Sau khi lên ngôi một cách đầy thuyết phục ở Champions League mùa giải 2010-2011, Barcelona ngay sau đó đều phải dừng bước trước ở vòng Bán kết. Nếu như thất bại cách đây hai năm trước Chelsea, Barcelona có thể đổ lỗi do họ đã thiếu vận may khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đội bóng Tây Ban Nha thậm chí còn được chơi hơn người trước đối thủ nhưng họ vẫn không thể nào phá giải được lối chơi phòng ngự một cách có hệ thống mà Chelsea đã giăng ra.
![]() |
| Barcelona đã nhận một thất bại rất đáng xấu hổ. Ảnh: Internet |
Còn mùa bóng năm ngoái, nó bắt đầu cho thấy sự Tiqui-taca đang bắt đầu có dấu hiệu của sự thoái trào. Barcelona đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước Hùm xám Bayern Munich trong cả hai lượt trận đi và về với những tỷ số rất đậm. Tiqui-taca của Barcelona dưới thời Tito Vilanova đã không thể phát huy được sức mạnh nhờ khả năng cầm bóng nhiều của mình. Trong khi đó Bayern Munich lại rất hiệu quả trong việc khắc chế lối chơi này nhờ những bài đánh biên với sức mạnh đến từ hai đôi cánh, cùng với đó hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đã bọc lót cho nhau rất hiệu quả khiến Barcelona không thể ghi nổi dù là một bàn thắng trong hai trận đấu.
Còn ở mùa bóng năm nay, Barcelona cũng đã suy yếu và không còn đáng sợ như những mùa giải trước đây nữa. Những trận thua vô duyên như kiểu trước Valencia, Real Sociedad hay thất bại trước đội bóng tí hon Valladolid dường như là điều rất ít khi xảy ra với Barcelona. Điều đó nói lên rằng giờ đây những đội bóng hạng trung cũng có thể “bắt bài” được Barcelona và có thể gây khó dễ cho đội bóng xứ Catalan.
Ở trận bán kết lượt về Champions League năm nay vừa với kết thúc với Atletico Madrid, Barcelona đã phải nhận một thất bại rất đáng xấu hổ. Sau khi để đội bóng thành Madrid cầm hoà 1-1 trên sân nhà Camp Nou, Barcelona cần phải chơi tấn công và ghi ít nhất một bàn thắng nếu như muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Thế nhưng trong một ngày thi đấu kém cỏi, hàng công của Barcelona đã không tài nào có thể xuyên thủng được mảnh lưới của Thibaut Courtois.
Như thường lệ, Barcelona vẫn là đội cầm bóng rất nhiều trong suốt trận đấu. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ trong trận này lên tới 71,2%. Nhưng Barcelona lại không thể ghi được bàn thắng dù cho trong đội hình của họ vẫn còn đó những cái tên như Messi, Neymar, Iniesta, Xavi hay Fabregas. Huấn luyện viên Diego Simeone đã cho thấy sự tinh quái của mình, ông rất hiểu Barcelona và đã đẩy đội bóng này vào thế khó.
Không chỉ hoá giải được những đợt tấn công của Barcelona, Atletico Madrid còn cho thấy khả năng chớp thời cơ tốt của mình. Và thực tế đã chỉ ra rằng chính đội chủ nhà mới là những người có được nhiều cơ hội rõ rệt hơn so với Barcelona và nếu như may mắn thì Atletico đã có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng.
Tiqui-taca thêm một lần nữa bị hoá giải và cho thấy sự bế tắc. Hệ thống này dường như bị vỡ vụn bởi những sự sắp xếp và chỉ đạo lối chơi có phần thiếu tính toán của huấn luyện viên Martino. Trong thế bị dẫn bàn, Barcelona đã thi đấu rất thiếu ý tưởng và họ thiếu đi sự sắc sảo trong những đường phản công của mình. Đây đã là mùa thứ ba liên tiếp Barcelona không thể đi đến trận đấu cuối cùng và quả thực nó giống như là một dấu hiệu cho thấy thời của Tiqui-taca đang dần đi đến hồi kết. Và liệu sau thất bại này Barcelona có tiếp tục đứng vững cho những mục tiêu còn lại của mùa bóng?














