“Đội bóng đã và đang vận hành với sơ đồ 3-5-2. Khoan nói về sự phát triển của chiến thuật bóng đá với số đông, đó là sự lỗi thời. Nhưng, chúng tôi phải tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Dù sao HA.GL cũng đã thuê ông ấy (Choi Yoon Gyum-PV) rồi và những quyết định hệ trọng cần phải có thời gian”, phát biểu của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh sau trận đấu với K.KG cuối tuần trước.
Ghế ông Choi lung lay dữ dội
Không tiện nói thẳng vấn đề, nhưng có thể cảm nhận được, niềm tin vào HLV Choi của lãnh đạo HA.GL đã thuyên giảm đáng kể, sau chuỗi thành tích không như mong đợi của đội bóng phố núi kể từ đầu mùa. Sau 7 lượt trận của V-League 2012, HA.GL có 3 chiến thắng, 3 thua và 1 hòa, đấy là thành tích của một đội bóng trung bình kém, chứ không phải ứng viên vô địch. Nó bắt đầu từ tiêu chí vận hành chiến thuật.
 |
| HA.GL cần nhiều hơn những Evaldo trong đội hình để có thể mơ tới khả năng trở lại với chức vô địch. Ảnh: Quang Nhựt |
Chơi với 3 trung vệ giăng ngang, sức kháng cự là rất yếu ớt, đặc biệt trong bài chống phản công, với luôn có nhiều hơn 4-5 cái tên của đối thủ dồn lên phần sân của “Gỗ” chớp nhoáng. Tất cả đều đã thấy, “Gỗ” đã gãy vụn như thế nào trong chuyến làm khách trên sân của SHB.ĐN. Và ngoài ra, với chất lượng trung vệ như Đoàn Marcelo hay Văn Pho, bất cứ ai cũng có thể vượt qua bằng chỉ một động tác vặn sườn.
Không có nhiều sự lựa chọn, HLV Choi bí bách đến độ phải mời lại lão tướng Trịnh Duy Quang. Đó là sự thất vọng nhất với HA.GL và nói thẳng ra, đó là thất bại với chính thuyền trưởng người Hàn. 7 lượt trận đã qua, với rất nhiều những hoàn cảnh, cung bậc khác nhau, nhưng HLV Choi Yoon Gyum cũng không cho thấy khả năng ứng biến tài tình. Ông Choi không mang thần thái của nhà vô địch.
Cựu trợ lý “người đặc biệt” Ricardo Formosinho tự ứng cử
Kể từ sau khi bị B.BD sa thải, HLV Ricardo Formosinho, người từng được biết đến như trợ lý số 1 của HLV nổi tiếng Jose Mourinho trong một khoảng thời gian nhất định. Ông Formosinho cũng từng có kinh nghiệm làm việc tại dải đất hình chữ S với cương vị thuyền trưởng các CLB ĐT.LA và B.BD. Dù đã có những thành công bước đầu, nhưng cuối cùng cựu trợ lý người đặc biệt vẫn phải ra đi vì không chịu nổi nhiệt.
“Tôi vẫn dõi theo các giải đấu của VN và lắng nghe đội bóng nào đang có nhu cầu tìm HLV. Tôi muốn được làm việc ở xứ sở nhiệt đới này, bởi bầu không khí bóng đá rất đặc biệt. Tôi là người thích mạo hiểm và luôn muốn chinh phục những đỉnh cao”.Trên trang cá nhân ở mạng xã hội Facebook, HLV Formosinho không ngần ngại bày tỏ ý muốn được trở lại Việt Nam lần thứ 2 để nhận thách thức.
Bằng rất nhiều kênh quan hệ khác nhau, HLV Formosinho tha thiết muốn trở lại V-League. Chỉ một chi tiết mà có lẽ ông Formosinho cũng không lường tới, đó là việc từ 2 năm nay, các giải đấu cao nhất VN vẻ như đang thịnh hành xu hướng nói không với thuyền trưởng người nước ngoài. HA.GL hiện là ngoại lệ duy nhất, khi cất công mời HLV Choi Yoon Gyum để hy vọng có thể thay đổi thời cuộc.
Phải, nếu cần người trám chỗ và tìm kiếm cơ hội vô địch, HLV Formosinho có thể là sự lựa chọn khả dĩ.
| Bỏ qua một bên bản “CV” (lý lịch trích ngang) rất hoành tráng, HLV Ricardo Formosinho từng có công giúp ĐT.LA về đích ở vị trí thứ 5 V-League 2010 bằng chuỗi thành tích tuyệt vời ở giai đoạn 2. Đó chính là cơ sở để B.BD trải thảm đỏ mời cựu trợ lý người đặc biệt về với đất Thủ. Tuy nhiên, sau giai đoạn 1 V-League 2011 với thành tích không như mong đợi (B.BD chỉ xếp thứ 9/14 đội), đất Thủ đã nói lời chia tay HLV Formosinho. 6 tháng nay, HLV Formosinho thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Jose Mourinho trong việc theo dõi phong độ của đối thủ, nhưng theo nguyện vọng và tiến cử của Mourinho, HLV Formosinho muốn trở lại làm việc với cương vị thuyền trưởng cấp CLB. | |
Tùy Phong |
00:00 30/11/-0001