![]() |
Chắc chắn trong suốt 90 phút của trận đấu không một phút giây nào các Madridista không thôi lo lắng về đội bóng con cưng trước sự lầm lỳ đáng sợ của Atletico Madrid. Không lo lắng sao được khi trong 7 lần đối đầu gần đây không một lần nào các học trò của Ancelotti có thể đánh gục được “gã hàng xóm” đáng ghét này trong 90 phút.
Rạng sáng nay, chỉ cần một bàn thắng trên sân Bernabeu thôi, Atl.Madrid sẽ khiến Real Madrid phải vật vã bởi khi đó bầy Kền kền trắng sẽ phải làm gấp đôi điều đó nếu muốn đi tiếp. Vì lẽ đó, dù cho Chicharito đã ghi được bàn thắng thì mãi đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì người hâm mộ đội bóng hoàng gia mới tin rằng họ đã để lại được “gã hàng xóm” lại phía sau.
Trong suốt 3/4 thời gian trận đấu, gần như Atletico Madrid khóa chặt được các mũi tấn công của đội chủ nhà, thêm vào đó Oblak gần như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khung gỗ khiến Real Madrid ngày càng sốt ruột bởi họ không hề muốn bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ bởi có thể sẽ đối mặt với cảnh đêm dài lắm mộng. Thật đen đủi cho Atl.Madrid khi sự nặng tay của trọng tài với Arda Turan đã khiến kế hoạch của Diego Simeone phá sản. Nếu không Ancelotti còn phải mướt mồ hôi để tìm ra kế sách khoan thủng hàng thủ của nhà ĐK Á quân Champions League.
Nhìn cái cách Atl.Madird đường hoàng dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại sau khi bình thản cầm chân Juventus trên nước Ý ở lượt đấu cuối cùng để thấy được dưới trướng Diego Simeone, các học trò của ông đã trưởng thành như thế nào và việc thi đấu Champions League không còn là sân chơi quá tầm với họ nữa. Giờ đây, chính những đội bóng mạnh nhất cũng phải ngao ngán khi đối đầu với đoàn quân của chiến lược gia người Argentina này bởi sự lỳ lợm và hệ thống phòng ngự vững chãi không dễ gì khoan thủng. Bên cạnh đó là tinh thần thép với những cái đầu lạnh thể hiện ở chỗ họ đã vượt qua Leverkusen trên loạt luân lưu cân não tại vòng 1/16.
Việc dừng bước ở Champions League đang đẩy nhà ĐKVĐ La Liga vào tình cảnh trắng tay khi mà ở Tây Ban Nha họ đã bị Barcelona bỏ xa tới 9 điểm nhưng nếu nhìn vào thực trạng của đội bóng và những gì Diego Simeone có trong tay phải thực sự khâm phục tài năng của huấn luyện viên này. Mùa này, Atl.Madrid mất đi hàng loạt trụ cột như Diego Costa, Courtois, Felife Luis trải đều ở cả 3 tuyến nhưng vẫn tìm ra sự thay thế xứng đáng và sống khỏe. Khó có thể đòi hỏi một Atletico Madrid thể hiện phong độ tốt hơn đặc biệt là tại La Liga nơi có 2 “gã khổng lồ” sẵn sàng nuốt chửng mọi đội bóng.
Mỗi đội bóng luôn đi tìm lối chơi riêng cho mình để gây dựng nên bản sắc phù hợp với hoàn cảnh đội bóng. Và quả thực, Diego Simeone đang dần biến Atletico Madrid thành một “cỗ máy phòng ngự” thực sự. Đừng vội chỉ trích họ chơi bóng không vị nghệ thuật, phản khoa học mà hãy tự hỏi rằng có mấy đội bóng làm được như thế. Người ta chỉ nhớ đến người chiến thắng chứ rồi cũng sẽ quên mau kẻ thất bại vĩ đại. Atletico Madrid không việc gì phải thay đổi khi mà họ đang đi đúng hướng và dần hình thành nên một thế lực mới ở Tây Ban Nha và châu Âu.
Atletico Madrid đang có một tấm gương cực lớn để nhìn vào, con đường mà 2 mùa giải qua họ đang đi giống hệt với Dortmund. Cũng vào chung kết Champions League rồi thất bại, đến mùa giải sau cũng dừng bước ở tứ kết Champions League. Nhưng bây giờ, Dortmund đang thực sự rối loạn khi mà Jurgen Kloop chuẩn bị ra đi còn lối chơi tấn công Pressing họ gầy dựng đang có nguy cơ bị đổ bể bởi thiếu hụt nhân sự trầm trọng để phục vụ cho mục đích này.
Điều cần làm hơn hết lúc này chính là việc giữ chân cho bằng được Diego Simeone ở lại với Vicente Calderon, bởi chính ai chứ không ai khác là người nâng tầm đội bóng. Chỉ có chiến lược gia người Argentina mới có thể lửa giữ lửa cho nửa đỏ trắng thành Madrid. Và chính Simeone cũng cần ở lại nơi đây để chứng minh rằng.thất bại đáng tiếc trước Real Madrid chỉ là một chặng dừng chân chứ không phải là cú gục ngã hoàn toàn báo hiệu cho một sự sụp đổ.















