![]() |
Đối thủ của Tyffany Nguyễn trong trận bán kết sẽ là tay vợt Vaziri đến từ Iran. Ảnh: TT |
Tinh thần vượt khó là điều đáng kể phải ghi nhận đối với các tay vợt Việt Nam dự giải này. Do không kịp làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng ở TP.HCM mùa này, nên 2 tay vợt đến từ Hà Nội là Nguyễn Thu Phương và Nguyễn Đắc Tiến đã bị sốt đến 40 độ ngay sau trận thắng đầu tiên trước khi lọt đến tứ kết.
Với các tay vợt ở độ tuổi U13, U14 thì cũng không khó hiểu khi sức đề kháng của các em không thắng được thời tiết. Nhưng do lịch của BTC đã sắp xếp từ trước không ưu ái cho tay vợt nào nên dù không có thể lực tốt nhất, Thu Phương và Đắc Tiến vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
Thành quả cho sự cố gắng của họ là 2 chiến thắng xứng đáng tại vòng tứ kết diễn ra hôm qua. Ở nội dung đơn nữ, Việt Nam có 2 đại diện góp mặt là Thu Phương và Tyffany Nguyễn. Thu Phương dù không được đánh giá cao nhưng đã gây bất ngờ khi đánh bại tay vợt Goh Yee Loon đến từ Singapore.
Ở trận đấu diễn ra gần 3 giờ thi đấu, Thu Phương đã khuất phục Yee Loon sau 3 set với tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-7 và 6-3.
Còn ở trận đấu trên sân trung tâm, niềm kỳ vọng số một của Việt Nam ở giải này là Tyffany Nguyễn đã rất khó khăn mới vượt qua Wijesuriya.
Trận đấu này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, một kỷ lục của giải. Trong set một, lối đánh thiên về phòng ngự kiên cường đã giúp tay vợt người Sri Lanka bất ngờ giành phần thắng 7-5. Nhưng trong 2 set còn lại, đẳng cấp của tay vợt chủ nhà đã được phát huy. Tyffany Nguyễn giành chiến thắng với tỷ số 6-2 và 6-1. Tyffany Nguyễn đã có tên ở vòng bán kết và đối thủ của tay vợt chủ nhà là Vaziri đến từ Iran.
Còn ở nội dung đơn nam, 3/4 VĐV Việt Nam góp mặt vòng đấu này đã có vé đi tiếp. Bỏ qua vấn đề sức khỏe, đẳng cấp của hạt giống số một của giải vẫn giúp Nguyễn Đắc Tiến dễ dàng vượt qua tay vợt người Bhutan Khan sau 2 set với tỷ số 6-0, 6-1. Đối thủ của Đắc Tiến ở bán kết là Nguyễn Mậu Vinh Quang. Vinh Quang đã xuất sắc đánh bại tay vợt người Singapore Law Tzeming với tỷ số 6-3, 6-4. Kết quả này chắc chắn giúp một đại diện Việt Nam có mặt ở chung kết.
Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Từ Minh Trí và tay vợt người Singapore Kuah. Hôm nay (18/1), giải sẽ diễn ra các trận bán kết nội dung đơn nam và đơn nữ. Sau đó một ngày sẽ là 2 trận chung kết.
Có điều kiện trực tiếp chứng kiến giải đấu này, không ít người cảm thấy tủi thân cho các tay vợt chủ nhà. Bởi lẽ, dù mang tiếng đại diện cho Việt Nam tham dự một giải đấu trẻ đẳng cấp châu lục nhưng ngay cả trang phục thi đấu cho đồng bộ, các VĐV Việt Nam cũng không có.
Hỏi ra mới biết, Liên đoàn quần vợt Việt Nam vừa nhận được một gói tài trợ quần áo thi đấu của nhà tài trợ, nhưng nó chỉ dành cho ĐTQG, còn ĐT trẻ thì đó là điều xa xỉ. Trong khi đó, hầu hết những ĐT trẻ QG khác đều có trang phục đồng bộ, nhìn rất bắt mắt. Bộ mặt quốc gia được chú trọng rất kỹ lưỡng trong trường hợp này.
Trong khi các tay vợt đến từ những nước khác diện trang phục có quốc kỳ của họ ra sân thi đấu, thì quần áo thi đấu của các tay vợt Việt Nam lại mỗi người một kiểu. Nhiều người đùa rằng, muốn biết VĐV có phải của chủ nhà hay không thì cứ nhìn trang phục thi đấu của VĐV đó.
Chưa hết, mang tiếng thi đấu trên sân nhà nhưng các VĐV Việt Nam cũng không nhận được sự cổ vũ nào của các khán giả nhà. Trên khán đài, chỉ lèo tèo vài khán giả nhưng hầu như đó là người thân, HLV hoặc VĐV đến từ nước bạn. Thành ra, VĐV VN còn bị sức ép hơn. Ngay cả HLV, người thường theo sát VĐV để nhắc nhở hay chăm sóc khi cần cũng không thấy đâu. Hỏi ra mới biết, chỉ có 2 HLV được phân công phụ trách ĐT U14 Việt Nam, nhưng do giải đấu này diễn ra ở 2 cụm sân Phú Thọ và Kỳ Hòa (TP.HCM) cách xa nhau nên 2 HLV phải “phân thân” liên tục, không còn thời gian cho VĐV.
Thế nên, với những gì đã làm được cho đến lúc này, có thể xem đây là một giải đấu thành công của quần vợt Việt Nam. Từ giải này, quần vợt Việt Nam có không ít VĐV trẻ triển vọng (cả về tố chất lẫn thể hình) như Tyffany Nguyễn, Nguyễn Đắc Tiến… Song, để vươn tới những đẳng cấp cao hơn thì trước tiên cần đòi hỏi những sự chuyên nghiệp hơn từ nền quần vợt nước nhà.