![]() |
Hoà trận này, sức ép ghê gớm từ các bàn đấu xung quanh sẽ tác động ít nhiều đến những nước cờ tiếp theo của ĐKT của Việt Nam Lê Quang Liêm.
Trước trận đấu này, giới chuyên môn đánh giá cao Lê Quang Liêm hơn là Ma Qun. Bởi kỳ thủ của Trung Quốc với Elo 2534 đã kém Quang Liêm đến gần 200 và Ma Qun vẫn chưa được phong danh hiệu nào. Trong khi đó, Quang Liêm đã tạo được một sự bứt phá cần thiết khi giải đã đi qua nửa chặng đường.
Tuy nhiên khi bước vào ván đấu này, thực tế cho thấy, mọi thứ hạng, thống kê chỉ mang tính tương đối để khoảng cách gần 200 bậc giữa họ dễ dàng bị xóa nhòa. Việc phải cầm quân đen chỉ là chút bất lợi nhỏ nhưng Quang Liêm lại không thể vượt qua và anh phải chấp nhận chia điểm với đấu thủ người Trung Quốc này.
Kết quả hòa thực sự đáng tiếc với Quang Liêm bởi cùng lúc, những đối thủ nặng ký nhất như Etienne Bacrot, Sergey Fedorchuk, Surya Ganguly, Alexander Moiseenko… cũng không có được chiến thắng cần thiết. Thậm chí, hạt giống số 1 Baadur Jobava còn bị thua bởi kỳ thủ của Ấn Độ Chanda Sandiphan.
Gần như các kỳ thủ đang "thăm dò nhau" và sau vòng đấu thứ 6 này, cuộc chạy đua danh hiệu Vô địch tại giải giờ đây xem ra khá phức tạp với khoảng cách vẫn là 0,5 điểm giữa Liêm và nhóm dẫn đầu, nay có thêm Chanda Sandiphan của Ấn Độ nữa.
Rạng sáng mai 20/11, Quang Liêm sẽ bước vào ván đấu thứ 7, gặp kỳ thủ người Romania, Constantin Lupupescu đang được 4 điểm sau 6 vòng đấu.















