Giải quần vợt Mỹ mở rộng: Murray háo hức vào cuộc

10:38 Chủ nhật 25/08/2013

Có ít nhất 2 đối thủ thượng thặng sẽ đợi chờ nhà vô địch Andy Murray (ảnh) ở những giai đoạn then chốt nhất trong US Open năm nay. Anh có thể gặp lại Djokovic ở bán kết và Nadal ở chung kết.

Không hề có Grand Slam nào dễ dàng với bất cứ ai. Với Andy , chiến dịch bảo vệ chức vô địch US Open chỉ tương đối nhẹ nhàng trong vài vòng đấu đầu tiên. Anh sẽ gặp Michel Llodra ở vòng 1. Đây là một tay vợt hạng 49 thế giới và từng bị anh đánh bại cả 3 lần. Kế đến, Murray có thể gặp Victor Hanescu ở vòng 2, rồi Xavier Malisse hoặc Denis Istomin, cũng đều là những tay vợt từng bị anh thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, sau những đối thủ ấy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Bởi vì anh có thể đụng độ Stanislas Wawrinka hoặc đáng ngại hơn là Tomas Berdych. Tỷ số đối đầu trực tiếp đang nghiêng về phía Berdych (6-4). Tay vợt hạt giống số 6 này gần đây đã thắng Murray ở giải Cincinnati. Với tốc độ giao bóng nhanh như điện và những cú thuận tay mạnh như búa bổ, Berdych là dạng đối thủ sẽ khiến Murray phải... chịu khó chạy liên tục và cũng phải vận dụng rất nhiều mưu mẹo mới có thể vượt qua được.

Sau khi đã vượt qua những đối thủ như Berdych, Murray sẽ tiếp tục gặp phải những đối thủ... còn khó hơn. Nếu vào đến bán kết, Murray có thể gặp tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic với bao ân oán cũ chất chồng. Qua được Djokovic, anh có thể gặp Nadal ở chung kết. Cả 2 đối thủ ấy đương nhiên đều thuộc hàng thượng thặng, không chỉ mạnh mẽ - dẻo dai mà còn đầy mưu trí và sở hữu những miếng đánh tuyệt chiêu riêng. Trong số đó, Nadal đang thể hiện phong độ rất tốt.

Nhưng cũng như mọi lần trước đây, Murray tránh né mọi câu chuyện bàn tán về những đối thủ mà anh sẽ gặp. Thay vào đó, anh chỉ muốn mọi người chung quanh cùng háo hức như anh.

Murray tâm sự: “US Open năm nay sẽ là một trải nghiệm khác hẳn. Trước đây, tôi chưa có gì trong tay. Bây giờ, tôi bước vào US Open với tư cách đương kim vô địch. Tôi đã đến từ đêm thứ sáu tuần trước, tập luyện vài lần và rất sốt ruột chờ ngày thi đấu. Đối với tôi, giải đấu này đã mang lại nhiều kỷ niệm đẹp. Trận chung kết Grand Slam đầu tiên của tôi là ở đây, chức vô địch Grand Slam đầu tiên của tôi cũng là ở đây. Tôi sẽ cố gắng thành công lần này”.

Theo Murray, anh đã “nhìn đời” khác hẳn kể từ sau khi thua Roger Federer ở trận chung kết Wimbledon năm ngoái. Anh nói tiếp: “Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự chơi tốt trong một trận chung kết. Tôi đã phản ứng rất phù hợp sau khi thua trận, tôi đã tìm được huy chương vàng quần vợt Olympic và từ đó đi lên.

Trước đó, không được như thế, tôi luôn chơi kém hẳn trong 2 - 3 tháng sau khi thua chung kết Grand Slam. Cho nên, có thể nói trận chung kết Wimbledon năm ngoái chính là một bước ngoặt đối với tôi trong sự nghiệp thi đấu”...

Minh Khuê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục