![]() |
| Giây phút hạnh phúc của đôi VĐV cầu lông |
Mặc dù khó khăn tài chính nên các VĐV dự giải không nhận được những món quà hỗ trợ giá trị như năm ngoái. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được một không khí thi đấu hào hứng, cổ vũ nhau rất nhiệt tình. VĐV Võ Thị Thu Thuận (2 HCV môn ném lao và ném đĩa hạng thương tật F42) của đoàn TPHCM cho biết: “Chúng tôi xác định giải không chỉ là cơ hội tìm kiếm huy chương để có tiền thưởng, mà còn giúp các VĐV khuyết tật có cơ hội giao lưu với nhau”.
Những tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt tại NTĐ Tân Bình khi các VĐV thi đấu và cổ vũ cho nhau. Dù là đối thủ nhưng họ luôn dành cho nhau những lời động viên, những tràng vỗ tay khích lệ. Trận đấu giữa tay vợt Văn Phú (TPHCM) và lão tướng Văn Tính (Huế) ở môn cầu lông, sau mỗi cú ra vợt, Văn Phú đều gọi to rất thân thiện: “Chú ơi, đỡ cầu!”. Nhìn các tay vợt thi đấu mọi người đều cảm phục. Chơi cầu lông đòi hỏi sự di chuyển nhiều. Vậy mà họ - các VĐV trên những chiếc xe lăn vẫn di chuyển linh hoạt, lên lưới, thủ cuối sân rất nhanh nhẹn và chính xác. Không hiếm những cú rướn người cứu cầu, hay vươn người đập cầu uy lực... Tất cả cho thấy ý chí mạnh mẽ của những VĐV đặc biệt chỉ có ở giải đấu đậm tính nhân văn này.
Thông qua thể thao, những VĐV đặc biệt này đã tìm được tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Đó là trường hợp của anh Trương Ngọc Bình và chị Hoàng Thị Hồng Thảo. Nhờ thi đấu họ quen biết nhau, được bạn bè vun vén, 2 người đã kết hôn vào năm cuối năm 2010. Hình ảnh chị Hương Thảo vừa quạt vừa chia sẻ với chồng về trận đấu chính là hình ảnh đẹp nhất mà thể thao đem lại. Anh Bình chia sẻ: “Tập luyện thể thao giúp chúng tôi vượt qua mặc cảm để tự tin trong cuộc sống, nhờ thể thao mà tôi luôn hạnh phúc và tin tưởng vào tương lai”.
Ngày hội thể thao này thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp - nếu có dịp, bạn hãy ghé đến 2 địa điểm thi đấu - để thấy cuộc đời đáng yêu biết bao!















