Giải quần vợt quốc tế Men’s Futures 1: Sân chơi quá tầm

10:27 Thứ tư 27/03/2013

Bước vào ngày thi đấu thứ hai vòng chính, Nguyễn Hoàng Thiên và Lý Hoàng Nam đã thi đấu rất nỗi lực nhưng kết cục cả hai gương mặt trẻ trên vẫn không thể tạo ra bất ngờ trước các đối thủ đến từ châu Âu có đẳng cấp vượt trội hơn.

Tuy nhiên nếu như nhìn vào sự thể hiện của Thiên và Nam ở giải đấu lần này thì sự ghi nhận tích cực là hai tài năng trẻ này đã rất tự tin trước các đối thủ vượt mình cả tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Sau nhiều tháng tu luyện tại học viện quần vợt Đài Loan-TQ, Hoàng Thiên đã tỏ ra cứng cáp hơn hẳn. Đa phần những cú giao bóng sấm sét của hạt giống số 2 Lucas Pouille (Pháp, hạng 410 ATP) Hoàng Thiên đều đỡ được. Tuy nhiên, điểm yếu về lợi thế khi cầm giao bóng (thường thấy ở các tay vợt Việt Nam do chiều cao hạn chế) khiến Thiên không thể trụ vững. Và Lucas đã tận dụng điểm yếu này khai thác để bẻ break.

Séc đầu là cuộc giằng co rất kịch tính. Bị dẫn trước nhưng tay vợt Việt Nam bình tĩnh quân bình trước khi để Lucas khuất phục 5/7. Bước vào séc hai, thể lực không đảm bảo khiến tay vợt hạng 1438 ATP thúc thủ chóng vánh 2/6, nhận trận thua chung cuộc 0-2.

Ở trận đấu trước đó, tay vợt 16 tuổi Lý Hoàng Nam đối đầu Lucak Otakar (CH Czech, hạng 705 ATP) nhiều thời điểm thi đấu rất bùng nổ. Tuy nhận được sự tán thưởng của khán giả Bạc Liêu nhưng tay vợt chưa có điểm trên bảng xếp hạng ATP vẫn bị Lucak vượt qua với tỉ số 2-0 (6/3; 6/2).

Sau giải đấu, này cả hai tay vợt Việt Nam sẽ trở về TP.HCM chuẩn bị cho giải F2 khởi tranh từ 30-3 tại cụm sân Phú Thọ TP.HCM.

Như Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục