Góc Arsenal: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề

20:59 Chủ nhật 07/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Arsenal sau 3 trận chiến thắng liên tiếp đã chịu thất bại trước Stoke City ở vòng 15 Premier League. Một trận thua đã nói lên tất cả những vấn đề của “Pháo thủ” vào thời điểm hiện tại.

Arsenal đang rất có nhiều vấn đề cần giải quyết. Ảnh: Internet

Đó là căn bệnh phụ thuộc vào Alexis Sanchez của hàng công. Tính từ đầu giải đến giờ, tuyển thủ người Chile đã đóng góp nhiều bàn thắng nhất với 9 pha lập công cho “Pháo thủ”. Đáng nói hơn, trong số 9 bàn ấy, có rất nhiều bàn thắng mang tính quyết định để mang về cho Arsenal những điểm số. Không biết nếu không có những bàn thắng của cựu cầu thủ Barca thì Arsenal hiện đang đứng thứ bao nhiêu nữa?

Mới ở vòng đấu trước thôi, Alexis Sanchez đã xuất hiện đúng lúc trước khung thành Southampton và ghi bàn thắng duy nhất vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu để mang về 3 điểm quý giá cho “Pháo thủ” tiếp tục bám đuổi nhóm phía trên. Nhưng sau trận đấu, HLV Arsene Wenger không giấu nổi sự lo lắng khi hàng công phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Sanchez: "Thật nguy hiểm khi chỉ có duy nhất một cầu thủ biết ghi bàn. Sanchez đang bỏ xa các cầu thủ còn lại của đội bóng. Hi vọng các đồng đội sẽ cố gắng hơn để theo kịp cậu ấy".

Và sự lo lắng ấy đã trở thành hiện thực khi mà trong trận đấu vừa qua với Stoke City, Sanchez đã không ghi bàn và hàng tiền đạo của Arsenal cũng “tắt điện” và khiến cho ”Pháo thủ” chịu thất bại cay đắng dù hàng tiền vệ đã đóng góp 2 bàn thắng.

Hàng công đã thế, hàng thủ còn thi đấu tệ hơn khi sau 3 trận không để lọt lưới, họ đã để các cầu thủ Stoke City ghi liền 3 bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên. 3 bàn thắng với 3 kịch bản không khác nhau là bao. Tạt cách và nhằm đến cái đầu của “sếu vườn” Peter Crouch nhưng hàng phòng ngự Arsenal thì bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Thật ra, 3 trận đấu trước dù không để thua nhưng hàng thủ Arsenal chưa bao giờ cho thấy sự yên tâm từ đầu mùa giải đến nay. Có những trận đấu, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay thì hàng thủ vẫn thi đấu như mơ ngủ và để lọt lưới liên tục khiến Arsenal trắng tay. Đây chính là điểm yếu lớn nhất mà HLV Arsene Wenger cần phải khắc phục bằng các giải pháp ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Per Mertesacker có chiều cao lý tưởng nhưng khả năng phán đoán điểm rơi, đọc tình huống cũng như kèm người của anh là quá tệ hại. Nacho Monreal cũng không khá khẩm hơn là bao khi phải kéo vào thi đấu ở vị trí trung vệ. Laurent Koscielny thì trận hay, trận dở. Tối qua khi anh không thể ra sân khiến cho hàng thủ Arsenal đã yếu lại còn yếu hơn và hệ quả là 3 bàn thua chóng vánh đã đến chỉ trong 45 phút đầu tiên. 15 vòng đấu vừa qua, hàng thủ Arsenal đã bị lọt lưới tới 18 bàn. Một con số đáng báo động.

Vấn đề nữa nằm ở hàng tiền vệ Arsenal. Đó chính là thiếu một tiền vệ đánh chặn và điều phối bóng hợp lý. Nếu nhìn sang MU có Michael Carrick, Chelsea có Matic, Man City có Yaya Toure thì người hâm mộ Arsenal không khỏi chạnh lòng khi đội bóng của họ thiếu một tiền vệ trụ đẳng cấp. Điều đó dẫn đến hàng tiền vệ không hỗ trợ phòng ngự từ xa để giảm tải áp lực lên hàng phòng ngự.

Tất cả những vấn đề trên nằm ở Arsene Wenger. Đó chính là chính sách chuyển nhượng khi không mang về trung vệ đẳng cấp và tiền vệ phòng ngự chất lượng. Đó là chiến thuật khi kéo Calum Chambers về vị trí trung vệ cùng Per Mertesacker, nhường hành lang phải cho Hector Bellerin trong trận đấu tối qua, đó là không có giải pháp ngăn chặn hướng tấn công biến của Stoke City. Đó là lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng tính thực dụng lại là thứ xa xỉ, …

Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ đòi đội bóng sa thải chiến lược gia người Pháp sau 18 năm cống hiến của ông. 9 năm trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi về một danh hiệu lớn vẫn chưa đến với các Gooner. Mùa này, rồi mùa khác, cứ lần lượt các cầu thủ trụ cột ra đi vì lý do “không danh hiệu”.

Mùa giải 2014-2015, Arsenal đã đầu tư mạnh hơn trên thị trường chuyển nhượng nhưng kết quả mang lại chưa được là bao. Arsenal đã thua 1 trận trong 4 trận gần nhất. Nhìn qua là một thành tích khá tốt nhưng xét tổng thể thì Arsenal đang có trăm nghìn vấn đề tồn tại. Muốn vô địch, muốn có danh hiệu thì cần một đội bóng ổn định về lối chơi, ổn định về con người và có cần những cái tên chất lượng chứ không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân nào đó.

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục