Lão già gân, Máy sáy tóc,... những biệt danh khó nghe rất hợp với gương mặt khó ưa, lúc nào cũng đỏ bừng và luôn nhóp nhép nhai kẹo cao su. Đội hình vừa yếu vừa thiếu, các ông chủ thì keo kiệt và tham lam, nhưng chỉ có M.U là đối trọng duy nhất cạnh tranh ngang ngửa với đội bóng giàu nhất hành tinh. Xét về thành tích đối đầu và các danh hiệu, PEP nổi trội hơn hẳn Sir Alex nhưng về tầm vóc và khả năng, PEP chỉ xứng là học trò. Hơn hai thập kỉ dẫn dắt M.U trải qua nhiều thăng trầm, Sir Alex luôn biết cách xây dựng đội bóng mang tính kế thừa và luôn biết thay đổi để thích nghi với thời cuộc.
![]() |
| Sir Alex Feguson - Ảnh: Internet |
Lần đầu tiên xem M.U thi đấu, trận chung kết FA Cup từ rất lâu, M.U lúc đó xây dựng lối chơi xung quang King Eric Cantona và chính huyền thoại người Pháp ghi bàn mang về cú đúp cho M.U. Sau khi Eric giải nghệ, M.U lập tức trắng tay nhưng ngài Alex kịp trình làng một bộ khung hoàn hảo với những Scholes, Keane anh em nhà Neville, thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel,... với đỉnh cao là cú ăn 3 năm 1999. M.U năm đó lừng lẫy với những quả tạt và sút phạt thần sầu của Beckham, những pha đi bóng thần tốc của Giggs và cặp tiền đạo sát thủ Yorke-Cole. Khi Arsenal thăng hoa với thành tích bất bại, chính M.U là đội bóng chặn đứng chuỗi bất bại đó. Khi những đồng rúp của người Nga đổ bộ vào Anh và giúp Chelsea thống trị giải ngoại hạng, chỉ có M.U với những CR7, R10 lật đổ được ách thống trị màu xanh.
M.U lúc này đa dạng hóa lối chơi với kĩ thuật đỉnh cao của Ronaldo chứ không còn tạt cánh đánh đầu như trước... Chiến thuật sâu rộng, cặp mắt tinh tường, kiến trúc sư tài ba và nhiệt huyết không bao giờ cạn, những liệt kê ít ỏi không thể lột tả hết sự thông thái của ông. Ở đâu có thể có quyền lực đen, ở M.U thì không. Tại Old Trafford, ông là vua, là chúa tể, là duy nhất. Những Jaap Stamp, Roy Keane, Beckham,... khi để cái tôi vượt quá giới hạn đều bị ông thanh lý và có những sự thay thế tốt hơn. Điều đó tạo nên một Máy sấy tóc khét tiếng. Chứng kiến những trò lố của Tevez tại MC mới thấy ông sáng suốt thế nào khi tống cổ mầm mống tai họa này đi không thương tiếc.
Tuy vậy, đôi lúc ông cũng thật ngớ ngẩn. Gã hề Bebe hay những tay thủ môn ngớ ngẩn sau thời Schmeichel có mặt tại Nhà hát giấc mơ có thể là những vết nhơ trong sự nghiệp của ông. Ông là tác giả những câu nói, tuyên bố bất hủ: "Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi"; "Chừng nào còn tôi thì MC mãi là đội bóng hạng 2"; song thực tế đã chứng minh không có gì là mãi mãi, nếu nghiêm túc đầu tư người ta hoàn toàn có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn và đẳng cấp hoàn toàn có thể biến mất nếu người ta không biết cách duy trì.
Ở thời điểm hiện tại, thử thách mang tên Manchester City ghê gớm hơn nhiều so với Chelsea ngày trước. Họ giàu hơn gấp bội, chịu chơi hơn hẳn còn M.U thì lại đang "học đòi" Arsenal chính sách "thắt lưng buộc bụng". M.U đã suy yếu rất nhiều, Sir Alex thì đã ngoài 70, cái tuổi mà người ta bắt đầu lẩm cẩm. Thật khó để ông lặp lại kỳ tích lật đổ đế chế Abramovich với HLV tài ba Mourinho năm nào, giúp M.U lên ngôi vua và chinh phục châu Âu. Có lúc tưởng chừng như họ đã làm nên chuyện, nhưng những yếu kém bộc lộ không đúng lúc khiến mọi thứ dần vuột khỏi tầm tay Có thể M.U đang trong quá trình chuyển giao với hàng loạt cầu thủ trẻ, nhưng bọn trẻ rất cần những ngôi sao có đẳng cấp dẫn dắt. Nhà hát những giấc mơ giờ đây không còn nhiều sức hút, lần lượt các ngôi sao đều lắc đầu trước sự ky bo của đội bóng chủ sân Old Trafford. Sir Alex sẽ làm thế nào để đối phó với một MC mùa sau hứa hẹn sẽ đầu tư khiếp hơn nữa, với những Chelsea, Arsenal, Liverpool đang rất quyết tâm tìm lại mình?
Có thể M.U sẽ còn trượt dài. Nếu là ông, tôi sẽ chọn giải pháp nghỉ hưu vì trên đời luôn có những việc quá sức, vượt ngoài tầm với. Nhưng vì ông là Alex, một người đàn ông luôn tràn ngập nhiệt huyết, một lão già gân chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn. Dù biết là rất không thể, nhưng tôi sẽ cố đợi, chờ xem ông sẽ làm những gì và hy vọng ông sẽ tiếp tục làm được những điều phi thường.
(Bạn đọc: Anh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















