Góc AC Milan: Trưởng giả học làm sang

19:19 Thứ ba 02/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Từ trước đến nay, AC Milan luôn nổi tiếng là đội bóng chi tiêu rất tiết kiệm trên thị trường chuyển nhượng. Họ sẵn sàng đưa về San Siro những bản hợp đồng miễn phí, hoặc cho mượn, và bán đi bất kì ai nếu cảm thấy được giá. Tuy nhiên, mùa đông năm nay lại cho thấy một Rossoneri rất khác...

AC Milan đang nhen nhóm cơ hội giành vé dự Champions League. Ảnh: Internet.

Trong quá khứ, AC Milan là một đội bóng rất mạnh, không chỉ ở Serie A mà còn trên bình diện châu Âu và thế giới. Thế nhưng, những khó khăn về tài chính đã khiến Rossoneri phải nói lời chia tay với rất nhiều ngôi sao của mình, như Ricardo Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva,... để thu về những khoản tiền lớn. Ở chiều ngược lại, sân San Siro sẵn sàng chào đón những cầu thủ trẻ, những ngôi sao đã hết thời, đi kèm với những khoản tiền chuyển nhượng nhỏ, thậm chí là...miễn phí. Lẽ dĩ nhiên, những cuộc chuyển nhượng ấy thường không mang lại nhiều kết quả tích cực trên bảng điện tử, và dần dần đẩy đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng. Số người để lại ấn tượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, như Menez, Bonaventura, Antonelli, Prince Boateng.

Đầu mùa giải năm nay, Rossoneri bất ngờ thoát khỏi “kiếp nghèo”, khi tập trung vào những thương vụ bom tấn. Những bản hợp đồng lớn đã đến, như Carlos Bacca, Luiz Adriano, Romagnoli, Bertolacci. Tuy vậy, thành tích của AC Milan vẫn không tốt hơn nhiều. Những hi vọng được lọt vào top ba đội dẫn đầu mới chỉ được nhen nhóm trở lại sau vài vòng đấu vừa qua, nhưng vẫn còn rất khó khăn. Để đạt được mục tiêu, các Milanista đã kì vọng đội bóng của mình sẽ mua thêm những cầu thủ đẳng cấp. Tuy nhiên, tất cả đã phải thất vọng.

Bản hợp đồng duy nhất đến với sân San Siro trong mùa đông này là một cái tên “mới mà cũ”: Kevin Prince Boateng. Và cũng giống như rất nhiều những cuộc chuyển nhượng trước đây của AC Milan, Boateng đến dưới dạng chuyển nhượng tự do. Các Milanista đã chờ đợi những Axel Witsel, Fellaini, Rannocchia sẽ đến, nhưng điều ấy đã không diễn ra.

Lí do được Giám đốc thể thao Galliani đưa ra là đội bóng có quá nhiều cầu thủ chơi ở vị trí đó. Nhưng đây là một lí do thiếu thuyết phục bởi các tifosi của đội bóng đều biết rằng họ không có nhiều cầu thủ chất lượng. Một thực tế đang diễn ra, AC Milan vẫn gặp khó khăn về tài chính, nên không thể theo đuổi những ngôi sao được nữa.

Một điều làm các Milanista càng thất vọng hơn. Rossoneri đã đẩy đi (hoặc muốn đẩy đi) những cầu thủ, mặc dù đã không đưa ai về thay thế họ. Nếu như việc điền tên Adriano, Nocerino, Cerci vào danh sách chuyển nhượng là những tin vui, bởi đây là những cầu thủ luôn đem lại nhiều nỗi thất vọng, thì việc để một ngôi sao như Nigel de Jong rời sân San Siro thì không ai có thể hiểu nổi.

Tiền vệ người Hà Lan chính là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất trong mùa giải trước. Ban lãnh đạo của AC Milan đã phải rất nỗ lực để giữ chân anh bằng một bản hợp đồng kéo dài thêm ba năm. Mặc dù anh ít được ra sân trong mùa giải này, nhưng rõ ràng với tài năng và đẳng cấp của mình, anh hoàn toàn có thể là phương án dự phòng chất lượng cho Bertolacci hay Kucka. Đáng nói hơn, Rossoneri đã ném đi một khoản tiền lớn, khi quyết định thanh lý hợp đồng để anh được ra đi tự do. Nếu giữ anh ở lại, đội bóng vừa có thêm sự lựa chọn cho vị trí mỏ neo, và cuối mùa, khi các đội bóng có nhiều thời gian hơn, thì anh sẽ đem về một khoản phí chuyển nhượng.

Cách mà AC Milan chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa đông khiến người hâm mộ lo lắng. Ảnh: Internet.

AC Milan hiện tại chưa phải là một đội bóng mạnh về tài chính, nhưng cái cách họ thể hiện trên thị trường chuyển nhượng thì lại rất ngờ nghệch, không khác nào “trưởng giả học làm sang”. Phiên chợ mùa đông năm nay đã đóng cửa, các Milanista đang rất lo lắng. Họ cầu mong rằng với những con người hiện tại, đội bóng vẫn sẽ đạt được mục tiêu dự UEFA Champions League. Và họ cũng hi vọng rằng trong những kì chuyển nhượng sau, ban lãnh đạo của Rossoneri sẽ sáng suốt hơn!

(Bạn đọc: Faro)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

18:49 02/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục