Đóng góp vào phong độ ấn tượng của Arsenal giai đoạn gần đây không thể không kể đến cái tên Olivier Giroud khi anh ghi 4 bàn/ 4 trận ở Premier League. Nhìn đứa con cưng của mình đang dần dần lấy lại bản năng sát thủ như thời còn ở League I, chắc hẳn ông Wenger đang khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, tình hình huống Giroud ôm chân nằm vật xuống sân đau đớn cuối trận trận gặp Sunderland có khiến ngài Giáo sư “chợn” ?
![]() |
| Olivier Giroud. Ảnh: Internet |
Rõ ràng, Giroud của mùa giải này đáng sợ hơn mùa giải đầu tiên rất nhiều. Giroud giờ đây đã khác nhiều so với trước. Các kĩ năng của anh không ngừng được hoàn thiện. Khi mới đặt chân đến sân Emirates, dù cao đến hơn 1m90 nhưng mọi người vẫn có cảm giác anh “mỏng cơm” hơn rất nhiều nếu so với những trung vệ có “số má” ở giải Ngoại hạng như Vidic, Terry hay Shawcross. Chưa kể, Giroud lúc ấy được các cổ động viên mỉa mai là “chân gỗ”. Cơ bản, Giroud của mùa giải năm ngoái đá không hiệu quả chỉ vì thiếu tự tin. Không tự tin dẫn đến không dám đưa ra quyết định dứt khoát. Không tự tin khiến chỉ dám chuyền thay vì sút. Không tự tin báo hại rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn , ảnh hưởng đến thành tích cả đội và tinh thần của chính mình.
Năm nay thì đã khác. Kể cả khi Ozil chưa về, các hậu vệ luôn e dè khi phải đối đầu với Giroud. Nhìn cách tiền đạo người Pháp tự tin làm tường, cách anh tì đè hay cách anh di chuyển không bóng, người ta đã bắt đầu mường tượng ra chân dung của một “vua phá lưới”. Không đâu xa, Giroud chính là người đã “hành hạ” trung vệ Dawson của Tottenham trong trận derby thành London gần đây. Suốt trận đấu ấy, Giroud gần như thắng trong toàn bộ các pha không chiến. Khả năng làm tường cực tốt của anh đã giúp ông Wenger thực hiện thành công ý đồ phòng ngự phản công với “gà trống”. Đặc biệt, pha lẽn qua Dawson để phá bẫy việt vị rồi chích mũi giày tinh tế vào lưới Lloris đã tạo nên một siêu phẩm qua đó như lời khẳng định của một tài năng đã bị kiềm nén suốt thời gian qua.
Và rồi, khi Ozil cập bến Emirates, Giroud như hổ mọc thêm cánh. Chỉ ngay trong lần đầu tiên được thi đấu cạnh nhau, Ozil đã kiến tạo cho Giroud ghi bàn. Đó là một pha làm bàn không thường thấy ở Giroud. Anh bức tốc trong một đợt phản công, cố kiếm khoảng trống và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc gần, không cho thủ môn đối phương bất cứ một cơ hội nào cản phá. Có thể thấy, giờ đây, khi “chân chuyền” số một châu Âu 3 mùa giải vừa qua gia nhập các Pháo thủ, cơ hội làm bàn của tiền đạo người Pháp sẽ còn sáng sủa hơn rất nhiều. Và nếu cứ giữ được phong độ cao như từ đầu mùa đến giờ, tin chắc rằng, Giroud sẽ không có đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới ở Premier League. Theo đó, các chiếc cup sẽ không còn là giấc mơ xa vời với các cổ động viên Arsenal.
Tuy nhiên, việc Giroud vào “phom” cũng đặt ra một vấn đề lớn cho ông Wenger. Khi cầu thủ số 12 này “hắt hơi, sổ mũi” hay thi đấu dưới sức thì phương án dự phòng của ban huấn luyện là gì? Rõ ràng, với việc Podolski cùng Chamberlain nghỉ thi đấu dài hạn, Sanogo còn quá trẻ, Bendtner đang vật vã để giảm cân, thì trong tay ông Wenger không hề còn một quân bài nào có thể đá tròn vai vị trí trung phong cắm. Việc suốt mùa hè vừa qua không có tiền đạo nào cập bến Arsenal bây giờ đang làm khó cho chính họ. Ai cũng biết giải Ngoại hạng là một đấu trường giàu chất thể lực, chưa kể các đội bóng lớn luôn phải thi đấu trên ba bốn mặt trận cùng một lúc. Chỉ còn đúng một tiền đạo đích thực như Giroud quả là một canh bạc tất tay của ngài giáo sư người Pháp.
Kết luận: Giroud vào “phom” ai cũng vui thật nhưng nếu ông Wenger không hoạt động tích cực ngay từ bây giờ để kiếm một cầu thủ xoay tua cho anh ta thì nó sẽ trở thành nỗi lo không của riêng ai!
(Bạn đọc: Đỗ Quốc Phi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















