Có thể nói AC Milan là một trong những đội bóng dày dạn kinh nghiệm bậc nhất ở đấu trường Champions League. Dù có lúc thăng, lúc trầm thế nhưng có cảm giác AC Milan luôn mang trong mình AND Champions League. Trong khoảng chục năm trở lại đây, AC Milan đã 2 lần đăng quang chức vô địch Champions League (mùa giải 2002 – 2003 và 2006 – 2007).
![]() |
Hy vọng vào cái duyên của Seedorf ở Champions League |
AC Milan mùa này thi đấu “quá tệ”, họ đi xuống đến không tưởng! Nhìn Man Utd ở Premier League và AC Milan ở Serie A, người hâm mộ như thấy nhói đau khi chứng kiến những “anh hùng đang sa cơ thất thế”. Mùa giải này như kết thúc sớm đối với AC Milan, bởi vì chiếc vé dự Champions League mùa sau đối với các Rossoneri có lẽ giờ chỉ còn trong tưởng tượng. Vì vậy AC Milan có thể “cháy” hết mình ở đấu trường Champions League, thế nhưng với bối cảnh hiện tại thì người hâm mộ khó mà kỳ vọng nhiều vào AC Milan và trước mặt họ là một Atletico Madrid thi đấu khá xuất sắc và ổn định kể từ đầu mùa.
AC Milan đã thay tướng giữa mùa, sau khi sa thải HLV trưởng Massimiliano Allegri, BLĐ AC Milan đã bổ nhiệm Clarence Seedorf vào chiếc ghế nóng tại San Siro. Kể từ khi tiếp quản AC Milan đến nay, Seedorf đã có được 3 chiến thắng sau 6 trận cầm quân, một kết thắng cũng không thật sự ấn tượng cho lắm, thế nhưng điều mà người hâm mộ dễ dàng nhìn thấy là tinh thần chiến đấu của đội bóng đã được cải thiện đáng kể. Mặc dù một đội bóng muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào tinh thần thi đấu; cái cần là con người, lối chơi… Thế nhưng biết đâu khi bị đẩy vào đường cùng và có thêm một chút may mắn, AC Milan sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Trước mắt AC Milan đang cố gắng và tập trung hết mức để vượt qua Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League.
Người hâm mộ đang kỳ vọng Seedorf sẽ vực dậy một tập thể rệu rã; người hâm mộ chờ đợi và hy vọng vào cái duyên của Seedorf từng có ở Champions League thời còn là cầu thủ. Nên nhớ Clarence Seedorf là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay từng đoạt 4 chức vô địch Champions League dưới 3 CLB khác nhau là: Ajax (1995), Real Madrid (1998) và AC Milan (2003, 2007). Liệu anh có giúp AC Milan tạo nên những điều thần kỳ ở Champions League năm nay?
Quả thật là rất khó đối với Clarence Seedorf và AC Milan, thế nhưng còn sống là còn hy vọng vì không ai nói trước được tương lai. Các Rossoneri hãy chiến đấu hết mình đi, dù tương lai có là như thế nào? Nếu có bị dừng chân ở vòng knock-out thì cũng phải bị loại trong tư thế ngẩng cao đầu. Người hâm mộ AC Milan vẫn dõi theo, ủng hộ đội bóng sọc đỏ thân yêu và đang chờ đợi vào cái duyên của Clarence Seedorf ở Champions League!
(Bạn đọc: Ngọc Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam