Hiện tại, Arsenal đang đứng ở vị trí thứ bảy ở Premier League chỉ với 2 chiến thắng và 11 điểm, thua đội đang dẫn đầu là Chelsea tới 11 điểm. Đó là những dấu hiệu sẽ rất khó để các Pháo thủ có thể tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch trong mùa giải năm nay.
Sau trận đấu gặp Hull City, khi được hỏi: “Hai chiến thắng sau tám trận đấu ở Premier League ở mùa này, ai sẽ bị đổ lỗi về vấn đề này?”. Ngay lập tức, huấn luyện viên Arsene Wenger đáp lại: “Tại sao cậu luôn muốn đổ lỗi cho một ai đó ? Tôi không hiểu câu hỏi của cậu”. Có thể nói, lúc đó Wenger đang có tâm trạng rất xấu sau trận đấu. Tuy nhiên đây không phải là điều mới xảy ra với vị chiến lược gia người Pháp. Trong năm, sáu năm gần đây, sự cáu kỉnh khi có những lời phê bình đã thường xuyên xuất hiện trên gương mặt ông.
![]() |
| Với việc chỉ có được trận hòa trước Hull City, Arsenal vẫn đang “tập tễnh” bước trên con đường đến ngôi vô địch mùa giải này. |
Sự cáu kính đó cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi cách đây vài năm, khi những tiếng reo hò “Hãy tiêu những đồng tiền chết tiệt đi” vang lên trên sắp khán đài sân Emirate, người ta đã nghĩ rằng Arsenal không thể dành chiến thắng bởi sự tiết kiệm trong cách chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng của Arsene Wenger. Tuy nhiên, sau khi đưa về những cái tên đắt giá như Mesut Ozil và Alexis Sanchez, Arsenal vẫn không thể thắng.
Với thành tích thi đấu “bết bát” như vậy, huấn luyện viên Arsene Wenger không thể nào cho rằng ông đang có được một đội hình tốt. Thật sự rất nhiều vị trí trong đội hình của Arsenal đang có vấn đề. Đặc biệt là Wojciech Szczesny. Thủ thành này thường xuyên mắc phải những lỗi tập trung hết sức cơ bản, điều không bao giờ được phép xảy ra với một thủ môn hàng đầu. Bên cạnh đó là Mikel Arteta, một tiền vệ phòng ngự tốt nhưng anh không thể đối chọi được với các đối thủ khác ở Premier League.
Không chỉ có vậy, chấn thương cũng là một vấn nạn mà Arsenal đang mắc phải trong nhiều năm liên tiếp. Theo trang Physio Room, nơi theo dõi các ca chấn thương ở Premier League, Arsenal đang có bảy cầu thủ bị chấn thương bao gồm cả Ozil, Laurent Koscielny và Olivier Giroud. Bên cạnh đó danh sách này không tính đến Theo Walcott, người đã trở lại tập luyện nhưng vẫn chưa thể góp mặt trong đội hình chính.
Nói cách khác, Arsenal của Wenger đang mắc phải “căn bệnh mãn tính”. Một loại bệnh mà sẽ không đẩy các Pháo thủ vào một kết cục tồi tệ nhưng sẽ ngăn cản họ bước lên đỉnh cao. Hãy nhìn vào cách Arsene Wenger chuẩn bị cho mùa giải mới. Ông chỉ có trong tay sáu hậu vệ có kinh nghiệm, một trong số đó chỉ mới 19 tuổi và đang đóng vai trò dự bị số một cho hai vị trí khác nhau. Đây có thể xem là một điều hết sức khó hiểu với một đội bóng lớn như Arsenal.
Bởi sự chuẩn bị như vậy nên trong giai đoạn đầu của mùa giải, một hậu vệ cánh trái như Nacho Monreal đã phải chấp nhận chơi ở vị trí trung vệ. Sự lạc lõng của anh trong vị trí “mới” này đã để thể hiện rõ trong bàn thua đầu tiên trong trận gặp Hull City khi để Mo Diame dễ dàng vượt qua.
Đây có lẽ là lý do tại sao vị huấn luyện viên người Pháp lại tỏ ra khó chịu với câu hỏi phỏng vấn sau trận đấu. Ông nhận thức được rằng mình đã có những sai lầm và cố gắng che đậy điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng với Arsenal không phải là ông trả lời phỏng vấn như thế nào mà là ông sẽ làm gì khi thấy được lỗi lầm của mình.














