![]() |
| Persie lập cú đúp giúp M.U lọt vào Top 3. Ảnh: Internet. |
Sẽ chẳng fan hâm mộ “Quỷ đỏ” nhiệt thành nào quên được hình ảnh thần thánh của “Siêu Percy” ở mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Sự thăng hoa của tiền đạo người Hà Lan với 26 bàn thắng ghi được tại Premier League, mà không ít trong số đó là các pha lập công quan trọng giúp M.U đánh bại các ông lớn. Qua đó, đoàn quân của thầy trò Sir Alex Ferguson đã băng băng về đích mà gần như không vấp phải bất kỳ khó khăn nào. Họ đã bỏ xa Man City với khoảnh cách 11 điểm hoàn toàn thuyết phục. Robin van Persie chính là đầu kéo mang năng lượng vô biên của M.U mùa giải 2012/2013, đưa họ đến với chiếc cúp vô địch lần thứ 20 đầy kiêu hãnh, số áo 20 của Persie vì thế cũng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, khoảng thời gian tiếp đó của Persie trong màu áo đội bóng vĩ đại nhất nước Anh đã không còn là thiên đường. Mọi thứ đã quay ngoắt cùng với lời chia tay của Sir Alex. Dưới thời của David Moyes và cho đến giai đoạn đầu mùa năm nay, đã có nhiều bàn luận được giới chuyên môn đưa ra để lý giải vì sao Persie bị giảm sút phong độ nghiêm trọng. Từ một sát thủ ghi bàn như chẻ tre, Persie trở nên quen dần hơn với hình ảnh “tịt ngòi”, vô hại ở trên sân. Và khi chúng ta phải đặt ra câu hỏi rằng liệu Persie có thể tìm lại bản năng săn bàn cực kỳ lợi hại như trước, Persie đã nói có.
Hành quân đến thánh địa St Mary's của Southampton, đây là pháo đài mang lại điểm tựa tinh thần rất lớn của thầy trò HLV Ronald Koeman. Dù quả thực “hiện tượng của mùa giải” đang bị giải mã bởi liên tiếp phải đối đầu với các ông lớn của xứ sở sương mù. Nhưng dẫu sao St Mary's là nơi quen thuộc mà các CĐV Southampton được chứng kiến sự thăng hoa của đội nhà như chiến thắng 4-0 trước Newcastle, 8-0 trước Sunderland, những tỷ số mà chúng ta lầm tưởng rằng Southampton là một đội bóng lớn đích thực như thứ hạng của họ giai đoạn vừa qua. Vì vậy, đây không thể coi là một thử thách giản đơn dành cho thầy trò HLV Louis van Gaal.
Quả thực, các thông số của trận đấu đã nói lên tất cả, nhưng trong một ngày mà “Quỷ đỏ” lép vế hơn đối thủ về nhiều mặt. Nhưng họ vẫn giành được điều “cần hơn” đó là bàn thắng. Và tác giả của hai bàn thắng là chân sút đang phải nhận rất nhiều lời chỉ trích và sự hoài nghi, không ai khác là Robin van Persie.
Ở mùa giải năm nay, chúng ta đang chứng kiến những cuộc thảo luận không ngừng về Aguero và Diego Costa, để phân xét xem ai xứng đáng là chân sút xuất sắc hơn. Còn với Persie, anh dường như đã bị lãng quên trong những chuyện như vậy. Là một tiền đạo đã bước sang tuổi 31, độ tuổi phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Có lẽ các fan “Quỷ đỏ” cũng chẳng mong rằng Persie sẽ có thể “hồi xuân” và quay trở lại cuộc đua cho danh hiệu Vua phá lưới tại Premier League như hai người đồng nghiệp Aguero hay Diego Costa. Nhưng về đẳng cấp, nếu nghi ngờ Persie kém họ thì tất nhiên đó không phải là điều chính xác.
![]() |
| Persie đang hồi sinh cùng sự thăng hoa của "Quỷ đỏ". Ảnh: Internet. |
Cả hai bàn thắng vào lưới Southampton mới đây của Persie đều rất gọn gàng và “tàn nhẫn”, không cho thủ thành đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đó thật sự là điều ngạc nhiên khi chúng ta chỉ biết rằng, cả trận đấu Persie chỉ có 2 cú sút trúng đích và nó đều trở thành bàn thắng. Persie đã trở thành “cứu tinh” đem về 3 điểm quý giá cho đoàn quân của Louis Van Gaal, qua đó anh như gửi tới các fan hâm mộ một lời khẳng định anh đã thực sự trở lại và tiếp tục trở thành người dẫn lối cho “Quỷ đỏ” đến với những chiến thắng như trước kia.
Từ bàn thắng gỡ hòa vào cuối trận trước Chelsea, cú dứt điểm đẹp mắt vào lưới Hull cho đến cú đúp tại St Mary's vào đêm qua, có thể thấy mội sức sống mới đang sục sôi trong Persie. Yếu tố tâm lý luôn đóng một vai trò quan trọng đối với các đội bóng. Khi sự tự tin được khôi phục, đôi chân của các cầu thủ sẽ được giải phóng và họ có thể sẵn sàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Đó là điều đang có thể thấy được tại Manchester United, sự thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp là một dấu ấn tích cực, M.U vẫn có thể quay trở lại cuộc đua đến với ngôi địch nếu như họ cứ giữ một phong độ như vậy.
Do đó, trong một môi trường đầy phấn khích, các trụ cột như Persie sẽ được tạo đà để lấy lại những gì tốt nhất của mình. Người ta cho rằng tuổi tác đã khiến Persie ngày càng mai một bản năng của một sát thủ, nhưng với những màn trình diễn trong thời gian qua và mới đây. Có thể đó vẫn chưa là giới hạn của Persie và anh hoàn toàn có khả năng bùng nổ một lần nữa ở mùa giải năm nay khi đang được ủng hộ bởi rất nhiều điều kiện có lợi.
Và khi một con quái vật như “Persie” được “tái sinh” trở lại, cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Thay vì chỉ là song mã Chelsea – Man City như nhiều người dự đoán. Dù M.U đang kém đội dẫn đầu với khoảng cách 8 điểm.
Anh Trường |
00:00 30/11/-0001












