![]() |
Có lẽ chưa cầu thủ nào phải luân phiên gọi về rồi lại cho đi mượn oái ăm như Giovinco. Gia nhập Bà đầm già thành Turin từ năm 19 tuổi, ngay một năm sau Giovinco phải đến Empoli để tích lũy kinh nghiệm. Thi đấu xuất sắc tại đây, “Kiến nguyên tử” được Lão bà gọi về chỉ sau một mùa giải. Nhưng rồi 2 năm sau đó, Giovinco chỉ biết quẩn quanh với băng ghế dự bị và lại tìm một câu lạc bộ khác nhỏ hơn để mài giũa tài năng.
Tại Parma, Giovinco như tìm được lại mình đặc biệt là mùa giải 2011-2012 với 15 bàn thắng có được mà trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải ấy. Tất nhiên Juventus vốn là một thế lực lớn ở Italia không thể làm ngơ điều đó. Họ đã chi ra 11 triệu euro để mua 50% giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này mà trước đó không lâu họ đã bán cho Parma.
Giovinco sở hữu một chiều cao dường như không dành để chơi bóng. Anh chỉ cao 1m64 và là một trong những cầu thủ nổi tiếng lùn nhất châu Âu. Giovinco có thể bé như kiến nhưng kỹ thuật đột phá, qua người cùng lối chơi xông xáo đã mang lại cho anh sức mạnh nguyên tử. Nếu có một thể hình cao lớn hơn, có lẽ sự nghiệp của Giovinco đã rẽ sang một hướng khác tưoi đẹp hơn nhiều bởi những kỹ năng dứt điểm, kiến tạo hay sút phạt Giovinco đều mang trong người đầy đủ.
Trở lại Juventus Arena, Giovinco chỉ được trọng dụng đúng một mùa bởi phong độ không cao khi chỉ ghi được 7 bàn tại Serie A cùng với việc Juventus đem về những Tevez hay Llorente sở hữu thể hình lý tưởng hơn nhiều cùng với một dàn tiền vệ chật chội đã khiến cơ hội ra sân của Giovinco giảm đi rất nhiều.
Cả mùa giải 2013-2014, cầu thủ sinh năm 1987 này chỉ ra sân 11 trận, tệ hơn trong giai đoạn mở đầu Serie A mùa này, Giovinco còn chưa ra sân được lần nào. Trong khi đó, Juventus thì vẫn bon bon trên con đường bảo vệ chức vô địch với những chiến thắng liên tiếp mà không cần đến “Kiến nguyên tử”. Nhiều lúc người ta còn không để ý để sự tồn tại của Giovinco tại Juventus Arena. Có lẽ để gây dựng lại sự nghiệp của mình, Giovinco nên tìm cho mình một lối đi khác thay vì chấp nhận “giam lỏng” ở Turin. Đi thôi Giovinco, Juventus không hề mang lại niềm vui, hạnh phúc cho anh mà đem đến cho anh quá nhiều nỗi buồn ngậm ngùi rồi.