![]() |
Kashiwa Reysol vừa giành chức vô địch Yamazaki Nabisco Cup 2013 vào hôm thứ Bảy vừa qua sau chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 1-0 trước Urawa Reds trên SVĐ quốc gia Tokyo.
Dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi nhưng trận đấu vẫn bắt đầu một cách rất hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ của Reds nắm quyền kiểm soát trận đấu nhưng họ không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Những tưởng hai đội sẽ rời sân sau hiệp một mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng vào phút bù giờ, Masato Fujita đó quả tạt chính xác cho tiền đạo Masato Kudo bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.
Lịch sử của Nabisco Cup đứng về phía Reds khi họ từng giành chức vô địch năm 2003 và ngôi á quân ở các mùa giải 2004 và 2011. Chính vì thế, đội bóng này tiếp tục tân công dồn dập trong hiệp hai. Tuy nhiên, sự ra vào hợp lý của thủ thành Takanori Sugeno đã hóa giải thành công những tình huống uy hiếp của đối phương, tạo điều kiện cho Kudo và Leandro Domingues tạo ra những pha phản công sắc bén.
Khi trận đấu dần khép lại, Shinzo Koroki của Urawa Reds cuối cùng cũng có thể đánh bại thủ thành Sugeno, khiến đám đông CĐV vỡ ào cảm xúc. Tuy nhiên, trọng tài quyết định không không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Kết thúc 90 phút, thầy trò HLV Nelsinho Baptista đã trở thành "vị vua mới" của giải đấu.
"Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong hơn bốn năm qua." – nhà cầm quân người Brazil chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu. "Trong đội hình có cả những cầu thủ trẻ lẫn nhưng cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, tất cả đều đã thi đấu hết mình."
"Các cầu thủ của chúng tôi luôn vào sân và tin tưởng họ sẽ có được kết quả tốt nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi giành chức vô địch."
Vị chiến lược gia của Reds - Mihailo Petrovic cho biết ông và các học trò sẽ sớm quên đi thất bại này để tập trung cho đấu trường J-League : "Hiện tại, chúng tôi rất tiếc. Nhưng điều đó sẽ chỉ kéo dài hết ngày hôm nay. Chúng tôi còn bốn trận đấu nữa tại J-League và toàn đội cần phải lấy lại sự tập trung ngay từ ngày mai."
"Hai CLB mạnh của J1 đã đối đầu trong trận chung kết hôm nay. Dù thua trận nhưng tôi vẫn tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ."
Với chiến thắng này, Reysol sẽ giành quyền đăng cai Suruga Bank Championship 2014 và chạm trán với nhà vô địch Copa Sudamericana – giải đấu sẽ kết thúc vào tháng Mười Hai tới.