Giông bão vẫn chực chờ Mourinho

17:09 Thứ tư 25/09/2013

Sau khi giúp Chelsea giành được 3 điểm trước Fulham, có cảm giác như Jose Mourinho đã xua tan được những chỉ trích, áp lực nhắm vào ông sau hai trận thua liên tiếp trước Everton và Basel. Nhưng thật ra, giông bão vẫn đang chực chờ Mourinho. Người hâm mộ Chelsea vẫn chưa thực sự hài lòng với cách áp dụng chiến thuật và sử dụng nhân sự của “Người đặc biệt”.

Khi Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea ông nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ fan hâm mộ cũng như từ ông chủ Abramovich. Họ tin rằng ông sẽ giúp Chelsea trở lại thống trị Premier League cũng như gặt hái thành công ở Champions League – việc mà ông vẫn còn dang dở chưa thực hiện được ở Chelsea trong lần dẫn dắt trước đây. Thế nhưng niềm tin ấy đã bắt đầu lung lay sau chuỗi thành tích tệ hại vừa qua. Lần đầu tiên trong trong kỉ nguyên Mourinho, Chelsea thua hai trận liên tiếp. Nhất là thua trước đội bóng yếu hơn nhiều là Basel ngay trên sân nhà Stamford Bridge – nơi ông từng lập nên kỉ lục bất bại đáng tự hào – là điều mà ngay cả những CĐV bi quan nhất của Chelsea cũng không nghĩ đến.

Mourinho cần chứng tỏ bản lĩnh để có thể vượt qua khó khăn. Ảnh: Internet

Và dù Chelsea đã thắng Fulham nhưng liệu từng đó có làm ngài tỉ phú abramovich và đông đảo các CĐV của The Blues cảm thấy yên tâm và quên đi những thất bại muối mặt trước đó? Những sai lầm vẫn chưa được Mourinho khắc phục triệt để, nhiều vấn đề chưa được ông giải quyết ổn thỏa. Chelsea vẫn thi đấu thiếu sắc nét và không thể hiện được bộ mặt của một ƯCV vô địch dù trong tay Mourinho có một lực lượng hùng hậu với nhiều cái tên sáng giá.

Và những câu hỏi lâu nay lại một lần nữa được CĐV Chelsea cũng như tỉ phú người Nga đặt ra và yêu cầu Mourinho phải nhanh chóng trả lời. Vì sao ngôi sao tấn công Juan Mata không được ra sân thường xuyên mà phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị? Vì sao các tiền đạo của Chelsea lại không thể thể hiện bản năng sát thủ như một trung phong đích thực? Vì sao thứ bóng đá “Sexy Football” mà Mourinho từng hứa áp dụng ở Chelsea đã không xuất hiên trong nhiều trận qua? Vì sao một ƯCV nặng kí như Chelsea lại tỏ ra thiếu sức mạnh như thế trước các đội bóng dưới cơ? Hàng loạt câu hỏi ấy chưa được Mourinho giải đáp thỏa đáng và nếu cứ tiếp tục làm theo ý mình, không chừng Chelsea sẽ chẳng thu được thành quả nào và Mourinho sẽ một lần nữa phải ra đi không kèn không trống.

Khi Abramovich bực dọc chất vấn Mourinho trong khi những CĐV trung thành của ông bấy lâu nay cũng giăng những tấm biểu ngữ phản đối trên khán đài thì dường như giông bão đang chực chờ nổi lên ở Stamford Bridge. Liệu với tài năng và kinh nghiệm của một HLV lão luyện, Mourinho có vượt qua được cơn bão ấy?

(Bạn đọc: Lâm Nhi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục