Tối 7/8, trận hòa 1-1 trước Singapore khiến tuyển Indonesia chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là kết quả bất ngờ với giới chuyên môn khi đại diện xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng nhưng không thể đánh bại các đối thủ ngang tầm như Việt Nam hay Singapore.
Tuyển Indonesia chạm cột mốc buồn với 6 lần bị loại từ vòng bảng trong 11 kỳ ASEAN Cup gần nhất, đồng thời trải qua 2 kỳ liên tiếp rời cuộc chơi sớm vào các năm 2024 và 2026 – điều chưa từng xảy ra với Việt Nam hay Thái Lan.
Đánh giá về nguyên nhân thất bại, chuyên gia bóng đá Ibam Hariri nhận định trên tờ Kompas: “Từ hai trận thua trước Việt Nam và trận hòa với Singapore, rõ ràng là lối chơi của Indonesia còn rất non nớt. Các cầu thủ giống như một đội không hiểu rõ nhau. Kế hoạch A, kế hoạch B và kế hoạch C đều không hiệu quả. Ngay cả những điều chỉnh trong trận đấu, thời điểm thay người, vị trí của cầu thủ và việc lựa chọn chức năng và vai trò cho các cầu thủ trên sân dường như không đồng bộ với tầm nhìn của John Herdman”.
Bên cạnh đó, vị chuyên gia này chỉ ra sai lầm chiến thuật khi bố trí Jordi Amat đá trung vệ cùng Rizky Ridho chơi lệch phải. Ông nhấn mạnh bất cập này từng xuất hiện tại CLB Persija Jakarta mùa trước: “Nhưng thật không may, John Herdman vẫn giữ nguyên lối mòn đó, thậm chí duy trì nó trong suốt 70 hoặc 80 phút. Hơn nữa, điều đó không hợp lý vì Jordi Amat đã chơi hiệu quả hơn ở Persija mùa trước khi anh ấy dâng cao hơn một chút với vai trò tiền vệ phòng ngự. Việc ép Rizky Ridho chơi ở vị trí trung vệ cánh cao như vậy chắc chắn sẽ phản tác dụng”.
Không chỉ thiếu sự linh hoạt, nhà cầm quân người Anh còn bị đánh giá chưa lường hết sự khốc liệt của bóng đá khu vực. Ông Ibam Hariri khẳng định: “HLV John Herdman thực sự đã rơi vào bẫy của Kim Sang-sik, bị Việt Nam áp đảo và rơi vào ngõ cục”.












