Kể từ khi Wenger đặt chân đến Arsenal, Pháo thủ thành Luân Đôn luôn là một trong những “ông kẹ” ở Premier League. Lối chơi kỹ thuật, cống hiến nhưng có phần mong manh, dễ vỡ của Arsenal đã làm say đắm người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới. Nền tảng để Giáo sư xây dựng lối chơi ấy không phải ai khác chính là các cầu thủ Pháp. Không khó để người hâm mộ nhớ đến Thế hệ vàng của The Gunners đã cùng Wenger “nam chinh bắc chiến” với 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh mà đỉnh cao là mùa giải bất bại 2003 – 2004, 1 lần vào chung kết Champions League 2006 (để thua Barcelona), đó là: N.Anelka, P.Vieira, T.Henry, R.Pires, S.Wiltord… Không quá để nói rằng đây là lứa cầu thủ cùng với huyền thoại sống Zidane giúp đội tuyển Pháp thống trị thế giới ở những năm đầu thế kỷ 21.
Nhưng thời thế nay đã khác, kể từ khi Vieira chuyển sang Serie A, Henry đầu quân cho Barca để thỏa mãn giấc mơ Champions League, Giáo sư Wenger đã không thể nhào nặn nên lứa cầu thủ đồng hương thứ hai để giúp Pháo thủ chinh phục các danh hiệu. Có người cho rằng vì chính sách thắt lưng buộc bụng, mua rẻ bán đắt của Ban lãnh đạo Arsenal. Hàng năm, pháo thủ luôn bán những cầu thủ xuất sắc để thu những món hời lớn cho câu lạc bộ, có thể kể đến Nasri, Clichy… Nhưng nguyên nhân chính, có lẽ Wenger không còn ưa chuộng hàng Pháp?
Trong những mùa giải gần đây, một hình ảnh Arsenal chi tiêu tiết kiệm đã được cởi bỏ. Bằng chứng là việc Wenger phá kỷ lục mua sắm của câu lạc bộ để đưa về tiền vệ Mesut Oezil từ Real Madrid với giá 42,5 triệu Bảng. Không dừng lại ở đó, ngay đầu tháng 7 vừa qua, Giáo sư tiếp tục phá két để đưa về tiền vệ người Chile Alexis Sanchez từ Barca với giá 30 triệu Bảng. Khi thị trường chuyển nhượng còn chưa kết thúc, Arsenal đang gấp rút chiêu mộ thêm những tân binh hàng hiệu để cạnh tranh sòng phẳng cùng các đại gia khác ở mùa giải tới. Thật ngạc nhiên, trong số các mục tiêu Arsenal đang theo đuổi, người ta chỉ nhắc đến những người Đức như: Khedira, Lars Bender… trong khi đó rất ít tuyển thủ Pháp được nhắc đến.
Vẫn có tin Pháo thủ đang theo đuổi Benzema, Griezmann… nhưng khả năng thành công gần như là con số 0 tròn trĩnh. Phần vì giá trị chuyển nhượng đắc đỏ, các cầu thủ nói trên lại không hứng thú với viễn cảnh được khoác áo The Gunners, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là do Wenger không thực sự quyết tâm theo đuổi các thương vụ trên. Quay lại với đội hình hiện tại của Arsenal, chỉ mỗi Olivier Giroud có cơ hội cạnh tranh suất đá chính, Flamini chỉ quay về theo dạng chuyển nhượng tự do để cứu vớt sự nghiệp sau những năm tháng thất bại ở AC Milan, Debuchy vừa chân ướt chân ráo đến Emirates, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Không hẳn người Pháp hiện nay thiếu những cầu thủ tài năng nhưng có lẽ triết lý của Wenger nay đã khác.
