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của họ. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi nếu so sánh về đội hình thì Bayern vẫn là đội bóng có chất lượng bậc nhất của giải đấu. Vấn đề là dường như các ngôi sao của họ ngoại trừ Ribery đã sa sút thảm hại.
Trên hàng công đã không còn một Gomez sát thủ vào hồi đầu mùa giải, đã không còn Mueller tinh tế và sáng tạo. Thay vào đó là những anh chàng học việc không hơn không kém. Hàng công thi đấu kém cỏi còn hàng thủ thì thường xuyên mắc những sai lầm đáng trách. Cộng với sự suy yếu của tuyến giữa, thì nếu Bayern không sa sút mới là chuyện lạ.
Việc để đại kình địch Dortmund bỏ xa trên bảng xếp hạng là một nỗi đau không gì có thể san lấp. Cần biết rằng Bayern bước vào mùa giải năm nay với tham vọng vô cùng to lớn. Họ không chỉ quyết tâm đòi lại ngôi vô địch Bundesliga từ tay Dortmund mà còn giấc mơ Champions League. Với việc trận chung kết Champions League năm nay sẽ diễn ra ngay trên sân nhà Bayern Arena, nên Hùm xám rất quyết tâm cho một mùa giải thành công. Sẽ không gì tuyệt vời bằng nếu vừa có thể lật đổ Dortmund lại vừa có thể giúp cổ động viên nhà chứng kiến đội bóng con cưng đăng quang ngay tại thánh địa của mình. Nếu điều đó trở thành hiện thực thì sẽ không gì đẹp đẽ hơn. Nhưng bây giờ thì sao?
Cơ hội để lật đổ những nhà đương kim vô địch tại Bundesliga dường như đã khép lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ lần đầu tiên sau nhiều năm sẽ trắng tay liên tiếp 2 mùa giải tại đấu trường cao nhất của nước Đức. Còn ở sân chơi Champions League, với thất bại trên đất Thụy Sỹ trong chuyến làm khách ở Basel, Bayern cũng đang gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về. Đó là chưa nghĩ tới việc nếu Hùm xám có thể vượt qua đại diện của Thụy Sỹ thì những Barca, Real hay AC vẫn đang chờ đón họ ở phía trước. Với phong độ phập phù như hiện nay sẽ thật khó cho đại diện nước Đức có thể làm nên cơm cháo tại sân chơi lớn nhất Châu lục.
Hơn lúc nào hết, viễn cảnh hai mùa giải liên tiếp thất bại đang chờ đón HLV Jupp Heynckes và các học trò ở phía trước.
(Bạn đọc: Hà Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