Sau khi chứng kiến sự thống trị của người Tây Ban Nha và mới nhất là người Đức, Wenger đã chuyển sang theo đuổi các mục tiêu đến từ xứ sở đấu bò hoặc các tuyển thủ đang khoác áo Cỗ xe tăng Đức, hoặc ít ra cũng là các cầu thủ có lối chơi tương tự. Chưa rõ triết lý mới với những con người mới có giúp Wenger thêm một lần nữa đưa Arsenal quay trở lại đỉnh cao hay không nhưng nếu vẫn hụt hơi ở chặng nước rút như những mùa giải vừa qua, người hâm mộ sẽ đặt một câu hỏi lớn: “Có phải Wenger “chê” người Pháp?”
(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)
![]() |
HLV Arsene Wenger sẽ rất khó để tìm ra thêm một Thierry Henry cho Pháo thủ. Ảnh: Internet |
Nhưng thời thế nay đã khác, kể từ khi Vieira chuyển sang Serie A, Henry đầu quân cho Barca để thỏa mãn giấc mơ Champions League, Giáo sư Wenger đã không thể nhào nặn nên lứa cầu thủ đồng hương thứ hai để giúp Pháo thủ chinh phục các danh hiệu. Có người cho rằng vì chính sách thắt lưng buộc bụng, mua rẻ bán đắt của Ban lãnh đạo Arsenal. Hàng năm, pháo thủ luôn bán những cầu thủ xuất sắc để thu những món hời lớn cho câu lạc bộ, có thể kể đến Nasri, Clichy… Nhưng nguyên nhân chính, có lẽ Wenger không còn ưa chuộng hàng Pháp?
Trong những mùa giải gần đây, một hình ảnh Arsenal chi tiêu tiết kiệm đã được cởi bỏ. Bằng chứng là việc Wenger phá kỷ lục mua sắm của câu lạc bộ để đưa về tiền vệ Mesut Oezil từ Real Madrid với giá 42,5 triệu Bảng. Không dừng lại ở đó, ngay đầu tháng 7 vừa qua, Giáo sư tiếp tục phá két để đưa về tiền vệ người Chile Alexis Sanchez từ Barca với giá 30 triệu Bảng. Khi thị trường chuyển nhượng còn chưa kết thúc, Arsenal đang gấp rút chiêu mộ thêm những tân binh hàng hiệu để cạnh tranh sòng phẳng cùng các đại gia khác ở mùa giải tới. Thật ngạc nhiên, trong số các mục tiêu Arsenal đang theo đuổi, người ta chỉ nhắc đến những người Đức như: Khedira, Lars Bender… trong khi đó rất ít tuyển thủ Pháp được nhắc đến.
Vẫn có tin Pháo thủ đang theo đuổi Benzema, Griezmann… nhưng khả năng thành công gần như là con số 0 tròn trĩnh. Phần vì giá trị chuyển nhượng đắc đỏ, các cầu thủ nói trên lại không hứng thú với viễn cảnh được khoác áo The Gunners, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là do Wenger không thực sự quyết tâm theo đuổi các thương vụ trên. Quay lại với đội hình hiện tại của Arsenal, chỉ mỗi Olivier Giroud có cơ hội cạnh tranh suất đá chính, Flamini chỉ quay về theo dạng chuyển nhượng tự do để cứu vớt sự nghiệp sau những năm tháng thất bại ở AC Milan, Debuchy vừa chân ướt chân ráo đến Emirates, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Không hẳn người Pháp hiện nay thiếu những cầu thủ tài năng nhưng có lẽ triết lý của Wenger nay đã khác.
Sau khi chứng kiến sự thống trị của người Tây Ban Nha và mới nhất là người Đức, Wenger đã chuyển sang theo đuổi các mục tiêu đến từ xứ sở đấu bò hoặc các tuyển thủ đang khoác áo Cỗ xe tăng Đức, hoặc ít ra cũng là các cầu thủ có lối chơi tương tự. Chưa rõ triết lý mới với những con người mới có giúp Wenger thêm một lần nữa đưa Arsenal quay trở lại đỉnh cao hay không nhưng nếu vẫn hụt hơi ở chặng nước rút như những mùa giải vừa qua, người hâm mộ sẽ đặt một câu hỏi lớn: “Có phải Wenger “chê” người Pháp?”
(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001